[TextGame] Khách Sạn Số Mười

Status
Không mở trả lời sau này.

lazaruschild

The Warrior of Light
KHÁCH SẠN SỐ MƯỜI



Đôi cửa gỗ màu đỏ bật mở. Từ bên trong bóng tối, một lão già với mái tóc bạc phủ trên một cái đầu nhăn nheo xương xẩu bước ra trong bộ trang phục nhân viên khách sạn. Cúi chào một cách chậm rãi trước đoàn khách đứng trước mặt, lão nói với chất giọng lạnh lẽo:

"Các vị khách lữ hành, chào mừng đến với khách sạn Số Mười. Tại nơi này, ngựa chạy mỏi gối không thấy nhà dân, chim bay rùn cánh không thấy phố thị. Chỉ duy nhất khách sạn Số Mười tọa lại tại đây, trong vòng vây của rừng rậm và đầm lầy.

Nào các vị, hãy rũ bỏ hành lý và mệt nhọc trên thềm cửa để vào trong khách sạn. Để đêm đen lột bỏ mặt nạ, đưa linh hồn các vị về với bản chất thật của mình."

[Spoil]
Khách Sạn Số Mười


Cốt truyện:
Cốt truyện rất đơn giản: Mười con người của một đoàn du lịch dừng chân tại khách sạn Số Mười và ở đó trong một tuần. Một người trong số đó sẽ bị bóng ma của khách sạn ám ảnh, làm bùng lên những phần xấu xa bên trong họ và giết những người trong đoàn, trừ nhân viên phục vụ duy nhất của khách sạn.

Sau khi phát hiện được những người trong đoàn chết một cách bí ẩn, họ tụ họp lại quyết tâm tìm ra kẻ giết người bằng một phương pháp.

Phương pháp ấy là : mỗi ngày sẽ bỏ phiếu công khai tìm một người bị cho là tình nghi nhất rồi treo cổ kẻ ấy tại đại sảnh.

Cách chơi:

+++ Với người bị ma ám :

- Khả năng :
+ Có quyền được chọn một phòng để tiến hành giết người trong một đêm. Phòng được chọn phải nằm kế bên phòng kẻ bị ma ám ở.

+ Trong trường hợp kẻ bị ma ám quyết định giết chóc ngay trong phòng của mình, hắn vẫn có quyền di chuyển qua phòng kế bên để giết người tiếp.

+ Trong đêm đó, khi mọi người đã ở trong phòng thì chỉ cần ở chung phòng với ai, hoặc vào được phòng ai, mặc nhiên giết được tất cả mọi người ở đó (có quyền không giết hết, và không ai bết bạn là hung thủ, dù là đang ở cùng phòng)

+ Cách làm là pm mật cho mình phòng muốn vào và số người muốn giết.

+ Lưu ý là đêm đầu tiên số người bị giết bị giới hạn, chỉ có thể giết tối đa 2 mạng.

+++ Với tất cả mọi người :

- Ngày đầu tiên mặc định là tất cả ở ngay đại sảnh (phần không đánh số trong Map)

- Vào mỗi ngày các bạn vào đây báo cho mình biết các bạn muốn hôm ấy ở phòng nào (không giới hạn số ngươi trong 1 phòng, cho phép ở ngay đại sảnh mà không vào phòng). Không báo tức là các bạn ở nguyên phòng cũ.

- Đã vào phòng sẽ không ra được. Và tất cả là chờ xem, mai có hung tin mình bị chết hay không.

- Đồng thời từ ngày thứ 2, các bạn sẽ bỏ phiếu tử hình một người mà bạn muốn. Ai may mắn được nhiều phiếu nhất sẽ phải chết dù có đúng hay không . Cho phép biện minh này nọ khi thấy bản thân bị nguy cơ.

(Lưu ý : số phiếu phải từ 2 trở lên thì mới bị treo cổ,)

- Phòng nào có người chết thì không được phép ở. Người chơi có quyền di dời xác chết qua một phòng kế bên miễn là phòng đó có cửa thông với phòng có xác chết. Mỗi người chỉ được di dời một xác trong vòng một ngày.

- Sau khi chọn phòng, bạn có thể đổi phòng bằng cách pm bí mật với nhân viên khách sạn. Tất nhiên là sẽ không ai biết cho tới 12 giờ trưa ngày hôm sau, khi nhân viên thông báo tình hình đêm qua.

