TENET - Christopher Nolan

  • Thread starter Thread starter DonovanD
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đoạn đầu lúc main bị trói ở đoàn tàu có Ralph Fienne Voldermort thì phải.

Ko, đó là Andrew Howard, người đóng vai anh chủ nợ xã hội đen trong phim Limitless (2011)

MV5BZWQ0OTA3MjAtMmU2NC00NGQxLWE1MWQtY2JkNzMwMmUyNTYzXkEyXkFqcGdeQXVyMjQwMDg0Ng@@._V1_SY999_CR0,0,663,999_AL_.jpg
 
Klq, mà tui tính lập thêm 1 topic phim ảnh về phim tiếp theo là 1 con remake của "Thánh" David Lynch - chưa biết là có chiếu bên VN không, nhưng nhắc trước:
- Phim này dễ bị kén người xem (Ai coi bản gốc sẽ thấy, do phim dựa trên cuốn tiểu thuyết, mà bản trong phim của Lynch có lệch khá nhiều, chưa tính là bị tụi critic vs fan đồng lòng cho mâm xôi vì phim tệ, nguyên nhân là cắt tùm lum trong 2 tiếng mà bản chính phải là 3 tiếng, khiến cho "thánh" tức lên và méo cho ra bản Director's Cut, đồng thời bỏ tên mình ngay chỗ credit)
- Hans Zimmer bắt tay chung vs đạo diễn Blade Runner mới đây
- Quy tụ khá nhiều cast nổi
- Ai khoái Mad Max vs Blade Runner thì chắc coi được
 
Chỉnh sửa cuối:
^ B cứ lập đi, kiểu gì năm sau cũng cần. Đang tính đọc tiểu thuyết gốc đây.
 
Mà ae coi TENET ở rạp nào, lên CGV méo thấy (coi có mỗi trailer BW) :((
Sẵn mô tả trailer
(để vào spoil)
 
Chỉnh sửa cuối:
Bản thân đoạn phim cũng rối lắm nhé, ta cố gắng kể lại theo trí nhớ thôi

Mở đầu trong nhà hát, mọi người ổn định chỗ ngồi chờ nghe hoà nhạc. Nhạc trưởng vừa định bắt đầu thì có tiếng súng, 1 đám bịt mặt xông ra từ cánh gà lăm lăm khẩu AK, đập phá nhạc cụ nhưng ko giết người. Có 1 nhân vật xem chừng là nội gián gì đó ngồi trong phòng VIP (Kenneth Branaugh) anh đứng ngồi ko yên.

Bên ngoài nhà hát có 1 đám Nga ngố ngồi đợi sẵn trong xe, leader là anh Andrew Howard, nói thằng đệ đánh thức "the American" là anh Washington đang ngủ. Anh Washington cùng đám đặc nhiệm Nga ngố đột nhập từ tầng hầm, bơm khí gây mê lên trên nhà hát khiến toàn bộ khán giả/con tin ngủ hết, bọn bịt mặt có vài thằng chú ý và đeo mặt nạ dưỡng khí vào. Team đặc nhiệm bắt đầu xông ra hỗn chiến với tụi bịt mặt, anh Washington chạy vô phòng VIP cứu anh Kenneth, anh Kenneth ko chịu đi nói là đang thiết lập liên lạc được rồi, anh Washington nói ko cần biết, 1 là đi cùng 2 là ăn đạn (với thái độ đồng minh). Chạy ra khán đài dân thường anh Washington tham gia bắn lộn 1 chút, thì 1 người trong đội SWAT gài bom dưới chân 1 khán giả. Anh Washington hỏi sao lại phải làm thế, anh kia ko trả lời. Anh Washington đưa anh Kenneth vào phòng kín cho thay đồ khác để bọn địch ko nhận ra (ko hiểu sao về sau vẫn mặc suit) rồi anh Washington chạy ra đi lụm bom để cứu các khán giả vô tội, để làm điều này anh phải đánh nhau với một đồng đội SWAT.

