Terminator: Dark Fate (2019)

lúc gửi về Skynet sắp tiêu rồi lấy đâu ra chục con :4cool_confuse:

gửi được có T-3000? ở phần 3 chắc hộ vệ tổng bộ mẹ nó rồi:4cool_baffle:
uh quên mất cuối salvation connor nó cho nổ banh tét lét hết rồi, tự gạch :6cool_beat_brick:
 
cái twist John connor phần này ta thấy rất hay. ít ra chứng minh sửa tương lai éo phải độc quyền của mc=))

rất tiếc phần kế thừa quá yếu nên chắc sẽ bị chửi dài dài:-"
 
Nhân dịp phim ra mình có vài thắc mắc : Làm thế nào mà con người thắng được khi skynet có mọi lợi thế ???

- Skynet có thể bổ sung lực lượng của mình sau vài giờ hoặc vài ngày so với ~10 năm cần thiết để 1 con người có thể đủ tuổi tối thiểu chiến đấu. Con người sinh sản chậm,và phải mất chín tháng để mang thai và sinh ra và sau đó còn phải mất thời gian huấn luyện,truyền tải kiến thức. Thêm nữa nếu không có sự hỗ trợ y tế thích hợp, nhiều bà mẹ và em bé sẽ bị mất trong khi sinh, chưa kể các dịch bệnh trong điều kiện chiến tranh.
Robot sản xuất nhanh, chỉ cần lập trình ,copy paste dữ liệu là sẵn sàng chiến đấu.
- Robot có độ bền cao hơn nhiều so với con người, dù còn 1 tay 1 chân cũng vẫn chiến đấu đến cùng được, con người bị thương là ý chí sức khỏe, khả năng chiến đấu giảm sút.
- Skynet không cần thực phẩm để duy trì quân đội,mà bọn robot lại ko biết mệt (trong phim cảnh tương lai toàn buổi tối chắc để con người ko có thời gian mà ngủ nghỉ ). Con người cần thức ăn và nước uống. Mà trong môi trường phóng xạ hạt nhân đầy rẫy thì trồng trọt sinh tồn kiểu gì ?
...
rất nhiều lý do cho thấy 3 tỉ con người còn lại ko thể thắng được máy móc
Nguyên liệu và năng lượng của robot skynet lấy từ đầu :-" ?

Để sản xuất robot thì cần 1 dây chuyền liền mạch từ khâu khai thác nguyên liệu đến sản xuất. Mỗi khâu sẽ cần các trung tâm khai thác, tập trung, vận chuyển và sản xuất quy mô lớn.

Năng lượng cũng là vấn đề đáng quan ngại trong việc sản xuất và vận hành robot. Skynet cũng cần các trung tâm khai thác và truyền tải năng lượng.

Skynet có thể đã tiến tới công nghệ cực cao, nhưng đi kèm theo đó là việc tiêu thụ nguyên-nhiên liệu cực lớn để phục vụ sản xuất và vận hành hệ thống của mình.

Phá đc những điểm đó là có thể dẫn tới sự sụp đổ của skynet.
 
Mấy phần phim quanh đi quẩn lại đại khái cốt truyện cũng như nhau. Phe máy gửi robot về giết mẹ thủ lĩnh/thủ lĩnh kháng chiến, Phe người cử người về bảo vệ. Nên với m phim này ok, nội dung bình thường, ko quá dở, hành động dồn dập, đẹp mắt, quý nhất là đc xem sau mấy phim Siêu anh hùng cảnh hành động chán mớ đời, loạt Fast người thường mà ảo lòi hơn cả siêu nhân. Phim flop vầy quá đáng tiếc.
 
Cường hóa chắc tốn kém, mỗi người dùng một lõi năng lượng, và nguy hiểm, nên Grace gần toi mới bảo bác sĩ làm nâng cấp.
vì quá trình đó rất đau đớn
 
