l1k2j3h409
Mr & Ms Pac-Man
- 9/5/09
- 285
- 2
Tình hình là như vầy: hiện nay mình làm kỉ sư trên giàn khoan, làm việc xa nhà cả tháng trời về nghĩ thì tầm 10 bữa 2 tuần là phải đi làm tiếp. Công việc này đem cho mình 1 thu nhập thực sự là quá tốt cho 1 thằng 23t như mình. Mình muốn làm thêm như vậy mấy năm nữa để làm 1 căn nhà, 1 cuộc sống tốt hơn cho ba má, gia đình tương lai. Đi như vầy thì chuyện tình cảm sẽ rất khó khăn. Mình có ny từ nằm 2 (ny này đã có lần tư vấn trong box để cưa đổ :) ). ty cũng đã được hơn 3 năm rồi. Ny mình ko xinh xắn, thân hình cũng ko phải chuẩn chít gì nhưng mình đến với cô ấy vì mình nghĩ cô ấy biét suy nghĩ, 1 người có thể vì gia đình, bít lo lắng cho mình và yêu thương. Nhiều thằng bạn bảo, mày giờ có tiền rồi kiếm cô nào xinh hơn để đi đi. Nhưng mình không thể làm như vậy được...vì 1 phần mình ko fải loại người ấy, fần là nếu chơi bời gái gú bao đi bar, ăn uống sang trọng thì đối với mình giờ dễ dàng nhưng lúc mình đi làm ngoài giàn thì ở nhà họ sẽ làm gì...dẫu biết là sẽ có người này người nọ nhưng để kiếm 1 người biết quán xuyến khi mình đi xa đâu phải dễ dàng...1 phần mình nghĩ về tương lai hơn là thực tại...thắc mắc là đôi khi cái đẹp nó lại thôi thúc mình đi theo, nên đôi khi sinh ra lúc đi làm xa mình có chat với 1 số ng khác làm quen để chuyện trò lúc nhàm chán trên giàn...nhưng trong đầu chỉ nghĩ chỉ là "for fun"...vì ny mình cũng đang bận rộn làm việc và giúp đỡ gia đình và vẫn ở đó đợ mình về và yêu mình...nghĩ lại thì mình cũng tồi...nhưng 23t còn trẻ....haizzz vài dòng tâm sự với các lão...




.
, mỗi tội 1m65 ko cao lên được thôi 
. Mình đảm bảo, chưa thấy gấu transfer thì ko 1 thằng đàn ông nào có thể dòm & hiểu được thế nào là "vịt bầu hóa thiên nga" XD. Nhìn ảnh trên mạng cũng ko hình dung được tại vì mấy con đó cũng có nét sẵn rồi.
ko phải dân thời trang...cũng cố gắng lên mạng để xem những hình ảnh..
(túi tiền nó đau 