Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
thật sự phim này ném con dani ra thì hay x5 ! đúng là chỉ cần 1 cá nhân hỏng là hỏng cả bộ phim
cho grace là cấp dưới crush anbh john hoặc là vợ ( mới ) của john chấp nhận cường hóa để bảo vệ chồng là xong, chả cần phải giết nv cũ làm gì
carl là 1 con t-800 được cảm hóa nên đâu thiếu cách để triển khai, còn sarah đi săn kẻ hủy diệt là ý tưởng có từ lâu rồi nhưng k triển khai cụ thể thôi ( trong t3 cũng có nói sơ qua về giai đoạn sarah đi chiến đấu )Thế ông tính chỉnh cốt truyện như nào , John không chết thì Sarah đâu có đi lùng kẻ huỷ diệt , làm gì có Carl nữa ... đi tong bộ phim à ?
carl là 1 con t-800 được cảm hóa nên đâu thiếu cách để triển khai, còn sarah đi săn kẻ hủy diệt là ý tưởng có từ lâu rồi nhưng k triển khai cụ thể thôi ( trong t3 cũng có nói sơ qua về giai đoạn sarah đi chiến đấu )

Đại khái là một lô biên kịch mỗi ông viết một tí, vừa viết vừa dọn shit lẫn nhau, JC thì bảo tao muốn làm đoạn hành động này nhưng chưa biết nhét vào phim gì, thế là ném cho tên đạo diễn muốn cho vào đâu thì cho.Goyer wrote a draft for the first film in the trilogy that would ultimately become Terminator: Dark Fate.[44]
Goyer moved on to other projects,[44] and by November 2017, Billy Ray was brought in to polish the script.[63] Ray rewrote much of Goyer's draft. Miller wrote the film's action scenes, while Ray handled the characters.[44] Cameron had a list of action scenes, for no particular film, that he had wanted to shoot over the years, and he gave this list to Miller so he could work them into Terminator: Dark Fate. The list formed the basis for scenes involving a dam and a Humvee underwater.[67] As the start of filming approached, Cameron felt that the script needed improvement and made the changes himself.[49] The film's story credits were given to James Cameron, Charles Eglee, Josh Friedman, David Goyer, and Justin Rhodes; screenplay by David Goyer, Justin Rhodes, and Billy Ray.[68] Cameron said that he and Miller ultimately had many disagreements about the film, but he described it as being part of the creative process.[46]

Sai rồi.Giờ ngẫm lại thấy hơi vô lí chỗ mốc thời gian,em Dani,Grace(nhí) trong hiện tại và flashback nhìn same same chứng tỏ chiến tranh chỉ nổ ra trong tương lai 1,2 năm nữa thôi vậy mà phi thuyền,áo giáp súng ống thấy hiện đại vãi ra
Cho hiện tại là 2019, Grace gặp Dani cho là vài năm sau, Grace thành cyborg là năm 2042.
JC bị giết năm 1998Sự kiện trong Dark Fate là ở năm 2022.
JC bị giết năm 1998
20 năm sau theo như dòng chữ trên phim thì là 2018
Bác nói có líSai rồi.
Chỗ flash back lúc đó Grace còn bé, quân kháng chiến còn chưa tập hợp thành.
Còn đoạn flash back lúc Grace bị thương thành cyborg thì chắc sau đó hơn chục năm, lúc đó quân kháng chiến dư ăn phát triển từ dự án cũ của nhân loại hoặc từ chính đồ chơi lượm của Legion.
Khi có chiến tranh quy mô lớn thì công nghệ vũ khí phát triển ghê lắm nhé. Như hồi WW2 đấy bao nhiêu tinh hoa nghiên cứu tung ra làm vũ khí hết. Toàn vũ khí như từ tương lai tại thời điểm đó. Nhất là ko cần test tiếc mất thời gian thấy ổn là sản xuất ra chiến luôn. Thí nghiệm thử nghiệm cũng ko cần đạo đức, mà cũng ko hiếm kẻ xung phong

Phim lấy bối cảnh 2020, cuối phim Dani có nhìn thấy Grace lúc tầm 6-7 tuổi. Lúc Grace gặp Dani lần đầu là tầm 14-15 tuổi, tức là cỡ 2028-2029. Lúc Grace trở về hiện tại là năm 2042, tức là giữa 2 mốc thời gian là 14 năm.Giờ ngẫm lại thấy hơi vô lí chỗ mốc thời gian,em Dani,Grace(nhí) trong hiện tại và flashback nhìn same same chứng tỏ chiến tranh chỉ nổ ra trong tương lai 1,2 năm nữa thôi vậy mà phi thuyền,áo giáp súng ống thấy hiện đại vãi ra