Terra Formars

bạn trên kia nhắc lại ... làm mình nhớ ... pha #2 a Đức ra đi Epic thiệt là vl .. sao tác giả có thể cho anh ra đi nhanh như thế hix :((:((:((
 
Truyện loạn xạ cm ngầu thế này chắc đợi nó ra 200 chap rồi ngồi đọc lướt sau.

Gián cái ếu gì vs cả máy bay chiến đấu được, tác giả coi thường công nghệ quá. Xác thịt bình thường làm sao đọ được với súng đạn, vẽ thế này hết ham nổi rồi.
 
Truyện loạn xạ cm ngầu thế này chắc đợi nó ra 200 chap rồi ngồi đọc lướt sau.

Gián cái ếu gì vs cả máy bay chiến đấu được, tác giả coi thường công nghệ quá. Xác thịt bình thường làm sao đọ được với súng đạn, vẽ thế này hết ham nổi rồi.
''xác thịt bình thường'' của ông là theo tiêu chuẩn mà sinh vật trên trái đất nó tiến hóa dc
 
Trong truyện này cái lều gì cũng mềm như bún so với gián thế này thì hết cả logic rồi.

Chắc ông cũng biết thép nó khác với sắt và khác với nhôm thế nào. Hoặc điển hình là kính cửa sổ khác với kính chịu lực và khác với kính máy bay chiến đấu thế nào.

Gặp thực tế thì con gián nhảy lên đập mặt vào kính máy bay và rơi bộp ra chứ làm éo có chuyện nhảy qua cửa kính như không có gì =)). Lực nhảy dù mạnh đến mức độ khủng khiếp thế nào thì khối lượng con gián cũng không thể nào đủ để tạo ra vận tốc phá vỡ kính, mà dù có được vậy thì khung xương và bắp thịt con gián đã vỡ nát ra vì va chạm trước khi cái kính vỡ, vì độ cứng của bắp thịt không bằng độ cứng của kính.

Cơ thể sống mà như cái war mech thế này thì thế chiến thứ 2 đã thế này: lính Đức đập móp cái xe tăng như đập xe đồ chơi, nhảy lên máy bay cao 15,000 feet (độ cao của máy bay thả bom - 4,5 km) rồi từ đấy vác máy bay sang bom nát nước Nga =)). Nói lính Đức là vì Đức đã nghiên cứu super soldier từ lâu lắm rồi.

Hơn nữa, nếu chiến tranh đơn giản là hijack máy bay dân sự để counter tàu chiến, nhảy cao để counter máy bay như thế này thì các nước đã không đẻ ra quân đội, hàng không mẫu hạm, B-2 bomber và hàng trăm ngàn các chủng loại vũ khí khác =))

Đánh loi nhoi gián này thì làm 1 quả tactical nuke là xong chứ có gì phải xoắn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Trong truyện này cái lều gì cũng mềm như bún so với gián thế này thì hết cả logic rồi.

bla bla

Oh, logic-boy

Nếu áp dụng như bạn truyện end mẹ nó ở chap 1 rồi :D
 
Dạo này mấy anh chơi thuốc quá liều vẫn sống ngon ơ nhỉ :v
 
Thì hồi vụ anh châu chấu có nói rồi, nếu quá liều thuốc thì gan nó lọc ra hết thuốc là ổn thôi, nhưng anh châu chấu bị đá vỡ gan rồi nên không lọc được -> hóa thành châu chấu.
 
78RquJp.jpg

8ae60b3e-s.jpg

e887944a-s.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Vc có mỗi cái tay thôi mà nó cũng chôm đc skill à :-(||>
 
vãi đái con gà mái với lũ gián, chôm chĩa quá nhanh quá nguy hiểm :2cool_burn_joss_sti
 
Có mỗi cái tay chứ đâu có cơ trên với hệ thần kinh đâu mà học được skill Cú đấm súng lục nhỉ

Con gián trong hình còn có cả râu và mắt Tôm Tít. Hóa ra bọn này chỉ cần 1 sợi tóc là nhân bản ra full body được =)) Công nghệ nhân bản còn hơn con người (con người làm được với loài vật nhưng phải nuôi nấng mới ra thành con y chang)

Như này thì mình bắt con đại bàng gắn cánh vào lưng là bay được ngay à?
 
không hiểu lắm, cái tay không có morsac organ thì làm sao mà lấy gien được =))
 
Chắc chém như phim công viên khủng long, từ bọn muỗi hút máu nhân bản ra được cả đống khủng long :))
 
Kiểu để bọn gián bá thế vớ vẩn lại end như Shaman King
 
Back
Top