TENET - Christopher Nolan

  • Thread starter Thread starter DonovanD
  • Ngày gửi Ngày gửi
Inception đéo dám coi lại lần 2, xuất sắc nhưng nặng nề quá xá.
Inception là phim duy nhất mình xem 2 lần liên tiếp, vừa xem xong thì rủ dc bà chị xem lại lần nữa.
 
HxH là cái gì thế, luc đầu tưởng Hunter x Hunter chứ :D
 
Phim Nolan về điệp viên, dự lại vài trăm page để cãi nhau xem thằng ấy chết rồi hay chưa chết :))

Làm tôi nhớ đến có lần nói chuyện với thằng bạn người Tàu hỏi nó ở bên đó coi phim của Nolan người ta phản ứng dư lào thì nó bảo ở bển coi phim của lão đó là không ai dám thắc mắc bình luận tranh cãi gì hết, dám thắc mắc thì sẽ bị chửi là ngu :)) đặc biệt Nolan kết hợp Hans Zimmer nữa thì thôi vào rạp cảm rác như đang worship Chúa, tất cả im thin thít :))
 
Làm tôi nhớ đến có lần nói chuyện với thằng bạn người Tàu hỏi nó ở bên đó coi phim của Nolan người ta phản ứng dư lào thì nó bảo ở bển coi phim của lão đó là không ai dám thắc mắc bình luận tranh cãi gì hết, dám thắc mắc thì sẽ bị chửi là ngu :)) đặc biệt Nolan kết hợp Hans Zimmer nữa thì thôi vào rạp cảm rác như đang worship Chúa, tất cả im thin thít :))
thằng bạn Tàu của bạn nó nói quá r , thắc mắc tranh cãi mà bị chửi là ngu à , nhảm nhí vc :))
thần thánh hóa nolan lên
 
Nolan thì lại chả thần thánh hóa vl. Cái trang IMDB bao nhiêu năm chả sao, đến thời lão này bắt đầu nổi là đẻ ra bọn cuồng phá tan tành, điểm IMDB từ lúc đó trở đi biến thành đồ bỏ, comment thì khoá 8-|
 
Inception xem toàn hành động với chém gió là chính có quái gì nặng nề nhỉ? :)) Phim Nolan thích nhất vẫn là Memento chắc do xem đầu tiên tầm 15 năm trước, lúc đấy đầu óc còn non tơ cứ há hốc môm =)
 
Phim lão này có kiểu kể truyện phi tuyến tính, các cảnh xáo trộn đan xen quá khứ, hiện tại nhưng mà xem rất mượt, ko kiểu gây khó chịu hay vô lí. Rõ nhất trong 1 tác phẩm mà lão nhúng tay vào là man of steel, dù ko phải đạo diễn nhưng style kể chuyện ko lẫn vào đâu được.
 
Inception vẫn là phim number 1 của mình, giờ xem lại vẫn thấy hay và hồi hộp, dù đã cày nát mọi giả thuyết về cái kết của phim nhưng cái kết đó vẫn là một ẩn số lớn về anh Leo có đang mơ hay đó là hiện thực :2onion16:
 
Inception không hiểu sao nhiều người khen được. Đáng ra một phim đề tài như vậy phải đi sâu vào lý giải phần bản chất tiềm thức của con người, ai dè khi xem thì thấy toàn hành động bắn giết, khá thất vọng.
 
Inception không hiểu sao nhiều người khen được. Đáng ra một phim đề tài như vậy phải đi sâu vào lý giải phần bản chất tiềm thức của con người, ai dè khi xem thì thấy toàn hành động bắn giết, khá thất vọng.
Thực ra cũng nói hành động bắn giết là không đúng, phải là đấu não hơn, vì từ đầu là nhóm của Leo bàn kế hoạch để kiếm thông tin tuyệt mật để lấy được tiền
Mấy cái cảnh hành động đóng vai trò ít (mặc dù có vài cảnh hay) - mà nếu đánh nhau trong mơ thì súng đạn mà vô cực có thể tưởng tượng được
 
Chỉnh sửa cuối:
Arc mới lâu r, nhưng theo ko nổi, quá nhiều chữ, quá nhiều thứ phức tạp đan xen, sợ quá bỏ chạy r :(

hèn chi tui cũng mới xem tới phần lục địa đen lúc GON gặp cha nó
 
hèn chi tui cũng mới xem tới phần lục địa đen lúc GON gặp cha nó
Khúc đó đáng lý end mà do còn vụ băng Nhện chưa giải quyết rồi Gyro vs nhiều thứ chưa khai thác nên mới cho đổi main (mà theo thông tin chính thì khoảng sau arc Kiến thì còn 3-4 arc nữa - ăn thua độ lầy của Togashi)
Mà anime chắc có phần tiếp theo sau khi xong 1 arc (hên thì 2 arc) thì cầu 6-7 năm mới có - mà chắc lúc đó Luffy lên làm vua mất tiêu =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top