Rõ ràng việc thở, chảy máu khi invert đã khác bình thường rồi thì việc đi cầu cũng không thể như bình thường được.
Khi invert thì hậu quả -> nguyên nhân. Như vậy trình tự hợp lý sẽ là:
1. Thấy bụng rỗng quá.
2. Đi sản xuất.
3. Bắt đầu cảm thấy buồn sản xuất.
4. Ăn vào càng nhiều thì càng bớt buồn sản xuất dần.
Người bình thường thì sẽ thấy shit đi ngược từ cống chui vào người, xong rồi thức ăn sẽ từ miệng nôn ra
Cảm tưởng anh main đi ngược mấy chục năm. Trốn trong phòng dùng máy thở và ăn uống kiểu này thì cũng thốn thật
Khi invert thì hậu quả -> nguyên nhân. Như vậy trình tự hợp lý sẽ là:
1. Thấy bụng rỗng quá.
2. Đi sản xuất.
3. Bắt đầu cảm thấy buồn sản xuất.
4. Ăn vào càng nhiều thì càng bớt buồn sản xuất dần.
Người bình thường thì sẽ thấy shit đi ngược từ cống chui vào người, xong rồi thức ăn sẽ từ miệng nôn ra

Cảm tưởng anh main đi ngược mấy chục năm. Trốn trong phòng dùng máy thở và ăn uống kiểu này thì cũng thốn thật


, thấy trước số phận của mình nhưng cũng vui vẻ mà tiếp nhận 

Càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng thấy khắm... nhưng nói chung hay hôm nào xem lại