Thám tử lừng danh Conan [Metantei Conan-Detective Conan]

hình như có nghiên cứu nếu xác định được hướng nòng súng và phản ứng trước khi bóp cò súng thì vẫn né được ?
Lý thuyết né của cái gì mà chả thế bác ơi =)) xác định đc hướng di chuyển và thời điểm bắt đầu kích hoạt thì né cái quái gì cả đc. Nhưng lý thuyết với thực hành trong trường hợp này nó xa vkl ra ấy =))
 
Lý thuyết né của cái gì mà chả thế bác ơi =)) xác định đc hướng di chuyển và thời điểm bắt đầu kích hoạt thì né cái quái gì cả đc. Nhưng lý thuyết với thực hành trong trường hợp này nó xa vkl ra ấy =))

ĐM, chắc phải bớt coi phim, manga riết rồi lẫn lộn nguồn tài liệu luôn =))

Yaiba do tính nó trẻ con, bộp chộp nên khi bỏ thần kiếm ra ăn hành thôi. Sau giải Nobunaga nó trưởng thành hơn. điềm tĩnh hơn rồi, trình ngang tầm cha nó thì Okita có cail lol mà ăn được :(fight)

thì cũng chỉ arc đó thôi chứ đang xài kiếm bắn năng lượng chíu chíu xong xài hết hiệu ứng nên yếu :))
 
ĐM, chắc phải bớt coi phim, manga riết rồi lẫn lộn nguồn tài liệu luôn =))
Chưa nói đến đạn thật nhé, cái đạn bi nhựa dân airsoft chơi thì tốc độ viên đạn tầm 60-90 m/s thì việc thằng này bắt đc viên đạn ngay khi rời súng thì nó thuộc thể loại gì đấy chứ éo phải người rồi =))
 
nó bắt cả chục viên từ 4 phương 8 hướng chứ chả phải 1 viên đâu :-(||>
 
Chưa nói đến đạn thật nhé, cái đạn bi nhựa dân airsoft chơi thì tốc độ viên đạn tầm 60-90 m/s thì việc thằng này bắt đc viên đạn ngay khi rời súng thì nó thuộc thể loại gì đấy chứ éo phải người rồi =))

Vụ này có thằng kiếm sĩ Nhât nó chém đứt được đạn bi nhựa, nhưng mình nghĩ ông này chắc để cây kiếm trên đường đạn bắn cho viên đạn tự bay qua :-?

phút 6:06

còn vụ bắt đạn 4 phương 8 hướng thì thôi bỏ qua :))
 
Vụ này có thằng kiếm sĩ Nhât nó chém đứt được đạn bi nhựa, nhưng mình nghĩ ông này chắc để cây kiếm trên đường đạn bắn cho viên đạn tự bay qua :-?
Vụ này tôi có biết mà, nhưng ngay trong clip cũng thấy rõ là ông kiếm sĩ phải đứng cách cả chục mét ấy chứ. Trên truyện nó bắt đạn ngay đầu nòng luôn cho cẩn thận. =)) tôi đã bảo thằng này thuộc thể loại gì đấy chứ ko phải người mà =))
 
Nhớ hình như bọn mythbuster từng chứng minh là con người đ thể né được đạn thật kể cả có xác định được hướng di chuyển lẫn thời điểm bắt đầu kích hoạt nhé, vì khi viên đạn đã bắn ra là nó đã nhanh hơn cả tốc độ cơ thể, trừ khi là né trước khi viên đạn bắn ra (tức là trước lúc súng nổ thì cơ thể đã ra ngoài phạm vi ngắm bắn).
 
Nhớ hình như bọn mythbuster từng chứng minh là con người đ thể né được đạn thật kể cả có xác định được hướng di chuyển lẫn thời điểm bắt đầu kích hoạt nhé, vì khi viên đạn đã bắn ra là nó đã nhanh hơn cả tốc độ cơ thể, trừ khi là né trước khi viên đạn bắn ra (tức là trước lúc súng nổ thì cơ thể đã ra ngoài phạm vi ngắm bắn).
ta nghĩ thí nghiệm thông thường khó test dc cái này vì human còn khả năng tự buff cơ thể lên bằng andrenalin nữa đồng thời nó còn bị ảnh hưởng bởi 1 số yếu tố khác như tốc độ phản xạ của mỗi người là khác nhau và kinh nghiệm chiến đấu giúp xác định thời điểm né :-?

mấy cái myth kiểu này khó nhất ở chỗ là mi ko có cách nào để kiểm tra dc cái trường hợp max chỉ số của human có thể làm dc hay ko
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái công bố con người đ thể né đạn là có nghiên cứu hẳn hoi.
Còn bọn mythbuster nó chỉ thực nghiệm để chứng minh nên không phải chính xác 100% nhưng mà cái thực nghiệm của nó chứng minh con người chỉ có thể né được đạn nếu đứng cách xa...3 sân vận động so với vị trí thằng bắn.
 
