SN chưa hiểu ý mình hỏi ah ? sao cả 3 ngừơi ăn chung mà anh chàng thứ 3 lại hào phóng trả hết tiền

thôi bỏ qua chi tiết vô lý đấy

Lightdevil nghe xong câu truyện,suy nghĩ 1 lúc. Quả thật truyện này trông đơn giản mà rắc rối,cả 2 đều có lý của mình. Bỗng lightdevil nảy ra 1 ý ( do sự hào phóng của anh chàng kia

) :
" 2 vị hãy bình tĩnh, chuyện này cũng đơn giản thôi. Anh A anh đã trả 5 đồng, anh B anh đã trả 3 đồng Nếu như thế thì phải theo ý anh A , người nào nhận lấy số tiền người ấy trả

"
Người đàn ông A nghe thấy liến sốt sắng đến định lấy số tiền thuộc về mình, còn anh chàng B cũng chưa biết nói gì. Thấy vậy lightdevil lại lên tiếng tiếp :
" Ấy khoan, nhưng 2 vị chưa nghĩ ra 1 điều, nếu như cách chia đó hóa ra 2 vị quá lợi sao ? Cả 2 ko mất đồng nào mà bánh thì đã ăn mất rồi."
Cả 2 lúc đấy mới ồ lên khen đúng. 2 vị thư sinh liền hỏi ( giống anh em sinh đôi quá, nói y hệt :p ) " Theo như huynh đài nói , vậy rốt cuộc chia như thế nào , vì như thế cách chia của anh chàng kia cũng ko ổn "
" Tôi có ý này , ý của anh B khá hay, tất cả ăn chung nên chia đôi, nhưng có sai lầm, có tận 3 người ăn chung chứ ko phải 2

, vậy số tiền này phải chia làm 3. 8/3=2,(6)"
2 người lại hỏi " thế phần thứ 3 ai nhận "
2 người bạn đồng hành của lightdevil lúc này mới hiểu ý,liền nói " 2 anh ko biết là vụ này mà lôi ra nhờ người phán xử thì cũng phải trả cho người ta tiền công ah ? "

....giờ chỉ mong trọng tài rộng lượng. ko cho LD2 này lấy số tiền còn lại thì cũng cho cộng cái gì đó
