Platina Monk
Donkey Kong
- 18/2/05
- 463
- 25
Ồ kề, tớ cảm thấy nên kể, các cậu đóng vai người nghe, thực ra thì tớ hổng có nhu cầu nói chuyện, nhưng có chỗ để gầm gào khóc thét mang tiếng là chẳng ai hay mà thực ra vẫn có người biết xem ra không phải ý kiến tồi.
Hứ hư hư...
Tự bao giờ...
Tự bao giờ mà ta trở nên như thế lày? :(
Tại sao, giai nhân ấy vừa đi qua đó. Váy ngắn kìa? Khuôn mặt của nàng, xương gò má, quai hàm và cằm đẹp vê đan (sorry, thiên hạ bậy bạ cứ vê cê cê gì đấy tớ hổng theo được nên bậy bạ quá tớ chửi là vê đan, thị vải). Trán của nàng thì hơi bị bẹt, mắt thì nhỏ khoảng hộp sọ từ mắt trở lên lại thu nhỏ vào, nếu bảo già mà hói thì nàng xấu vãi chầy, nhưng giờ tuổi thanh xuân đuôi mày lá liễu ánh nhìn dịu dàng lại thêm mái tóc buông dài nên nàng đẹp cứ phải gọi là đừng hỏi.
Đúng chuẩn VN, mông chẳng phải to ngực thì Bcup là cùng, nhưng đôi vai thon gầy và cái eo ong của nàng... lạy Chúa tôi...
Thế mà ta để nàng đi qua không một lời cưa cẩm?
Lẽ ra rẻ nhất như ngày xưa ta cũng phải để nàng biết ta là kẻ có vợ, ta hạnh phúc và ta chung thủy, và chẳng qua ta tốt đẹp, thủy chung, không bồ bịch, không cưa cẩm ve vãn nàng chỉ vì ta yêu vợ ta vô vàn (cái này nghiêm túc, lý do số một) và thứ đến là vì làm một kẻ lương tiện (có tính toán), ngoan hiền vô hại (đầy âm mưu), và nhất là đức tính chung thủy (có tính toán) là lý do quá tuyệt để nàng không bao giờ ghét ta, và như thế ta sẽ có nàng là bạn (lý tưởng vãi đạn) - chẳng qua là cái thứ đã có vợ đầy đủ sướng hết biết mà cứ muốn bồ (không thân xác) mà thôi, ôi giời, sao ta bẩn thỉu thế ko biết?
Chúa ơi, một thời bát rượu đong đầy bao câu chuyện kể, giờ thì đơn giản nhắm, tớ cũng có tí buồn, nhưng mà nó chẳng quan trọng, cho nên, ok, chơi tí game nào, kệ bố thiên hạ, hông có nhu cầu tâm với chả sự, game thôi, bấm bấm là được rồi, thấy nhoài nhoài thì đi ngủ, ừ hứ, ừ hứ, ừ hứ hứ...
Thằng đồng bọn, ồ zé, tao cóc cần biết mày tốt, xấu, đểu, a bờ cờ, kệ cha bay. Giờ đơn giản là tao sẽ liến thoắng trong 5' và mày phải ngồi nghe, đơn giản là nghe tao hò thử vọng cổ vòng sang cải lương và ẩm ương sang mấy bài tòng ta ra ta răng tí tỏng gì đấy, nhiệm vụ của mày là nghe và nghe xong 5' thì, cảm ơn mày vì đã nghe tao gào, đồng bọn. = =
Xời, tất nhiên là một kẻ không tra tấn lỗ tai đồng bọn bằng những chuyện tâm sự a bờ cờ từ sũng nước cho đến khô rang, không tra tấn những kẻ cần hỗ trợ bằng hàng lô hàng lốc lý thuyết, chuyện ngắn ngắn cho đến truyện dài dài (thay vào đấy, sống chết mặc bay, tiền thầy cóc cần, biến), không quấy phá trái tim và tình cảm của bao tâm hồn ngây thơ (đừng mơ thánh thiện, ứ hử hử
) thì đúng lý là mình phải thuộc loại có gia tăng về mặt giá trị mới đúng
, cơ mà nhìn lại thì...
ối giời ơi...
ối giời ơi ta đã già thật thế này rồi sao hả giời ơi là giời ơi????
Rồi đấy, gọi theo tiêu chuẩn box "Tâm sự" là đã "tờ ét" xong, cày lào, ôi, công việc, mi như cái của nợ ấy mà chán quá cóc biết làm gì nên lấy mi ra làm đại, ối giời, công với chả việc O O.
Hứ hư hư...
Tự bao giờ...
Tự bao giờ mà ta trở nên như thế lày? :(
Tại sao, giai nhân ấy vừa đi qua đó. Váy ngắn kìa? Khuôn mặt của nàng, xương gò má, quai hàm và cằm đẹp vê đan (sorry, thiên hạ bậy bạ cứ vê cê cê gì đấy tớ hổng theo được nên bậy bạ quá tớ chửi là vê đan, thị vải). Trán của nàng thì hơi bị bẹt, mắt thì nhỏ khoảng hộp sọ từ mắt trở lên lại thu nhỏ vào, nếu bảo già mà hói thì nàng xấu vãi chầy, nhưng giờ tuổi thanh xuân đuôi mày lá liễu ánh nhìn dịu dàng lại thêm mái tóc buông dài nên nàng đẹp cứ phải gọi là đừng hỏi.
Đúng chuẩn VN, mông chẳng phải to ngực thì Bcup là cùng, nhưng đôi vai thon gầy và cái eo ong của nàng... lạy Chúa tôi...
Thế mà ta để nàng đi qua không một lời cưa cẩm?

