Terra Formars

Nhanh tới đâu cũng là tốc độ sinh học thôi, sao qua công nghệ máy móc được, như cả đàn gián bị ổ súng máy của đám khựa bắn thành bông bảng đấy.:))
 
Hết gián vua, gián tù trưởng giờ tới gián bô lão, gián hiền giả. @-)
 
Đọc một lèo tới chapter 86 rồi, cảm giác tác giả rất thích troll người khác, ra chiêu hổ báo, miêu tả như thể 1 đấm là gục luôn đối phương, nhưng ngay sau đó lại luôn kèm theo chữ "nhưng".
Mà sao không dùng vũ khí hóa học nhỉ? Gần trăm năm nay cũng có loài gián nào tiến hóa được để chống lại thuốc xịt kiến đâu.
 
cháp 1 có xịt rồi mà ko ăn thua :v, bọn nó kháng hết
 
VK sinh học có bọn tàu áp dụng vào em hôi nách tiêu diệt dc cả đống gián, nhưng đồng thời cũng bóp khoái lạc song châu cả team :))
 
cái con ấy là dạng khác, tại human bem nhau lên lũ gián ăn cò hôi với có thời gian lên lv :v, mà giờ có cả kiểu gián mặc áo la mã HIỀN NHÂN rồi :v, càng ngày càng thấy bọn nó điêu quá :v
 
rau thì đầy mà đọc chả hiểu mẹ gì :4cool_doubt:
http://tieba.baidu.com/p/3574605166
Michelle figure
47.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Á đù, chiến tranh diện rộng rồi, war với gián trên trái đất cho hấp dẫn \m/
 
tụi gián nó thành siêu nhân cả rồi, ai sẽ cân team đây?
 
Truyện càng lúc càng lắm plot hole, tác giả hình như chăm chút action với lại guro quá rồi nên coi nhẹ tính logic thì phải.
 
Back
Top