- 14/11/16
- 1,316
- 317
Cụ già bỏ cả đời để tiêu diệt thằng yêu quái khiến thời gian của thế giới cứ lặp đi lặp lại 1 năm cả trăm lần.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
cái gậy này có đầu là chim ưng chứ ko phải quạ nên chắc ông này ko phải trùmNhớ ông già ngồi oto hom hem lắm còn phải thở oxy mà![]()


Thì loại bỏ dần các trường hợp khác trong quá trình điều tra đó, cái còn lại cuối cùng thì dù phi lí đến mấy cũng là sự thật.Cái câu này đọc mãi vẫn thấy ảo:
"Nếu tất cả những điều khác đã bị loại trừ, thì điều còn lại, dù phi lí đến mấy, cũng chính là sự thật."
Thế lúc đầu toàn những cái phi lý, làm sao biết được cái nào nên loại trừ, cái nào không?
Phi lý trong conan thường ở niềm tin, kiểu không tin người này người kia là hung thủ hay động cơ lọ chaiCái câu này đọc mãi vẫn thấy ảo:
"Nếu tất cả những điều khác đã bị loại trừ, thì điều còn lại, dù phi lí đến mấy, cũng chính là sự thật."
Thế lúc đầu toàn những cái phi lý, làm sao biết được cái nào nên loại trừ, cái nào không?
Cái câu này đọc mãi vẫn thấy ảo:
"Nếu tất cả những điều khác đã bị loại trừ, thì điều còn lại, dù phi lí đến mấy, cũng chính là sự thật."
Thế lúc đầu toàn những cái phi lý, làm sao biết được cái nào nên loại trừ, cái nào không?
À mình biết nguồn gốc câu này mà. Đang nói đôi khi cái là sự thật lại bị loại bỏ khi mình đang điều tra ấy. Vì tưởng là phi lý nhưng lại là cái có thể xảy ra. Nói chung vẫn phải thuộc vào tài năng suy luận của người phá án thôi.Thì loại bỏ dần các trường hợp khác trong quá trình điều tra đó, cái còn lại cuối cùng thì dù phi lí đến mấy cũng là sự thật.
Mà câu này cũng ko phải chính hãng từ truyện Conan đâu, nó là câu mà Sherlock Holmes nói "When you have eliminated the impossible whatever remains however improbable must be the truth.", Conan nó là fan Sherlock Holmes nên nó hay trích dẫn mấy câu của ông này nói.
Đã loại bỏ thì phải chắc chắn rồi, còn phi lý là nghe khó tin nhưng ko có chứng cứ gì bác bỏ đc. 2 cái khác nhau chứÀ mình biết nguồn gốc câu này mà. Đang nói đôi khi cái là sự thật lại bị loại bỏ khi mình đang điều tra ấy. Vì tưởng là phi lý nhưng lại là cái có thể xảy ra. Nói chung vẫn phải thuộc vào tài năng suy luận của người phá án thôi.
Ranh giới giữa khó tin với vô lý ở những vụ cực khó nó rất mơ hồ chứ nhỉ. Đâu phải ai cũng làm tốt việc phân biệt đó đâu.Đã loại bỏ thì phải chắc chắn rồi, còn phi lý là nghe khó tin nhưng ko có chứng cứ gì bác bỏ đc. 2 cái khác nhau chứ

Ý của cụ Arthur khi viết câu đấy là khi điều tra đủ mọi khả năng rồi thì cứ nghĩ được phương hướng nào là điều tra theo hướng đấy, dù hướng đó thoạt nghe có vô lý đến đâu thì cũng có thể là hướng đúng.Ranh giới giữa khó tin với vô lý ở những vụ cực khó nó rất mơ hồ chứ nhỉ. Đâu phải ai cũng làm tốt việc phân biệt đó đâu.
Ví dụ như đọc Conan, nhiều vụ mọi người đều gần như ko nghĩ ra nổi thủ phạm làm cách nào, trong khi người bị tình nghi đổ tội thì muốn phạm tội đó là rất dễ.
Vậy nếu một người không phải thám tử giỏi đó ko chứng minh được thủ phạm có thủ thuật làm được việc đó thì sẽ kết luận người kia là hung thủ thôi. Giống như kiểu bây giờ giải vụ án có 7 khả năng đều khó xảy ra và tìm ra cái nào mới là sự thật, ai giỏi thì tìm ra đáp án đúng, ai kém thì tìm đáp án sai. Nói chung thấy câu của Sherlock Holmes thì đúng nhưng khá là vô nghĩa trong việc phá án ấy.

Chui nhưng không lọt.VN có nhiều camera chạy bằng cơm, thoát thế nào được![]()

https://www.facebook.com/watch/?v=421932423298805
ko nhúng dc video fb nhỉ, code nhúng là gì vậy mọi người![]()
[MEDIA=facebook]421932423298805[/MEDIA]
À mình biết nguồn gốc câu này mà. Đang nói đôi khi cái là sự thật lại bị loại bỏ khi mình đang điều tra ấy. Vì tưởng là phi lý nhưng lại là cái có thể xảy ra. Nói chung vẫn phải thuộc vào tài năng suy luận của người phá án thôi.