Thám tử lừng danh Conan [Metantei Conan-Detective Conan]

không chỉ đẫm máu mà còn bay hết chỗ này qua chỗ khác :))
 
Chém 2, 3 năm thì có làm sao, cứ phải 1 năm mới chịu cơ =))
 
3 năm thì Ran phải chuyển cấp rồi, anh Shin không đú được nữa :-"
 
Thế giới Conan rơi vào vùng thời không loạn lưu rồi, phải cho Conan hồi phục làm người lớn hoặc giết nó luôn thì mới bình thường lại được :1cool_look_down:.​
 
Chém 2, 3 năm thì có làm sao, cứ phải 1 năm mới chịu cơ =))
nó lớn lên thì giải thích thế quái nào chuyện có thằng nhóc y hệt từ đầu tới đít thằng shin cũ =))
 
3 năm thì Ran phải chuyển cấp rồi, anh Shin không đú được nữa :-"
Còn em Ai dự phòng, tiếc gì cái con bánh bèo ấy, đằng nào cũng thấy hết hàng họ, sờ mó đủ kiểu rồi ;))
 
hình như là tắm chung rồi cơ mà, thiếu mỗi xoạc nữa là đủ bộ =)), mà kể ra teo nhỏ cũng lợi, chắc quái gì mười mấy năm bạn bè đã đc ngắm, đây teo nhỏ cái nhìn thoả thích luôn =))
 
Nói chung là tác giả chắc cũng méo ngờ là mình lại có thể vẽ cu nan lâu đến thế này. Nên nếu để thời gian tiến lên thì lão lại khó xử lý tình huống thằng conan lớn lên bắt đầu giống shinichi, ran rồi cũng phải đi học đại học, đi làm (thời gian trong conan đúng ra chắc cũng chục năm rồi ấy chứ) lúc đó chắc mất zin cho anh nào đó rồi ;)) hoặc thấy nhóc conan càng lúc càng giống shin, thế là giữ zin đợi cháu lớn rồi quất, lúc đó cháu conan đc lái máy bay bà già rồi :">
 
Lão xem mạch chuyện chính( có dính tụi áo đen, áo đỏ, CIA, FBI các kiểu ) là 1 năm, toàn bộ những cái khác là side story thì chấp nhận thôi >:D<
 
Nói chuẩn này, tôi cũng ghét con Ran ngay từ đầu vì cái lý do này. Lão Gosho nhét 2 cái này vào 1 nhân vật hoàn toàn ko match tí nào. Những đứa con gái tập tành, đam mê võ vẽ tôi quen đều cá tính, mạnh mẽ, cứng cỏi thật sự. Lấy đâu ra cái kiểu hở tí ra là khóc lóc ghen tuông dở hơi như con Ran. Xong rồi thánh thiện, tốt bụng một cách màu mè, ko thực tế. Nói chung xây dựng Ran ko đồng nhất, nhất quán, hợp lý về mặt tính cách. Ko có chiều sâu của nhân vật nên vai này bị ghét nhiều là phải. Thà cứ như Sonoko lại hay và thực tế

Tsudere cách đây 20 năm nó khác với bây giờ =))
 
Thế giới Conan rơi vào vùng thời không loạn lưu rồi, phải cho Conan hồi phục làm người lớn hoặc giết nó luôn thì mới bình thường lại được :1cool_look_down:.​

Ờ 1 năm...cả ngàn mạng sống đã ra đi, cứ gia đình bạn bè thằng này đi tới đâu thì người lăn ra rụng lộp độp như lá mùa thu, trai gái, ông bà già lăn xả vào yêu nhau và quất nhau tới chết... (theo đúng nghĩa đen)

Tính ra 365 ngày thì 1 ngày ra đi 3 mạng, công nhận logic vãi cả lều ra ý.
 
Đọc conan thấy ở Nhật có an toàn đéo đâu
 
mấy lần hắn sang Anh hay Mẽo chơi cũng có biến mà, cầu trời đừng đến VN :2cool_burn_joss_sti
 
Éo gì mà có 247 mạng vậy nhớ phải nhiều hơn mà
 
Éo gì mà có 247 mạng vậy nhớ phải nhiều hơn mà
chắc đúng đó, trừ mấy vụ giết hàng loạt là tb cứ 3 chap 2 mạng, còn đa số vụ 3-4 chap 1 mạng, nhiều vụ khác như bắt cóc, tìm kho báu, Kid (trừ 1 vụ)... thì không có ai tèo :-?
 
251890367685036133422762001704028522689317o-1513251706028.jpg

253584287685036166756094596755386548035958o-1513251706037.jpg

25352186768503646675606841603452194041748o-1513251706032.jpg


Conan cũng phải gọi bố đến kiú rồi :v
 
Back
Top