Cái trò tiên đoán né đạn trong mấy bộ manga võ thuật nó dùng đầy (ko tính mấy bộ có yếu tố fantasy nhé).
Bên bộ Kengan Asura có bác già cũng luyện karate dùng chiêu tiên đoán để cản đạn. Lúc ổng giải thích chiêu thức thì nói là đạn đã bắn ra thì ko cách nào né kịp mà phải tiên đoán khi nào đối thủ bóp cò để di chuyển trước đối thủ.
Có một bộ khác là Aiki thì đám võ sư trong truyện né đạn như thần cũng dùng cách phán đoán tương tự. Có điều bọn nó có nói là chỉ né được đạn súng lục hoặc súng bán tự động vì mỗi lần bóp cò chỉ bắn được 1 viên chứ gặp mấy cây full auto thì cũng tắt điện.

Thằng bồ con Sonoko chắc cũng học chung 1 lò với đám võ sư này =))
Cái tập né đạn trên núi tuyết may là thằng kia nó dùng shotgun chứ nó mà cầm AK-47 thì chắc anh éo còn mạng rồi =)).
 
Truyện về võ thực chất cũng bao hàm fantasy trong đó rồi, tùy truyện mà đánh giá, cũng từa tựa thái cực quyền của bọn kiếm hiệp với thực tế là 1 trời 1 vực.
Kengan Asura thì không đọc không biết chứ Aiki cũng lên tầm fantasy rồi. Tương tự là cái truyện đệ tử mạnh nhất Kendaichi gì đó (tên dài quá đ nhớ nổi).
Đoạn né đạn trong nhà nghỉ thì thằng kia bắn rồi nó mới né. =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Đây là truyện trinh thám8-}
 
Mà kể ra giờ nhiều tác giả có những bộ dài dã man, gần như one hit wonder.
Mấy người như Adachi hay Rumiko lại ra được nhiều truyện hơn hẳn.
adachi ăn tiển không phải tại plot mà chủ yếu là mấy chi tiết nhỏ trong đời sống hẳng ngày của nhân vật ấy. Nhiều chi tiết nhỏ xíu nhưng đọc kỹ lại toàn ẩn vài ý nghĩa nào đó đọc khá là thú vị. Và những chi tiết đó không bao giờ lặp lại nên đọc khá nhộn, thứ nữa là mỗi chương truyện đều kiểu như 1 mẩu chuyện nhỏ nên không bị đứt quãng, chờ 1 tuần 1 chap đọc cùng được :D

Cơ mà vẫn méo ham nổi cái bóng chày :-(||>
 
Adachi thì 10 truyện chắc 8 truyện là bóng chày rồi. Cơ mà truyện ông này là romcom là chính, mấy cái thể theo chỉ gọi là làm nền bối cảnh để pt câu chuyện thôi. Motip truyện toàn kiểu pitcher ném fast ball siêu nhanh bla bla các thứ. Chứ đọc cái diamond no ace mới thấy cái bóng chày thi đấu nó thế nào
 
Đạn bắn thông thường là hơn tốc độ âm thanh nên nếu đã nghe thấy tiếng đạn thì khỏi có chuyện phản xạ né được.
Trước giờ cách tốt nhất để né đạn trong phim, truyện có thực tế thì chỉ có tránh khỏi tầm đạn trước khi bắn, vì ngay cả mấy loại súng bắn ra đạn chậm nhất, người "né" cũng phải thuộc dạng siêu nhân mới né được ở cự ly vừa phải.
Thằng bồ con sonoko là dạng siêu nhân rồi, superstrength, speed subsonic là ít. Thằng này giờ vứt vào truyện siêu nhân thôi, cho nó bộ giáp với cho nó đi farm tội phạm thì nó đổi tên thành batman luôn nhé (mà batman hồi đầu còn chả khoẻ = nó =)) )
 
con Ran cũng ko phải dạng vừa, nhưng vẫn thua thằng bồ sonoko
 
Back
Top