re][ic
The Warrior of Light
- 22/5/07
- 2,325
- 5
Trong đời 1 thằng đàn ông chắc hẳn ít nhiều cũng có lần bị miệt thị bằng cụm từ khó nghe này. Và cũng nhiều lần chúng ta nghe, nói, miệt thị thằng đàn ông khác là ... đàn bà.
Với tôi đây là cách xúc phạm nhất dành cho 1 thằng con trai. Thà chửi tôi là thằng ml`, thằng chó, ăn c...
CŨng vì lí do như vậy mà trong đời chưa bao giờ tôi nói ai là "đàn bà" cả.
Đàn bà? thế nào là "đàn bà" ? Ai đã từng bị xúc phạm, hoặc biết câu chuyện về 1 "thằng đàn bà" nào đó, có thể chia sẻ được ko?
Tôi xin được kể vài câu chuyện:
chuyện của 1 thằng bạn của bạn của bạn của bạn... nó bỏ người yêu nhưng thằng này thi thoảng vẫn hay nói xấu ex-gf. Thằng này bị ex của mình chửi là đàn bà.
1 thằng bạn trực tiếp của tôi có cái tính là nếu k thích ai thì ghét. K nc, k bắt chuyện; nếu phải giao tiếp thì trả lời cho xong. Nó cũng được phong danh hiệu "đàn bà"
Tôi và 1 người bạn (gái) có hiểu nhầm. Bạn ấy thích tôi còn tôi thì k. Mặc dù tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè nhưng... ai trong hoàn cảnh này chắc hiểu sự khó xử và khó chịu của nó. Ví dụ mình nc với nó rất bình thường nhưng đối với nó là "thiếu quan tâm, ích kỉ, đáng ghét" blah blah... (vì mình coi nó là bạn còn nó coi mình hơn bạn mà)
Tôi thấy tình trạng này ko ổn. Tôi nc với người bạn gái đó. Rất rõ ràng, rất lịch sự; ................. ngay lúc đó thì mọi việc rất OK.
Sau đó tôi được gọi là "đàn bà"
Với tôi đây là cách xúc phạm nhất dành cho 1 thằng con trai. Thà chửi tôi là thằng ml`, thằng chó, ăn c...
CŨng vì lí do như vậy mà trong đời chưa bao giờ tôi nói ai là "đàn bà" cả.
Đàn bà? thế nào là "đàn bà" ? Ai đã từng bị xúc phạm, hoặc biết câu chuyện về 1 "thằng đàn bà" nào đó, có thể chia sẻ được ko?
Tôi xin được kể vài câu chuyện:
chuyện của 1 thằng bạn của bạn của bạn của bạn... nó bỏ người yêu nhưng thằng này thi thoảng vẫn hay nói xấu ex-gf. Thằng này bị ex của mình chửi là đàn bà.
1 thằng bạn trực tiếp của tôi có cái tính là nếu k thích ai thì ghét. K nc, k bắt chuyện; nếu phải giao tiếp thì trả lời cho xong. Nó cũng được phong danh hiệu "đàn bà"
Tôi và 1 người bạn (gái) có hiểu nhầm. Bạn ấy thích tôi còn tôi thì k. Mặc dù tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè nhưng... ai trong hoàn cảnh này chắc hiểu sự khó xử và khó chịu của nó. Ví dụ mình nc với nó rất bình thường nhưng đối với nó là "thiếu quan tâm, ích kỉ, đáng ghét" blah blah... (vì mình coi nó là bạn còn nó coi mình hơn bạn mà)
Tôi thấy tình trạng này ko ổn. Tôi nc với người bạn gái đó. Rất rõ ràng, rất lịch sự; ................. ngay lúc đó thì mọi việc rất OK.
Sau đó tôi được gọi là "đàn bà"
Chỉnh sửa cuối:
j/k
