Lyly :
- MAHO cũng nói thế 1 lần , và cô biết lần đó như thế nào không ? MAHO đã xuýt chết và tôi đã phải nhảy xuống 1 Spring of Myst trước khi Lios kịp bắt ...
Lyly
@Kuro Misaka & Misaka :
- Trông 2 người làm tôi nhớ tới 1 player là Sakubo !
Lyly
@Kuro Misaka
- Đúng là không thể không đánh bại được nhưng tôi sẽ làm, tôi không muốn ai phải lo cả. Mà sớm muộn gì cô cũng phải trả cơ thể ấy cho Misaka thôi, Kuro à . Điều gì là điều cuối cùng mà cô muốn làm ?
Misaka
Kuro Misaka:
- Trông cô không giống...lần trước...
Kuro Misaka
Misaka:
- À, đó là tôi ở tương lai...gần...
Kuro Misaka
Lycoris:
- Thực ra thì tôi cũng chẳng cần phải giúp cô làm quái gì, tuy nhiên vì lios và corbenik cũng là kẻ thù của tôi, ngoài ra nếu đánh lẻ thì cô đi đời là cái chắc, nên tôi muốn tạm thời giúp cô thôi!
Lyly
@Misaka :
- Tôi không thích tương lai trong giấc mơ của cô
Lyly
@Kuro Misaka :
- Tôi không đáng được giúp đâu, liệu tôi có thể biết tại sao Lios là kẻ thù của cô không ? Tuy nhiên tôi có thể giúp 2 người tách khỏi việc chung 1 thể xác ! 2 người có muốn thế không ?
Kuro Misaka
Lycoris:
- tạm thời thì tách thể xác là việc chưa cần, vì tôi chỉ còn một chút dữ liệu, như cái bóng của cô ta thôi. Corbenik thì là kẻ thù truyền kiếp của aida, còn gã Lios đứng sau accel, tất nhiên là tôi phải trị hắn rồi
Lycoris :
- Được, tôi sẽ nhận sự giúp đỡ từ 2 người ...
Lycoris
@Kuro Misaka :
- Không gian này do tôi tạo ra nên khi nó biến mất, Kuro Misaka cũng sẽ biến mất, cô có gì muốn nói không ? Có thể sẽ khá lâu nữa cô mới quay trở lại được đấy !
Kuro Misaka
Misaka:
- không biết nên chấp nhận hay ghét bỏ tôi hả...Mà thôi, giờ thì cô cũng khong cần phải nói gì đâu.
Kuro Misaka
Lycoris:
- Khi nào cần gì cứ gặp cô ta!