+++ Thời gian cuộc chơi - update thông tin:

Bắt đầu từ 7:30 ngày hôm sau

8h đến 12h30 sáng:

Tất cả các vị khách đều phải ra đại sảnh ngồi, nghe nhân viên thông báo:

+ Thông báo tình hình đêm qua, cả phần công khai lẫn pm bí mật.

+ Bắt đầu lựa chọn công khai người bị tử hình (công khai reply/vote)

12:00 trưa đến 8:30 tối

+ Bắt đầu nhận đặt phòng (công khai reply/vote)

+ Bắt đầu di dời xác chết (công khai reply)

+ Bắt đầu nhận pm mật từ người chơi, bao gồm đổi phòng và phòng bị giết

8:30 tối đến 8:00 sáng hôm sau

+ Tất cả đều phải ở trong phòng, chờ đến lượt bị giết =].

Kết quả :

- Kẻ sống là ngừơi chiến thắng. Đó là qui luật duy nhất.

+++ Lưu ý : Khả năng của bạn, tưởng tượng cách chơi của bạn của bạn là không giới hạn. Cụ thể bạn có quyền replay công khai tại đây là bản thân vào phòng 4 chẳng hạn. Nhưng lại âm thầm pm mình rằng bạn thật sự vào phòng 6. Hay thậm chí là trốn ở trước phòng 5, hay đi qua đi lại trước phòng 6, 7. Những điều đó sẽ tạo bất ngờ thêm cho trò chơi. Hay là "kéo bè kéo cánh" pm liêm lạc nau này nọ... . Nói chung tất cả những gì bạn có thể nghĩ ra đều được. Thiết kế cả cách giết người máu me cũng được.

Luật:

- Không nhận đăng ký sau khi bắt đầu cuộc chơi.

- Bị ma ám trong vòng 2 ngày phải giết người, không thì sẽ bị treo và đổi sát thủ qua cho người khác.

- Trong vòng 2 ngày mọi người phải chọn treo 1 người, nếu ko vote ai thì mình sẽ chọn hên xui và treo người đó.

- Ma ám đứa nào là do nhân viên phục vụ khách sạn chọn.

- Trò chơi sẽ bắt đầu khi nhân viên gút danh sách đăng ký gồm 10 người

- Đứa nào chết rồi thì cấm nói năng lẫn vote treo cổ, pm ngầm thì được.

_ PM qua tin nhắn forum cho nhân viên khách sạn[/spoil]

Map khách sạn :

mapq.png


Bắt đầu nhận đăng ký khách trọ
:">

DANH SACH KHÁCH Ở TRỌ
1/StuWolf
2/danglinhson
3/Reactionary
4/det2008
5/megaxlr28
6/101st.Hartsock
7/shadow9
8/Red_Dracular
9/rt2008
10/sanbato
11/BananaSkin
12/Bờưabưanặngbựa
13/hotga_ofla

ngừng đăng ký phòng
Cảm phiền mấy bạn đợi đợt 2 nha ^^

Thông báo tình hình nửa đêm 1

Đêm đã khuya , trong khi các vị khách lần lượt về phòng của mình thì Red_Dracular vẫn nhất quyết ở lại đại sảnh ==
Cứ tưởng đêm nay sẽ đc yên trừ vụ con hàng ofla cứ canh me mà chôm kho hàng sextoy của lão để đền bù số hàng buôn lậu đã bị hư hỏng , may mà lão đã cất chìa khóa nơi an toàn nên yên tâm mà thưởng thức trà
87.gif

Ko ngờ 12 giờ đêm từ 3 phòng 1,4,7 vang lên tiếng ịch ịch mà ai-cũng-biết-là-tiếng-gì-đấy
30.gif
.Lạy chúa lòng lành sao tụi nó ko làm nhỏ tiếng chút chứ
Đến chừng nửa đêm thì con hàng shadow mò ra khỏi phòng mà sang phòng của rt2008 , tiếp theo là chuyện mà ai cũng biết chuyện gì đấy == ,
Sau khi chơi threesome vời sanbato và danglinhson , có vẻ con sói vẫn chưa thỏa mãn thú tính nên đã mò sang phòng det2008 , tình cờ gặp con hàng 101 , cả hai đã cùng nhau thay phiên rap anh det , cầu cho anh ngày mai có thể đi vệ sinh bình thường
80.gif

