Vậy là mấy chap gần đây cunan liều cái mạng quèn , uống thuốc biến lớn để đi du lịch với lớp ??? Thế nào cũng dính vào tụi áo đen áo đỏ .
- Dạ thưa thầy hiệu trưởng , mấy năm nay em bỏ học ở trường này để đi học tiểu học , nhưng mà bây giờ thầy cho em đi du lịch với lớp cũ vài ngày được không ?
- Ừ , cũng được , nhưng trước hết em phải blowjob cho thầy , rồi sau đó giơ mông ra để thầy .....
Lí do thì rõ ràng là cunan muốn quất ran trong chuyến du lịch , nhưng ngoài đời thực thì không như trong manga , anime hay hentai : mấy năm trước tui có đi du lịch với đám "bạn" đại học cũ vài ngày , sau đó thì dẹp luôn , có đứa "bạn" nào cho tiền cũng không đi lần nữa :
- Tốn hết vài triệu .
- Cả nhóm có 3 nữ , 12 nam , nữ thì xấu và không cho quất . Mà đương nhiên là sẽ có kết quả như vậy , nữ đẹp và có bạn trai rồi thì có đứa nào ngu mà đi du lịch với bạn cũ .
- Nam nữ ở khác phòng . Để tiết kiệm thì bọn này có sáng kiến là nhét 6 nam chung 1 phòng , 2 nam chung 1 giường . Cả đêm tui không dám ngủ vì sợ chung phòng có thằng nào bị bệnh g@y .
- Ngày có 3 bữa ăn thì bọn "bạn" uống bia thay cơm , xỉn rồi thì tắm biển và ngắm cảnh kiểu gì ? Tệ hơn nữa là 2 thằng "bạn" lái xe hơi chở cả nhóm cũng uống , gây tai nạn 1 cái là thấy bà .
- Xỉn rồi thì mấy đứa "bạn" thích nói gì thì nói : "Tại sao mài không hòa đồng vui vẻ với "bạn bè" ? Tại sao ? Tại sao ?" . Tui cũng muốn chửi lại lắm mà phải ráng nhịn , sợ mất hòa khí mấy ngày còn lại : "Bố đây mất vài triệu để đi nghe bọn mài dạy đời à , phải làm theo ý muốn của bọn bây à ? Bạn bè cùng tuổi chứ bộ là bố mẹ , thầy cô người khác hay sao mà lên mặt dạy đời ?"
- Có 1 con "bạn" xấu xí đi chung khoái văng tục chửi thề mà chả cần lí do gì hết , muốn cho con này vài cái tát vì dám hỗn náo với đàn ông mà phải ráng nhịn .
