tangtangtieu
Youtube Master Race
- 26/10/15
- 0
- 1
Du lịch Na Hang - Nằm giữa khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hang Thác Mơ cách thị xã Tuyên Quang 100 km. Con đường rải nhựa ngoằn ngoèo chạy dưới tán rừng nguyên sinh là lối vào thác. Du khách như ngỡ mình đang lạc giữa chốn bồng lai, tiên giới khi vào thác. Phía dưới chân là hồ nước trong veo, lung linh tựa bức tranh thiên nhiên ba chiều ẩn khuất sau dãy núi. Du khách sẽ đc chiêm ngưỡng bức tranh non nước đó, một kiệt tác của thiên nhiên tren chiếc xuồng nhỏ.
Nằm giữa khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hang Thác Mơ cách thị xã Tuyên Quang 100 km. Lối vào thác là con đường rải nhựa ngoằn ngoèo chạy dưới tán rừng nguyên sinh. Từng ngọn thác mềm mại, trắng xoá đổ xuống chân núi từ hồ nước trong xanh vời vợi trên đỉnh núi Pắc Ban.
Thác mang tên một người thiếu phụ nhan sắc nhất vùng và cũng nhất mực thuỷ chung, đó là nàng Mơ theo truyền thuyết. Chuyện kể rằng, xưa kia, dưới chân núi Pắc Ban là ngôi nhà ấm cúng của vợ chồng nàng Mơ, sống bằng nghề hái thuốc. Nàng Mơ nhan sắc nhất vùng mắt nàng trong như nước hồ, môi nàng hồng tươi như bông hoa gạo,da nàng trắng như hoa ban. Một hôm người chồng lên đỉnh núi hái thuốc và chàng đã ko trở về. Nàng Mơ ở nhà nhớ thương chồng da diết, nàng quyết chí lên đỉnh Pắc Ban tìm chồng. Nàng mải miết đi nhưng lại lạ thay cứ gần tới đỉnh núi thì trời bỗng tối sầm, nàng lại phải nghỉ chân, sáng dậy thì đỉnh núi lại cao chót vót. Một ngày kia bao trùm khắp đỉnh núi là màu đen của màn đêm nhưng lại nàng vẫn đi và đêm đen đã làm nàng ngã xuống triền núi và biến thành dòng thác.
Nhìn từ dưới lên, thác nước như một chiếc thang mây bồng bềnh bắc lên tận cổng trời. Thác số một nước đổ dữ dội, những con nước nối đuôi nhau quật vào vài khối đá chắn ngang mẫu tung bọt trắng xóa. Thác thứ hai êm dịu hơn, nước chảy thành chùm, luồn qua từng kẽ đá. Trên 1 vài khối đá cao, rêu phủ xanh rì. Có một hồ nước nhỏ trong vắt dưới chân thác, người ta bảo rằng hồ nước đấy chính là nước mắt của nàng Mơ ngồi khóc ở đấy mỗi khi đêm xuống. Nếu du khách thích mạo hiểm, có thể lặn ngụp dưới đáy hồ để đùa giỡn với cá tôm hay chiêm ngưỡng các hang động kỳ ảo với một vài nhũ đá đủ 1 vài hình thù lung linh màu sắc.
Ngọn thác cao nhất trong quần thể thác Mơ là con thác thứ ba. Nước mượt mà như mái tóc thiếu nữ đang xoã giữa trưa hè ngập nắng, từ trên cao dội xuống như một máng nước khổng lồ. Xua tan mệt mỏi hơi nước và hơi đá toát ra lành lạnh tạo thêm hưng phấn để du khách chinh phục kỳ quan hùng vĩ này.
Du khách sẽ đến đc đỉnh của "mái tóc" khổng lồ khi lần theo từng nút thang dây vịn vào đá. Từ đỉnh thác, thị trấn Nà Hang với 99 ngọn núi trùng điệp bao quanh như được thu vào tầm mắt. Khiến mọi lo toan trong lòng bạn cũng như vất vả đời thường đc trút bỏ với không gian thoáng mát, bên tai nước gẩy khúc nhạc rì rào. Từ đây du khách có khả năng tản ra một số cánh rừng nguyên sinh, ngắm nhìn vài cây sến, táu, lát, to đến một số người ôm trong tiếng chim ca, vượn hót, bước trên chiếc thảm lá khổng lồ.
