dvutructuyen
Youtube Master Race
- 3/7/17
- 0
- 0
Huyền Tắc hỏi Hòa thượng Thanh Phong:
- Cái gì là Phật?. Thanh Phong đáp:
- Thần lửa tìm lửa.
Huyền Tắc hoát nhiên tỏ ngộ, chạy lung tung cười nói:
- Ha Ha Ha! Ta lãnh hội rồi, ta lãnh hội rồi. Có Thiền sư hỏi:
- Ngươi lãnh hội gì từ Hòa thượng Thanh Phong?
- Thần lửa là lửa. Còn đi tìm lửa giống như chính tôi là Phật lại đi hỏi Phật.
- Như thế mà ông tưởng mình đã hiểu rồi ư? Giờ đây mới biết ông chả hiểu gì cả.
Huyền Tắc ngơ ngác phân vân, bèn suy nghĩ:
- Lạ quá! Rõ ràng là vậy, sao lại không phải. Ông chạy theo Thiền sư hỏi:
- Thầy ơi! Xin cho hỏi: Cái gì là Phật pháp? Thiền sư đáp:
- Thần lửa tìm lửa.
- A! Hiểu rồi! Ta hiểu rồi, lần này mới thật hiểu.
Bình: Tìm Phật tức nhận ra Phật tánh chơn thật (con người toàn chân của mình) không kẹt ở ngôn ngữ phân biệt. Hằng đối chiếu giá trị hư thật từ bản tâm mới không bị trò chơi trí thức ngữ ngôn làm điên đảo.
trích: Thần lửa tìm lửa
- Cái gì là Phật?. Thanh Phong đáp:
- Thần lửa tìm lửa.
Huyền Tắc hoát nhiên tỏ ngộ, chạy lung tung cười nói:
- Ha Ha Ha! Ta lãnh hội rồi, ta lãnh hội rồi. Có Thiền sư hỏi:
- Ngươi lãnh hội gì từ Hòa thượng Thanh Phong?
- Thần lửa là lửa. Còn đi tìm lửa giống như chính tôi là Phật lại đi hỏi Phật.
- Như thế mà ông tưởng mình đã hiểu rồi ư? Giờ đây mới biết ông chả hiểu gì cả.
Huyền Tắc ngơ ngác phân vân, bèn suy nghĩ:
- Lạ quá! Rõ ràng là vậy, sao lại không phải. Ông chạy theo Thiền sư hỏi:
- Thầy ơi! Xin cho hỏi: Cái gì là Phật pháp? Thiền sư đáp:
- Thần lửa tìm lửa.
- A! Hiểu rồi! Ta hiểu rồi, lần này mới thật hiểu.
Bình: Tìm Phật tức nhận ra Phật tánh chơn thật (con người toàn chân của mình) không kẹt ở ngôn ngữ phân biệt. Hằng đối chiếu giá trị hư thật từ bản tâm mới không bị trò chơi trí thức ngữ ngôn làm điên đảo.
trích: Thần lửa tìm lửa