• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

THẦN ĐỒNG ĐẤT VIỆT, Truyện tranh Việt Nam

Bạn thích những ai?? (có thể vote nhiều người)


  • Total voters
    108
  • Poll closed .
Đọc TDDV mình chỉ thích những phần sau khi kết thúc câu chuyện,phần này giới thiệu sơ lược về tiêu sử của các danh nhân và đưa ra những câu đó để giải đáp...
 
Nhưng ít ra Connan còn suy nghĩ tình tiết, cốt truyện ( dù những truyện về sau dở và nhàm wa..) còn TDDV thì cứ từ sử sách mà bê nguyên xi vào :))

sắp tới lúc trạng tí ra đi tìm đường kíu nước rồi chờ xem chờ xem...
 
Nếu như phải chọn lựa thì mình sẽ ko chọn TDDV để mà chọn những bộ khác như Teppi,Jindo,Conan...
 
sắp tới lúc trạng tí ra đi tìm đường kíu nước rồi chờ xem chờ xem...
= cách nào :-/ ra bến bạch đằng àh =))
Mà sao Phương Thìn có 13 vậy :((
 
vậy dc rùi có xuất hiện mấy đâu mà đòi nhìu
 
Thần đồng đất việt xem ra sắp đến hồi kết thúc,thế nhưng nội dung gần đây của nó vẫn chỉ là sự nhàm chán cho rất nhiều người đang bàn luận về nó...
 
xong bộ này VN mình chơi thêm mí cuốn nói về thần đồng mí nước nữa cho dzui lun ^^
 
Xong bộ này VN lo mà tìm mấy bộ nước ngoài nổi tiếng cho nước mình xem thì có =))
 
hehe, Xong bộ này chắc sẽ lâu lắm VN mới lại có thêm 1 bộ tương tự như TDDV lúc đầu :)
 
ko cóa TDDV thì còn đầy truyện khác lo gì fải ko???:D
 
Tại sao các cậu ko xem Dragonball GT,Hokuto No Ken,YugiOh...những truyện này cũng khá hay mà...
 
Tại sao các cậu ko xem Dragonball GT,Hokuto No Ken,YugiOh...những truyện này cũng khá hay mà...

Giờ Kin ko có nhiều time để xem truyện tranh nữa. Vì cứ xem là mê tít rinh cả bộ về đọc sáng đêm. Kin cũng chán việc phải trông chờ từgn tập xuất bản như connan.
Ý Kin bảo hết truyện như TDDV là truyện VN í. Chứ truyện nước ngoài thường thì lúc nào chẳng có truyện hay :D
 
Nếu như có bộ TDDV tương tự như lúc ban đầu thì e sẽ ko có,vì lần tái xuất bản bao giờ cũng có sự đổi mới về nội dung,cho nên TDDV càng đổi mới thì sẽ chẳng bao giờ giống như ban đầu...
 
Tái bản thì thấy nó dịch khác khác thoai chứ ND có thấy thay đổi jì đâu :-/
 
Mình nói nhầm,có thay đổi 1 phần nhỏ về nội dung và lượt đi những cái ko quan trọng khiến cho chúng ta xem có phần hơi chán,ví như bộ Dragonball sau khi tái bản thì mình xem ko còn giống như lúc ban đầu...
 
dragonball xem 1 lần là đủ rồi. lần 2 là bắt đầu chán :|
hồi đó coi bị cắt nhiều chỗ + dịch sai bét
 
Nếu như có bộ TDDV tương tự như lúc ban đầu thì e sẽ ko có,vì lần tái xuất bản bao giờ cũng có sự đổi mới về nội dung,cho nên TDDV càng đổi mới thì sẽ chẳng bao giờ giống như ban đầu...

Ý Kin ko phải nói nó tái bản, mà là truyện hay và được đón nhận nhiều như TDDV lúc đầu ( còn TDDV bây giờ thì ...tệ).
Truyện nào cũng vậy, chỉ xem lần đầu, rồi lâu lâu lấy ra xem lại thì thấy hay. Chứ xem tái bản tự nhiên cảm giác sẽ mất hay.
Ví dụ như Doraemon, lần đầu xem trên nền giấy vàng vàng, 1 quyển mỏng mỏng thấy hay. Tự nhiên sau này tải bản lại, giấy trắng tinh tươm nhưng Kin lại thấy ko quen, đọc mất hay. Vậy mà lâu lâu tìm lại được quyển truyện cũ, nằm đọc, tự nhiên lại cảm nhận được cảm giác xa xưa :D
 
Đọc TDDV bây giờ chỉ xem phần phụ lục, thấy có nhiều cái hay, còn nội dung truyện thì nhàm chán quá rồi......
 
truyện TDDV dài quá, đọc mãi cũng ngán nhỉ, chứ mấy tập đầu thì cứ mãi ra tiệm để canh ấy :))
 
Uh, mấy tập đầu Kin đọc ké của cháu mình, thấy hay hay ko ngờ VN cũng sáng tác được như thế. Nhưng mấy tập sau thì te tua. :D
 
Back
Top