Ngay khi con hàng shadow vừa đi khỏi phòng thì banana chạy như bay ra khỏi phòng mình và kèo reactionary từ phòng 1 sang phòng 9 để chơ I game == . máy game đâu ra thế nhỉ , ko lẽ vụ trộm là do tên này O.o
Tụi nó cứ làm vậy riết mà lão ngủ quên trên ghế hồi nào ko hay , đến chừng sáng , giật mình thức dậy thì lạy chúa, Red_Dracula đã bị cứa cổ , máu loang khắp đại sảnh
117.gif
( ôi trời , kỳ này dọn dẹp mệt đa==)
Các vị khách bắt đầu nghi ngờ nhau , liệu ai là người đã giết Red_dracula. Chỉ biết phía trên cao , một con ma đang cười nhạo các vị khách ngốc ngếch

Update phòng cho các vị khách ngày 2

Phòng 1: danglinhson ,
Phòng 2:
Phòng 3 : rt2008,
Phòng 4 : Bờưabưanặngbựa
Phòng 5 :
Phòng 6 : megaxlr28
Phòng 7 : hotga_ofla , sanbato,
Phòng 8 : stuwolf ,shadow ,det2008, 101st.Hartsock
Phòng 9 : Bananaskin , Reactionary
Đại sảnh : xác Red_Dracular


Danh sách vote ngày 2


Reactionary : 1
Shadow9 : 2
Hotga_ofla:1
Sanbato : 1
Bờưabưanặngbựa:1
101st.Hartsock:1

vâng , do gây thù chuốc oàn nhiều quá nên anh shadow của chúng ta đã bị mọi người hùn nhau mà treo cổ anh lên
36.gif

Diễn biến tình hình đêm 2

Đêm nay cũng chả có gỉ đặc biệt , con hàng det vì hoảng sợ tột độ do từ 2 kẻ bạo dâm sói già và 101 ,nên đã cắp gối ra đại sảnh ngủ ( khá khen cho lòng can đảm của anh
80.gif
) , riêng 2 kẻ còn lại trong phòng 8 thì rủ nhau qua phòng 9 chơi trò tiến lên ,
Sáng sớm hôm nay , cả khách sạn kinh hoàng khi phát hiện con hàng danglinhson bị treo lên trong tình trạng trần như nhộng , ngoài ra phát hiện thấy anh chàng đẹp trai sanbato bị trói như cục hàng , miệng nhét đầy BCS == , theo suy đoán có lẽ tối qua anh chàng đã nổi điên chạy qua phòng danglinhsn giở trò đồi bại nhưng chưa kịp thực hiện đã bị hạ rồi trói vào trong góc , nhưng xui cho danglinhson đã bị một kẻ khác thông cho đến chết .

Danh sách phòng ngày 3

Phòng 1: ,sanbato,
Phòng 2:,
Phòng 3 : ,xác shadow9
Phòng 4 : Bờưabưanặngbựa,Reactionary,101st.Hartsock,
Phòng 5 : xác Red_Dracular
Phòng 6 : megaxlr28
Phòng 7 : hotga_ofla , xác danglinhson
Phòng 8:
Phòng 9 : Bananaskin , stuwolf,rt2008
Đại sảnh : ,det2008,


Danh sách vote ngày 3

Hotga_ofla:2
Bờưabưanặngbựa:1
Det2008:1,

vâng , và người nối gót theo anh shadow hôm nay là anh ofla , xin vỗ tay hoan hô anh
80.gif

Diễn biến đêm 3

Có vẻ như anh shadow gây thù quá nặng nên cái xác của anh đc chuyền đi chuyền lại như quả bóng == , sau khi chuyền chán chê đã rồi thì các vị khách mới lục dục vào phòng đi ngủ . ku sói vì quá nhớ anh det nên đã mò rà đại sảnh nhưng may là anh det đạ dự đoán trước nên ôm gối vào phòng số 2
Tờ mờ sáng đập vào mắt mọi người là con hàng sói già dâm dê đã tắt thở từ lâu trong tư thế ôm cây dừa kiểng của khách sạn , trên đầu là một trái dừa . Theo suy đoán của lão , có lẽ do ko thông đc anh det , thú tính nổi lên ko biết xả vào đâu nên anh đã tự sướng với cây cột ,do làm mạnh quá nên trái dừa rụng xuống đầu anh khiến anh chết ngay lập tức
Nhưng liệu sự thật có như vậy ko ? là tai nạn hay mưu sát

Danh sách phòng ngày 4


Phòng 1: , sanbato,
Phòng 2:, Bananaskin, det2008
Phòng 3 :, , xác shadow9
Phòng 4 : Bờưabưanặngbựa, ,
Phòng 5 : xác Red_Dracular
Phòng 6 : megaxlr28
Phòng 7 : xác hotga_ofla , xác danglinhson
Phòng 8: 101st.Hartsock , rt2008
Phòng 9 :, , Reactionary , xác stuwolf
Đại sảnh :,


Danh sách vote ngày 4

Sanbato:4

Vâng , với số phiếu áp đảo , anh sanbato đã bi treo cổ , và qua điều tra , chính anh sanbato là hung thủ của những đêm qua , nhưng liệu vụ án đã kết thúc chăng ?

