Mình nhà ngay cái chung cư cạnh Cantavil nên từ hôm nó khai trương đã đi xem 3 lần.
Khuyên các bác là thời điểm này tạm thời không nên ra đây xem. Vì:
+ Mới mở + ngày lễ => số lượng người đổ về quá đông => chờ thang máy, xếp hàng mua vé, bắp/nước cực lâu + tạp nham nhiều loại thành phần, trong đó có cả những người vô ý thức không biết xếp hàng.
+ Cũng vì mới mở nên nhân viên có vẻ chưa chuyên nghiệp, từ bán vé tới bán nước, ai cũng có vẻ cuống cuồng bối rối. Nhân viên trong rạp thì mở bộ đàm nói ngay bên cạnh khách khi phim đang chiếu. Phim đã chiếu 15 phút mà cửa vào vẫn mở khiến ánh sáng hắt lên màn hình

+ Rạp chưa vận hành nhịp nhàng trơn tru. Hqua mình đi xem 47 Ronin 3D mà đến tận lúc phim phát được 10 phút mới phát kính và tắt đèn (mất mịe đoạn đầu phim nên cuối cùng cóc hiểu lắm nguồn gốc của anh main

). Lúc vào 1 cửa lúc ra 1 cửa nhưng nhân viên lại không hướng dẫn trước làm cho mọi người cứ loạn xì ngậu lên lúc ra về.
Có lẽ một thời gian nữa sẽ ok hơn vì mình cũng thực sự thích cung cách của Lotte ở Q1.