Mấy phần phim quanh đi quẩn lại đại khái cốt truyện cũng như nhau. Phe máy gửi robot về giết mẹ thủ lĩnh/thủ lĩnh kháng chiến, Phe người cử người về bảo vệ. Nên với m phim này ok, nội dung bình thường, ko quá dở, hành động dồn dập, đẹp mắt, quý nhất là đc xem sau mấy phim Siêu anh hùng cảnh hành động chán mớ đời, loạt Fast người thường mà ảo lòi hơn cả siêu nhân. Phim flop vầy quá đáng tiếc.
căn bản phim này vừa muốn làm mới vưa ôm cái vấn đề tranh cãi là nữ quyền vào làm chủ đề chính. reset server đã gây tranh cãi không ít trong fan rồi. giơ ôm mớ nữ quyền trong cái loạt phim mà fan chính làm đám đàn ông thì chả flot sml.:2onion19:
 
Thực ra nếu phần Genisys ko dùng Emilia Clarke, Jai Courtney với Jason Clarke mà là các diễn viên khác tốt hơn (như Grace trong này đóng luôn Sarah Connor chẳng hạn) thì có lẽ sẽ tốt hơn nhiều, ý kiến chê nhiều cái cũng chỉ là diễn xuất, Emilia mặt non choẹt và Jai thì đơ, Jason thì nhìn là thấy phản diện cmnr.
 
Ter 1: Skynet gửi Ác Nôn về giết mẹ của Giôn Connor là Sarah Connor. John Connor gửi Kyle Reese vế cứu mẹ. Cuối cùng Kyle Reese giao hoan đất trời mẹ Giôn để đẻ ra Giôn.

Ter 2: Skynet gửi Robert Pattrick về giết Giôn lúc còn nhỏ. Giôn gửi Ác Nôn về cứu bản thân. Cuối phim giúp trì hoãn Ngày tận thế do phá hủy công ty Cyberdine.

Ter 3: Skynet gửi gái dzú bự về giết Giôn và đồng bọn lúc trưởng thành. Giôn gửi Ác Nôn về giúp Giôn và vợ chạy vào hầm trú ẩn.

Ter Salvation: Giôn đã thành thủ lĩnh phe kháng chiến và phải đi cứu bố Kyle Reese để gửi về quá khứ cứu mẹ và giao hoan đất trời mẹ.

Ter Genisys: Trong lúc Kyle Reese chuẩn bị về quá khứ thì Skynet gửi anh T-3000 phá đám làm toàn bộ timeline bị đảo lộn. Cuối phim Skynet biến thành Genisys

Ter Dark Fate: có lẽ sự kiện này trước Ter Genisys.

Cái này là Skynet giết John rồi, xong cử vú bự về giết vợ John vì vợ John sau này lãnh đạo quan kháng chiến đấy chứ.,
 
cáp vếu nhà M cũng đâu có vếu =))
em này ít ra còn ăn được quả mông ngon vc :9cool_sweet_kiss:
 
Đậu nay mới xem xong, phim quá hay ngon lành quá đi chứ. Tạo cảm giác hoài niệm rất tốt dù làm em Dani có phần xây dựng tính cách phát triển quá nhanh, nhưng chung cũng do phim chỉ gói gọn 1 phần biết làm sao được. Bù lại Grace diễn rất hay, coi thích Grace nhất, đáng lẽ Marvel mà chọn em này diễn Captain Marvel thì giờ mình sẽ khen phim rồi.

Không ngờ em Grace ra dáng tới như vậy trong lúc coi từ ánh mắt, đến điệu bộ, cách nói chuyện, thậm chí là ra đòn dứt khoát. Kiểu này Grace mà là Captain Marvel thì cái phim riêng kia có nhiều cảnh hành động ngon lành để xem chứ chẳng phải bắn chưởng như phim tàu rồi, hoặc ở Avenger End Game sẽ được trông thấy một trận cạch tay đôi giữa CM với Thanos mãn nhãn rồi. Trong khi lại pick em mặt mâm kia. Điểm cộng cho Grace với phim này.

Phần hành động thì 9.5/10 sướng mắt, ép phê từ đầu tới cuối khá gây cấn. Lâu rồi mới có phim thể loại hành động cháy nổ mãn cmn nhãn như vầy, không chê vào đâu được. Mà đây cũng là điểm ăn tiền khiến càng phải ra rạp hơn.

Máu me, giết người vẫn u như kĩ, giống phần 1 với 2 chết như rạ, Rev-9 diễn vẫn có thần thái với nét ác nhìn cũng ok lắm, mỗi tội thiếu anh mắt lạnh như băng so với Robert Pattrick thôi nhưng độ nguy hiểm thì cũng chẳng kém, có phần thông minh hơn với nhiều trò hơn.

