Thế giới phép thuật gồm phép quang (ánh sáng-Light), hắc ám (bóng tôi-Dark), Kim (vũ khí-Metal), Mộc (thiên nhiên-Tree, Wind, Thunder), Thủy (Water, Ice), Thổ (đất-Earth)
Chuyện là vầy (sơ bộ thôi, Runan tự phóng tác ra theo cách mà Runan làm được) Giờ Fox làm ý Fox, Runan làm được cỡ nào thì tự điều chỉnh cho phù hợp hé.
Fox dựng chuyện kiểu RPG còn battle thì TBS đi há (dễ kết hợp ghê)
Thế giới phép thuật chia ra các vùng đất lớn bao gồm các phép trên kia.
Dark là pháp sư học việc vì muốn nhanh chóng tốt ngihiệp nên mở sách cấm ra học hép summon không ngờ summon ra con trùm cuối và bị trùm cuối mê hoặc. Trùm cuối khiế cho mọi người đều làm điều xấu, quốc vương vùng đất bóng tối dấy binh xâm lược các vùng đất khác.
Nhân vật chính là pháp sư ánh sáng học việc giỏi cũng là hoàng tử vùng đất ánh sáng được các đại pháp sư tiên tri báo phải đi tụ họp những người pháp sư mạnh trên các vùng d8ất ngăn chặn vua bóng tối và diệt luôn mối họa là trùm cuối.
Nếu ghi toàn bộ ra thì như vầy:
Tựa: Pháp thuật huyền bí: Trận chiến ma pháp (làm theo thuyết ngũ hành hiện đại)
Nhân vật chính: Asterge (class Light Magic)
Quê hương: Holy land
Vũ khí: pháp thuật (ban đầu là Light)
Nhiệm vụ: Thu nhận bạn bè chung chí hướng, tiêu diệt trùm cuối là Valetho (xài tên Âu đi chứ tên Việt thì phải đầy đủ họ tên)
Hệ thống vũ khí gồm:
+Phép Quang: Light, StarLight, MoonLight, SunLight, Holy, Heal, Recover, Revive, Cure, Restore, Summon Holy Beast, Summon Holy Dragon
+Phép Hỏa: Fire, Flame, Blaze, Inferno, FireWheel, FireStorm, FireBall, HellFire, Meteor, Summon Fire Beast, Summon Fire Dragon
+Phép Thuỷ: WaterBall, Water Stream, Tsunami, Tidal Wave, Vortex, Summon Water Beast, Summon Water Dragon, Ice, Blizzard, Freeze, IceStorm, IcicleEdge, Summon Ice Beast, Summon Ice Dragon
+Phép Mộc: Bolting, Thunder, ThunderStorm, ThunderWave, Summon Thunder Beast, Summon Thunder Dragon, Wind, Storm, Tornado, Cyclone, Summon Wind Beast, Summon Wind Dragon, Tree, Drain Vine, Giant Tree, Poison Vine, Paralyze Leaves, Sleep Pollen, Berserk Pollen, Summon Tree Beast, Summon Tree Dragon
+Phép Thổ: Earth, Landslide, Rockfall, Earth Quake, Land Rouge, Summon Earth Beast, Summon Earth Dragon
Kim không có phép, nhưng có thể enchant sức mạnh mọi pháp thuật vào hoặc đổi dạng (Morph):
+Sword: FireSword, Firebrand, Flameberge, Laventine, IceBrand, Iceberge,...
+Spear: Longinus, Triton's Lance, Water Folk,...
+Axe: Gaia's Axe, Thor's Hammer,...
+Bow: Holy Bolt, Thunder Bolt,...
(...là chưa nghĩ ra kịp đó)
Class: Fox nghĩ chắc làm giống như Shining Force dàn trận đi (cũng có kết hợp RPG+TBS, có class, có phép, có dùng card, có nhiều vụ khí, item), changeclass có thể dùng phép summon (biến đổi cuối cùng)
Quang: Class Light Mage--Holy Knight
Hắc ám: Class Summoner (dùng được phép summon beast)-HellKnight
Kim: Class Shifter (giống như monster trong saga Frontier, giết monster nào biến ra monster đó và có năng lực-giống blue mage trong FF đó mà)--Morpher (tự đổi mình thành monster đã đánh không cần phải đánh monster mới đổi)
Mộc: Pixie-Elf-Fairy-Sylph
Thủy: Mermaid-Snow Maiden-Siren
Hỏa: FireBird-Phoenix-Lavaboy-Salamander (chẳng qua switch chút chắc ra há)
Thổ: Fighter-Warrior
Tương sinh Tương khắc như vầy nè:
Kim>>Mộc>>Thổ>>Thủy>>Hòa>>Kim (X>>thì dmgx2 như Kim>>Mộc, X<<thì dmg=1 như Mộc<<Kim, không có >< gì thì dmg bình thường, như Kim><Thổ, ý Fox nói là đánh nhau đó ), ngoài ra còn có chút mở rộng
Băng>Hỏa>>Kim>>Mộc>Phong>Thổ>Lôi>Thủy>>Hỏa
Trên kia phải làm hình vòng tròn thì mới dễ nhận ra. Cái kiểu X> thì dmgx1.5 như Phong>Thổ, còn X<thì dmg=1/2)
Còn có
Quang><Hắc Ám, cả 2 >đống trên dùng cách X>
Thế giới pháp thuật Megikea , tại vùng đất Bóng tối Hellion có 1 summoner học việc tên Hellius, vì tham khảo tư liệu cấm đã phóng thích con quỷ Valetho (class Magic Master) ác độc nhất mà những đại pháp sư các thế hệ trước giam giữ.