Danh sách phòng ngày 5


Phòng 1 : xác sanbato,
Phòng 2 : Reactionary
Phòng 3 : Bananaskin
Phòng 4 : Bờưabưanặngbựa,
Phòng 5 : xác Red_Dracular
Phòng 6 :
Phòng 7 : xác hotga_ofla , xác danglinhson
Phòng 8:, 101st.Hartsock , rt2008, megaxlr28
Phòng 9 : xác stuwolf , xác shadow9 ,
Đại sảnh : det2008


Diễn biến ngày 5

cũng chẳng có gì đặc biệt , ăn mừng vì đã thông đc tên sát nhân nên cả đám tụ tập tại phòng 2 quay tay tập thể

Sáng nay , cả đám phòng 2 lại một phen ói mửa khi cu React chết trong tinh trạng bị cắm đầy xxxtoy quanh ass
03.gif
còn quanh ngưới quấn toàn tạp chí ba trấm
03.gif

Danh sách phòng ngày 6


Phòng 1: xác sanbato,
Phòng 2:, Bananaskin , xác Reactionary , rt2008
Phòng 3 : xác shadow9
Phòng 4 : xác Red_Dracular
Phòng 5 :
Phòng 6 :
Phòng 7 : xác hotga_ofla , xác danglinhson
Phòng 8:, , megaxlr28 , Bờưabưanặngbựa,
Phòng 9 :, , xác stuwolf
Đại sảnh :, det2008 ,101st.Hartsock
 
Chỉnh sửa cuối:
đăng kí chơi cái coi nào :-c .

Ma ám đứa nào là do nhân viên phục vụ khách sạn chọn.

thật ra phục vụ khách sạn mới đáng bị treo cổ X_X. vote treo cổ hắn đc ko !?
 
Chỉnh sửa cuối:
cho 1 phòng hạng sang và 1 cô hầu gái trắng trẻo xinh đẹp, dĩ nhiên là phải trên 18 tuổi.
 
vì phòng còn đang dọn dẹp nên quý khách vui lòng ngủ tại đại sảnh đêm nay , :">
còn về hầu gái xinh đẹp thì quý khách thông cảm , khách sạn ko có đủ tiền mướn người nên chỉ có lãi già này phục vụ thui ạh :">

thật ra phục vụ khách sạn mới đáng bị treo cổ . vote treo cổ hắn đc ko !?
treo cổ rồi lấy ai phục vụ hưh :-w
 
Xin thông báo , khụ khụ , vì khách sạn đang dọn dọn dẹp nên các quý khách vui lòng ngủ tại đại sảnh đêm nay , khụ khụ
sáng mai hãy book phòng , khụ khụ
 
thế có hầu gái U80 ko? Mình là mình thú tính hơn tất cả khách khác đó :)) Cần nghe hầu gái U80 kể chuyện về đêm ấy mà :) đừng có nghĩ bậy
p/s: sau 8h30 là đêm hả
 
^
ây dà quý khách , lão xin phục vụ quý khách tận tình chu đáo :">
sau 8h30 là đêm hả
uh , sau 8h30 tối , nếu có gì kông rõ thì cứ hỏi mình
 
mới 7 người phải ko , cho mình thêm 1 vé vào khách sạn hú hí với đứa bị ma ám :"> ( hú thế nào chứ mình hét là cái chắc =)) )
 
ai bị ma ám là do nhân vên phục vụ chỉ định nên có muốn cũng ko biết đâu :">
p/s mà sao thread mình vằng thế nhỉ :-(
 
Ai ngủ cùng 1 phòng với mình ngày mai nào ;)) sợ ma lắm cơ ?
@lazaruschild: chắc game mới mọi ng` sợ khó chơi và sẽ chán giống cái Liar game hồi trước.
 
có cho mang gái vào khách sạn ko để mình vào :))
đặt 1 phòng trước nhé :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top