Ặc ặc.. Thắc mắc về storyline của Tenchu hả?? Có ngay!!
Đặc điểm khác biệt của Tenchu là luôn đan xen giữa hiện tại và quá khứ trong từng phiên bản. Do đó, cốt truyện của Tenchu ko xắp xếp theo từng bản game nối tiếp mà xếp như sau:
Tenchu II: Birth of Stealth Assassin
Shiunsai nhận ba đồ đệ: Tatsumaru, Rikimaru và Ayame. Trong khóa tốt nghiệp của cả ba, một sự kiện lớn xảy ra. Lâu đài của Lord Gohda bị chú của ông là Motohide vì tranh chấp! Cả ba cùng tới ứng cứu bằng ba con đường.
Chỉ có Tatsumaru, nhận nhiệm vụ chặn Kagami - nữ tướng của Nyogetsu ninja clan. Trong trận quyết đấu, Tatsu đã rớt xuống biển cùng Kagami. Tatsumaru đã mất trí và bị Kagami lừa rằng anh là Thanh Long của tổ chức Burning Dawn - một trong Bốn Thống Soái. Tatsumaru trong cơn quẫn trí đã giết chết thầy mình là Shiunsai và chém mù 1 mắt của Rikimaru - thực ra khó mà nói Riki đã bị mù ^^
Khi tỉnh cơn mê, Tatsumaru đã biết mình kill thầy nhưng vẫn phục vụ cho Kagami vì tình yêu.. Và điều đó phải trả giá, Ayame- người yêu Tatsumaru tha thiết đã tự tay giết chết anh. Rikimaru giao đấu với Suzaku - Chu Tước của Burning Dawn, hắn chính là Onikage trà trộn vào. Có vẻ như Onikage đã để ý Rikimaru từ rất rất lâu, hắn cũng để ý cả tới gia tộc Gohda và cô công chúa mới sinh Kiku.
Rikimaru nhận thanh Izayoi- bảo kiếm trường môn từ tay Ayame sau khi lấy nó từ Tatsu, Riki giết chết Kagami.
Kết thức Tenchu II , một chặng đường và bắt đầu bi ai của dòng game Tenchu.
Tenchu I: Stealth Assassins
Bẩy năm sau Tenchu II, Rikimaru trở thành trưởng môn Azuma ninja phái. Phục vụ cho Gohda. Trong một lần làm nhiệm vụ lấy viên đá thần tại một ma điện canh giữ bởi On- một mụ quái nhân dị dạng, Riki đã gặp lại Onikage- và cả hai chẳng biết gì về nhau trừ Oni.. Hắn coi Riki như một trò chơi và cướp lấy viên đá ma quỷ có khả năng triệu tập cả một đội quân ma quỷ mà Riki lấy được. Đem về cho chủ của hắn là Vua Địa Ngục: MeiOh.. Cùng với đó là việc bắt cóc công chúa Kiku, có vẻ như Kiku là 1 trong những chìa khóa cuối cùng giúp MeiOh trở lên nhân gian để thống trị cả hai cõi người và ma.
Rikimaru và Ayame cùng sốc tới tiêu diệt Onikage, giải cứu Kiku và đánh đuổi MeiOh về địa ngục.
Chỉ có một điều cả hai không biết: Meioh không thể chết và Onikage là bất tử. Trong khi chạy trốn, Riki đã hi sinh để cứu thoát cho Ayame và Kiku.
Tenchu: Fatal Shadow/ Kurenai
Một năm sau ngày Riki mất tích, Ayame lên đường tìm Riki và trên chặng đường cô vô tình vướng víu vào Rin và bi kịch của cô cùng Ryuzou. Đây thực chất chỉ là một bản phụ tăng thêm tính.. bi kịch của Tenchu series mà thôi!! Rin tự tay giết chết chồng chưa cưới của mình là Ryuzou, Ayame vẫn tiếp tục hành trình.
Tenchu III: Wrath of Heaven
Một năm sau Tenchu: Fatal, Rikimaru không hề chết. Anh đã thoát ra bằng lối mà MeiOh bị hút vào. Tưởng Rikimaru chết, Azuma liền cho cái bóng của anh giả làm Rikimaru (màn 1, màn 2) và khi cái bóng tới một khu động có xuất hiện ma khí. Nó đã gặp Onikage giả, sau khi cái bóng giết Onikage giả, nó bị Oni thật giết hại.... Oni đã tái sinh với đúng bộ dạng quỷ dữ của hắn, Rikimaru cũng xuất hiện cùng Izayoi và thanh Ma Kiếm của Meioh. Riki đánh bại Oni và bị hắn cho 1 cước vô mặt.
Lúc này, Tenrai - pháp sư có khả năng hồi sinh và gọi xác chết đã hồi sinh cho Tatsumaru để giúp hắn lấy những viên đá thần. Kiku bị bắt cóc nhưng mau chóng được giải thoát, điều ngu xuẩn nhất của Tenrai là hắn nghĩ chỉ với hai mảnh đá thần hắn sẽ là bá chủ nếu thiếu đi Kiku - điều mà Meioh, kẻ hắn mượn sức mạnh đã biết trước.
Tenrai bị Ayame và Rikimaru tiêu diệt. Trong nỗ lực cuối cùng, Tatsumaru đã cứu Ayame bằng cách tự sát của Onikage.
Tưởng như một thanh kiếm cắm vào mình và rơi xuống bãi mìn, Oni phải chết nhưng hắn vẫn sống. Một lần nữa, Meioh hiện thân và tất cả lại trở về điểm xuất phát.
Rikimaru đã đi đâu sau Tenchu I?
Đi phần Bonus của Tenchu III sẽ rõ. Trở về tương lai, làm thịt Mr C Deo trước khi bị hút vào xoáy ma thuật.
Tất còn chờ đợi ở Tenchu IV ^^