Sau khi được phóng thích, Valetho mê hoặc Hellius phục vụ cho hắn, bắt đầu gieo rắc mầm tội ác. Những con người ác tâm càng thêm độc ác, người lương thiện lại làm những việc xấu xa. Đáng sợ hơn, vua vùng đất bóng tối Brahmur (Dark Master) đã có dã tâm thống trị toàn cõi nay quyết tâm xuất quân xâm chiếm các vùng đất khác.
Sự việc đã được các đại pháp sư đời trước tiên liệu.
Asterge hậu duệ đại pháp sư ánh sáng Luminos, thuật sĩ ánh sáng mạnh nhất vùng đất Ánh sáng Hollimesia được vua cha Herles giao trọng trách lên đường tìm các hậu duệ chính thống của các đại pháp sư còn lại.
[Hỏa-Lửa (Fire), Thủy-Nước (Water, Ice), Mộc-Tự nhiên (Thunder, Tree, Wind), Thổ-Đất (Earth), Kim-Võ (Vũ khí pháp thuật, Morph), Light thì có rồi (Light, Light Weapon, Cure-Heal)]
Tuy biết trước nhưng mầm tội ác sinh sôi quá nhanh, quân của Brahmur đã tiến đến Thánh địa....
(vào map đầu là cảnh đánh trong thành, nhiệm vụ là cho Asterge ra khỏi tòa thành chạm limit map, Asterge, NPC dùng Light Weapon, Cure-Heal không chết)
Map 1: Hạnh ngộ-Just Meet (Cái này là khi vô Battle thì để vô)
Win: giết hết địch
Lose: Pixie chết
Players: Asterge
NPCs: Holy Mage 1 dùng Holy Weapon (đặt tên Holy Striker) , Holy Mage 2 dùng phép chữa thương (đặt tên Holy guardian), và Pixie dùng phép ru ngủ (Sleep Pollen) và phép gây sát thương có khả năng trúng độc (Poison Vine)
Enemies Lv2: 3 con Wolf, 3 con ma cây
Sau khi thoát được quân đội của Brahmur, Asterge cùng các tùy tùng (chỉ có 2 thôi) vẫn chạy thục mạng theo hướng đến thành phố Letuen trong địa phận Hollimesia. Trên đường đi thì gặp một cô tiên xanh có đôi cánh trong suốt bị quái vật bao vây, Asterge cùng tùy tùng vội đến cứu (Event là cho nói chuyện với Pixie (vì muốn dấu tên nên để tên theo class, sau này vẫn dùng cách này) )
Map 2: Hội ngộ-Get togather
Win: Giết Boss
Lose: 1 trong Players die
Players: Asterge, Pixie (thuộc tính mộc, tên Leese)
NPC: Shifter Lv3 (thuộc tính Kim, class Shifter, để tên là SlimeBoy), Mermaid Lv3 (thuộc tính Thủy, tên Riverose dùng phép WaterBall, Water Stream), FireBird Lv5 (Thuộc tính hỏa, không có tên, lấy tên theo class, dùng phép Fire, Flame, Blaze), Fighter Lv3 (Thuộc tính thổ, dùng phép Earth, LandSlide), Holy Striker, Holy Guardian
Enemies: Boss-VampireServent, 5 Dark Mage, 5 Monster, 8 Orge (con mập màu xanh)
Cô tiên xanh Pixie sau khi được nhóm người của Asterge cứu thoát tự giới thiệu là Leese, tộc trưởng của tộc Elf (gia tinh) sống trong khu rừng tinh linh nhưng hiện giờ toàn tộc chỉ còn mỗi mình cô sống sót do binh đoàn bóng tối đã đốt cháy khu rừng và tàn sát cả bộ tộc. Cô còn khẳng định cô là truyền nhân chính thống của đại pháp sư Mộc Naturos và kể về chuyện sao biết là hậu duệ chính thống của đại pháp sư, chính là dấu chàm hình lưỡi tầm sét trên trán. Asterge mớiđể ý cái bớt hình mặt trời ngay giữa ngực của mình và tin những gì cô tiên xanh nói.
Sau khi hàn huyên xong, nhóm người của Asterge tiếp tục đi lên đường đến thàn phố Letuen.
Khi đến nơi thì có thể nói chuyện để biết là hiện giờ quân bóng tối tấn công thần tốc, những người sống sót đều chạy đến thánh địa Hollmesia lánh nạn nên họ sẽ cho bạn tình hình các xứ khác ra sao (kết quả là chỉ còn mỗi chỗ này chưa bị xâm lược hết vì vẫn còn thành phố này cầm cự được, kinh đô đã thất thủ rồi mà), và họ tin vào sự ứng nghiệm của lời tiên tri ở mỗi xứ.
Sau khi nói chuyện hết những người d8ược xem là nhân vật chính (Nhà nghỉ-Inn 1 người, Lò rèn-BlackSmith 1 người, Khu quân nhu-Weapon-Armory 1 người, Quán rượu-Bar 1 người) (điều kiện) thì phải đi ngủ lấy sức. Khi thức dậy ra ngoài thì thấy con Boss (con cầm lưỡi hái mọc 2 sừng đó) xuất hiện cùng đám lính và quái vật, những nhân vật chính còn lại cũng đã xuất hiện và mình thì thức sau đến tiếp sức.
.......................to be continued (=^.^=)
Fox làm bối cảnh trước, lời thoại (script) chắc để sau vì cùng suy nghĩ 1 lượt sẽ mất nhiều thời gian (Fox còn chăm lo 1 số thứ và việc học đó mà)