Hồ nước trong veo dưới chân núi, lung linh tựa bức tranh thiên nhiên ba chiều. Du khách sẽ đc thoả sức ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ, hoang sơ của núi non, mây trời lúc ngồi trên chiếc xuồng nhỏ thăm quan.
Chờ đón khách ưa phiêu lưu, mạo hiểm, Thác Mơ một điểm du lịch sinh thái hoàn hảo của Tuyên Quang.
Nằm giữa khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hang Thác Mơ cách thị xã Tuyên Quang 100 km. Lối vào thác là con đường rải nhựa ngoằn ngoèo chạy dưới tán rừng nguyên sinh. Từng ngọn thác mềm mại, trắng xoá đổ xuống chân núi từ hồ nước trong xanh vời vợi trên đỉnh núi Pắc Ban.
Thác mang tên một người thiếu phụ nhan sắc nhất vùng và cũng nhất mực thuỷ chung, đó là nàng Mơ theo truyền thuyết. Chuyện kể rằng, xưa kia, dưới chân núi Pắc Ban là ngôi nhà ấm cúng của vợ chồng nàng Mơ, sống bằng nghề hái thuốc. Nàng Mơ nhan sắc nhất vùng mắt nàng trong như nước hồ, môi nàng hồng tươi như bông hoa gạo,da nàng trắng như hoa ban. Một hôm người chồng lên đỉnh núi hái thuốc và chàng đã ko trở về. Nàng Mơ ở nhà nhớ thương chồng da diết, nàng quyết chí lên đỉnh Pắc Ban tìm chồng. Nàng mải miết đi nhưng lại lạ thay cứ gần tới đỉnh núi thì trời bỗng tối sầm, nàng lại phải nghỉ chân, sáng dậy thì đỉnh núi lại cao chót vót. Một ngày kia bao trùm khắp đỉnh núi là màu đen của màn đêm nhưng lại nàng vẫn đi và đêm đen đã làm nàng ngã xuống triền núi và biến thành dòng thác.
Nhìn từ dưới lên, thác nước như một chiếc thang mây bồng bềnh bắc lên tận cổng trời. Thác số một nước đổ dữ dội, những con nước nối đuôi nhau quật vào vài khối đá chắn ngang mẫu tung bọt trắng xóa. Thác thứ hai êm dịu hơn, nước chảy thành chùm, luồn qua từng kẽ đá. Trên 1 vài khối đá cao, rêu phủ xanh rì. Có một hồ nước nhỏ trong vắt dưới chân thác, người ta bảo rằng hồ nước đấy chính là nước mắt của nàng Mơ ngồi khóc ở đấy mỗi khi đêm xuống. Nếu du khách thích mạo hiểm, có thể lặn ngụp dưới đáy hồ để đùa giỡn với cá tôm hay chiêm ngưỡng các hang động kỳ ảo với một vài nhũ đá đủ 1 vài hình thù lung linh màu sắc.
Ngọn thác cao nhất trong quần thể thác Mơ là con thác thứ ba. Nước mượt mà như mái tóc thiếu nữ đang xoã giữa trưa hè ngập nắng, từ trên cao dội xuống như một máng nước khổng lồ. Xua tan mệt mỏi hơi nước và hơi đá toát ra lành lạnh tạo thêm hưng phấn để du khách chinh phục kỳ quan hùng vĩ này.
Du khách sẽ đến đc đỉnh của "mái tóc" khổng lồ khi lần theo từng nút thang dây vịn vào đá. Từ đỉnh thác, thị trấn Nà Hang với 99 ngọn núi trùng điệp bao quanh như được thu vào tầm mắt. Khiến mọi lo toan trong lòng bạn cũng như vất vả đời thường đc trút bỏ với không gian thoáng mát, bên tai nước gẩy khúc nhạc rì rào. Từ đây du khách có khả năng tản ra một số cánh rừng nguyên sinh, ngắm nhìn vài cây sến, táu, lát, to đến một số người ôm trong tiếng chim ca, vượn hót, bước trên chiếc thảm lá khổng lồ.
Hồ nước trong veo dưới chân núi, lung linh tựa bức tranh thiên nhiên ba chiều. Du khách sẽ đc thoả sức ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ, hoang sơ của núi non, mây trời lúc ngồi trên chiếc xuồng nhỏ thăm quan.
Chờ đón khách ưa phiêu lưu, mạo hiểm, Thác Mơ một điểm du lịch sinh thái hoàn hảo của Tuyên Quang.