Còn về 2 huyền thoại Sarah với Arnold thì không có gì để chê ngoại trừ mình xem mà khá buồn khi thấy nét mệt mỏi của 2 nhân vật này thể hiện rất rõ, tuổi tác cao nên hạn chế những cảnh hành động liên tục trong khi xem bản 1 với 2 mấy hôm trước thấy cả 2 vẫn rất chói sáng, nhất là Sarah diễn rất hay. Đáng tiếc là phần này lại xoay kịch bản đổi sang cho Dani làm lãnh đạo quân kháng chiến, xóa sổ John khá là hụt hẫng điều này, vì xây dựng John kiểu như một huyền thoại sống rồi. Bao cuộc chiến, hy sinh xảy ra cũng bắt nguồn từ John, thôi thì cũng coi như là một bước reboot an toàn cho dòng phim nên đành hy sinh những giá trị xây dựng đập đi xây lại.

Đoạn cuối của Arnold làm mình nhìn mà không kiềm lòng được, ngay từ lúc Sarah đến gặp ổng, cách nói chuyện điềm đạm, thay đổi hoàn toàn, cho đến câu I won't be back, rồi cuối phim toàn xuất hiện cứu cả team lúc nguy kịch rồi thốt câu "For John" dm nghe mà muốn nghẹn ngào trong rạp, để ý thấy hàm răng của T-101 không còn là răng kim loại nữa mà là răng người luôn. Cuối rạp ngồi lại nghe nốt cái Credit để cảm nhận một tí gì đó tồn đọng trong phim, Terminator Dark Fate xứng đáng là một phim hành động hay thật sự, ít nhất là trong cái thời buổi quá nhiều phim hành động 1 màu nhan nhản pha hài vào.

Kế đến là phải cám ơn James Cameron đã chung tay vào phần này góp sức, vì nếu không có bác thì có lẽ lần cuối cùng xem bác Arnold sẽ hụt hẫng hơn nữa. Khó mà nghĩ có ai xây dựng series này hay, đúng chất như bác James thật.

 
Chỉnh sửa cuối:
Không ngờ em Grace ra dáng tới như vậy trong lúc coi từ ánh mắt, đến điệu bộ, cách nói chuyện, thậm chí là ra đòn dứt khoát. Kiểu này Grace mà là Captain Marvel thì cái phim riêng kia có nhiều cảnh hành động ngon lành để xem chứ chẳng phải bắn chưởng như phim tàu rồi, hoặc ở Avenger End Game sẽ được trông thấy một trận cạch tay đôi giữa CM với Thanos mãn nhãn rồi. Trong khi lại pick em mặt mâm kia. Điểm cộng cho Grace với phim này.

Mackenzie Davis đóng CM thì ngoại hình có phù hợp hơn, chứ đổ thừa qua hành động dở do diễn viên thì thừa thải quá bạn. Phim đánh đấm hay là do đạo diễn và chỉ đạo hành động, có thay Brie Larson bằng Mackenzie Davis thì phim riêng phim chung gì thì những cảnh bắn chưởng cũng y xì vậy thôi.
 
Thần thái cuả diễn viên còn ảnh hưởng bởi đạo diễn nữa, chắc gì thay Brie là MD sẽ thần thái hơn khi đạo diễn là người khác. btw, rất kết hành động của bác JC làm (avatar, ter) chay nổ tung trời nhưng nó vẫn còn có tính thực tế, ko phải mạnh quá ảo như các phim siêu anh hùng.
 
Thần thái cuả diễn viên còn ảnh hưởng bởi đạo diễn nữa, chắc gì thay Brie là MD sẽ thần thái hơn khi đạo diễn là người khác. btw, rất kết hành động của bác JC làm (avatar, ter) chay nổ tung trời nhưng nó vẫn còn có tính thực tế, ko phải mạnh quá ảo như các phim siêu anh hùng.
JC thích hiệu ứng có tính vật lý
 
Nói về thần thái, tự nhiên mình lại nhớ đến Batman của Ben Affleck trong BvS, và cũng chính anh trong JL.... Chỉ đạo diễn xuất và kịch bản thật méo thể đùa được.
 
cái cap M thì đạo diễn vô danh , bảo sao đánh đấm như con cak =)) cho emily blunt đóng cũng thế thôi
 
Back
Top