Bắt đầu rối từ đây:
Rồi anh Washington nhìn thấy vết đạn bắn vào chân ghế gỗ, anh ngước nhìn lên thì thấy 1 anh SWAT đang bắn anh SWAT đang đánh nhau với anh Washington để cứu anh Washington, lúc này đạn lại găm vào chân ghế gỗ lần nữa (WTF), rồi anh SWAT vừa bắn chạy đi, anh Washington (hoặc Kenneth) nói đó ko phải là người của ta (WTF again) nhưng anh Kenneth (hoặc Washington) ko quan tâm lắm chỉ nói "let's go". Anh Washington ném toàn bộ bom lên tầng 2 ko có người rồi cả 2 chạy ra khỏi nhà hát. Sau đó là trailer đã chiếu trên youtube.
 
công nhân nghành mẹ đã định ko đi xem cái SW rồi thì lại lòi ra có chiếu TENET -_-
 
Bản thân đoạn phim cũng rối lắm nhé, ta cố gắng kể lại theo trí nhớ thôi

Mở đầu trong nhà hát, mọi người ổn định chỗ ngồi chờ nghe hoà nhạc. Nhạc trưởng vừa định bắt đầu thì có tiếng súng, 1 đám bịt mặt xông ra từ cánh gà lăm lăm khẩu AK, đập phá nhạc cụ nhưng ko giết người. Có 1 nhân vật xem chừng là nội gián gì đó ngồi trong phòng VIP (Kenneth Branaugh) anh đứng ngồi ko yên.

Bên ngoài nhà hát có 1 đám Nga ngố ngồi đợi sẵn trong xe, leader là anh Andrew Howard, nói thằng đệ đánh thức "the American" là anh Washington đang ngủ. Anh Washington cùng đám đặc nhiệm Nga ngố đột nhập từ tầng hầm, bơm khí gây mê lên trên nhà hát khiến toàn bộ khán giả/con tin ngủ hết, bọn bịt mặt có vài thằng chú ý và đeo mặt nạ dưỡng khí vào. Team đặc nhiệm bắt đầu xông ra hỗn chiến với tụi bịt mặt, anh Washington chạy vô phòng VIP cứu anh Kenneth, anh Kenneth ko chịu đi nói là đang thiết lập liên lạc được rồi, anh Washington nói ko cần biết, 1 là đi cùng 2 là ăn đạn (với thái độ đồng minh). Chạy ra khán đài dân thường anh Washington tham gia bắn lộn 1 chút, thì 1 người trong đội SWAT gài bom dưới chân 1 khán giả. Anh Washington hỏi sao lại phải làm thế, anh kia ko trả lời. Anh Washington đưa anh Kenneth vào phòng kín cho thay đồ khác để bọn địch ko nhận ra (ko hiểu sao về sau vẫn mặc suit) rồi anh Washington chạy ra đi lụm bom để cứu các khán giả vô tội, để làm điều này anh phải đánh nhau với một đồng đội SWAT.

Bắt đầu rối từ đây:
Rồi anh Washington nhìn thấy vết đạn bắn vào chân ghế gỗ, anh ngước nhìn lên thì thấy 1 anh SWAT đang bắn anh SWAT đang đánh nhau với anh Washington để cứu anh Washington, lúc này đạn lại găm vào chân ghế gỗ lần nữa (WTF), rồi anh SWAT vừa bắn chạy đi, anh Washington (hoặc Kenneth) nói đó ko phải là người của ta (WTF again) nhưng anh Kenneth (hoặc Washington) ko quan tâm lắm chỉ nói "let's go". Anh Washington ném toàn bộ bom lên tầng 2 ko có người rồi cả 2 chạy ra khỏi nhà hát. Sau đó là trailer đã chiếu trên youtube.
Coi rạp nào?
Nếu CGV Đồng khởi bên miền Nam là không có (của tui là Black Widow) - mà lúc đó đang coi là 2D thường
Của thớt có phải là Imax mà dạng VIP gì đó đúng không?
 
Chỉnh sửa cuối:
Riêng cái prologue quay real imax nét căng xem đã phê lòi rồi :)) nội dung lại hút nữa :D
 
Năng lực Niệm của Washington - Cái này liên quan đến thay đổi thời gian
 
Chỉnh sửa cuối:
Thấy mấy ông trên nói ở Kim Mã. Đắn đo vãi
Nếu bên Hà Nội thì thua, tui ở miền Nam đâu thể bay qua đó :-(||>
Vậy là giống mô tả fan nước ngoài năm trước
 
Back
Top