Lẽ ra rẻ nhất như ngày xưa ta cũng phải để nàng biết ta là kẻ có vợ, ta hạnh phúc và ta chung thủy, và chẳng qua ta tốt đẹp, thủy chung, không bồ bịch, không cưa cẩm ve vãn nàng chỉ vì ta yêu vợ ta vô vàn (cái này nghiêm túc, lý do số một) và thứ đến là vì làm một kẻ lương tiện (có tính toán), ngoan hiền vô hại (đầy âm mưu), và nhất là đức tính chung thủy (có tính toán) là lý do quá tuyệt để nàng không bao giờ ghét ta, và như thế ta sẽ có nàng là bạn (lý tưởng vãi đạn) - chẳng qua là cái thứ đã có vợ đầy đủ sướng hết biết mà cứ muốn bồ (không thân xác) mà thôi, ôi giời, sao ta bẩn thỉu thế ko biết?

Chúa ơi, một thời bát rượu đong đầy bao câu chuyện kể, giờ thì đơn giản nhắm, tớ cũng có tí buồn, nhưng mà nó chẳng quan trọng, cho nên, ok, chơi tí game nào, kệ bố thiên hạ, hông có nhu cầu tâm với chả sự, game thôi, bấm bấm là được rồi, thấy nhoài nhoài thì đi ngủ, ừ hứ, ừ hứ, ừ hứ hứ...
Thằng đồng bọn, ồ zé, tao cóc cần biết mày tốt, xấu, đểu, a bờ cờ, kệ cha bay. Giờ đơn giản là tao sẽ liến thoắng trong 5' và mày phải ngồi nghe, đơn giản là nghe tao hò thử vọng cổ vòng sang cải lương và ẩm ương sang mấy bài tòng ta ra ta răng tí tỏng gì đấy, nhiệm vụ của mày là nghe và nghe xong 5' thì, cảm ơn mày vì đã nghe tao gào, đồng bọn. = =
Xời, tất nhiên là một kẻ không tra tấn lỗ tai đồng bọn bằng những chuyện tâm sự a bờ cờ từ sũng nước cho đến khô rang, không tra tấn những kẻ cần hỗ trợ bằng hàng lô hàng lốc lý thuyết, chuyện ngắn ngắn cho đến truyện dài dài (thay vào đấy, sống chết mặc bay, tiền thầy cóc cần, biến), không quấy phá trái tim và tình cảm của bao tâm hồn ngây thơ (đừng mơ thánh thiện, ứ hử hử
) thì đúng lý là mình phải thuộc loại có gia tăng về mặt giá trị mới đúng
, cơ mà nhìn lại thì...ối giời ơi...
ối giời ơi ta đã già thật thế này rồi sao hả giời ơi là giời ơi????

Rồi đấy, gọi theo tiêu chuẩn box "Tâm sự" là đã "tờ ét" xong, cày lào, ôi, công việc, mi như cái của nợ ấy mà chán quá cóc biết làm gì nên lấy mi ra làm đại, ối giời, công với chả việc O O.


giờ có khi đang du hí với con bồ 



. Ta mà bồ ưng con nào là dắt thẳng về khoe vợ chứ việc quái gì phải giấu
(ờ mà công nhận vợ mình vĩ đại thật, í hị hị hị hị