- 17/11/03
- 4,749
- 20
vì 2 đứa mỗi người mỗi nơi nên khi trc' tết tớ có chúc qua Y!M trc' và trong tết (mùng 3 tết ) có sms thăm hỏi nhưng ko có hồi âm, call ko trả lời...
Theo nhận định hiện tại của tớ có 2 trg hợp xảy ra :
1. Mình gọi điện vào 1h chiều , 20h tối ( có khả năng đang bận việc gia đình ko nghe máy) nhưng sau đó có chúc lại sms và ko có hồi âm (rất lạ vì trc đây mỗi khi chúc xong đều có phản hồi vui vẻ)
2.cố tình ko nghe,hoặc ngại cha mẹ ko muốn nghe máy bạn trai gọi, ko muốn dính dáng gì đến người HN trong mấy ngày về quê !?
và vì cũng gần 1 tháng rồi, tớ ko "giữ sóng" ...thường xuyên nên mới thế chăng ?
PS : hình như mình tình trạng bị bỏ rơi ,bị "đứt cước" rồi thì phải
Theo nhận định hiện tại của tớ có 2 trg hợp xảy ra :
1. Mình gọi điện vào 1h chiều , 20h tối ( có khả năng đang bận việc gia đình ko nghe máy) nhưng sau đó có chúc lại sms và ko có hồi âm (rất lạ vì trc đây mỗi khi chúc xong đều có phản hồi vui vẻ)
2.cố tình ko nghe,hoặc ngại cha mẹ ko muốn nghe máy bạn trai gọi, ko muốn dính dáng gì đến người HN trong mấy ngày về quê !?
và vì cũng gần 1 tháng rồi, tớ ko "giữ sóng" ...thường xuyên nên mới thế chăng ?
PS : hình như mình tình trạng bị bỏ rơi ,bị "đứt cước" rồi thì phải
Chỉnh sửa cuối:


.
. theo mình thì không nên đặt niềm tin và trọng tâm cuộc đời mình vào con gái . để sau này còn có đường mà sống 
cứ hờ hững 1 thời gian ! Xem em nó có hành động gì ko ?
