NGÔ QUẬN HIẾN PHÁP ®
I. Bộ máy hành chính
- Đứng đầu Ngô Quận là Thứ sử
- Các nhân sĩ Võ lâm, hào kiệt bốn phương, khi đầu quân cho Ngô Quận, tùy theo năng lực sẽ được phong những chức tước sau:
1. Quan Văn
- Biên Lại
- mức lương < 20 Gold/Tháng
- Mưu Sĩ
- mức lương < 50 Gold/Tháng
- Quân Sư
- mức lương < 100 Gold/Tháng
- Tổng Quản
- mức lương < 200 Gold/Tháng
- Đại Tổng Quản
- mức lương > 200 Gold/Tháng
2. Quan Võ
- Đội Trưởng
- mức lương < 20 Gold/Tháng
- Tướng Quân
- mức lương < 50 Gold/Tháng
- Đại Tướng Quân
- mức lương < 100 Gold/Tháng
- Nguyên Soái
- mức lương < 200 Gold/Tháng
- Đại Nguyên Soái
- mức lương > 200 Gold/Tháng
*Hàng quý sẽ xét công trạng mà thăng chức, tăng lương
II. Luật Pháp
1. Qui định chung
- Các lãng khách giang hồ khi tới Ngô Quận đề nghị đọc kỹ Rule (
http://www.gamevn.com/forum2/showthread.php?t=168675 ) và tham khảo cách chơi ở các topic khác trước khi post bài, nếu muốn làm quan ăn lương thì đến gặp thứ sử, nếu ko vẫn có thể tự do rong chơi trong thành và làm các event.
- Các quan lại phải tuyệt đối chấp hành chỉ đạo của cấp trên (có cấp hàm cao hơn), nhưng hoàn toàn có quyền góp ý, kiến nghị hoặc tố cáo cấp trên.
- Tất cả khi rời khỏi Ngô Quận phải post bài thông báo trước khi khởi hành, khi ko có mặt tại Ngộ Quận mà muốn post bài thì phải ghi "bồ câu đưa thư" ở dòng đầu.
- Khi muốn nghỉ phép hoặc quy ẩn dài hạn thì phải post bài thông báo cho Thứ sử hoặc Trọng tài.
- Lương sẽ được phát vào mỗi đầu tháng cho những quan lại active (có post bài trong tháng trước) và sẽ xét thưởng tăng lương thăng chức vào đầu mỗi quý.
- Quan lại hay lãng khách khi nhận được tiền, được lương, được tăng chỉ số nhờ làm task hoặc event thì thông báo trong topic Official Stats (
http://www.gamevn.com/forum2/showthread.php?t=178951 ) và phải kèm theo link để trọng tài kiểm tra và cộng điểm, sau đó thì sửa vào chữ ký của mình.
a. Làm task
- Các quan lại có quyền lấy tiền trong công quĩ để làm những task sau nhằm phát triển thành và nâng cao chỉ số bản thân
Mỗi ngày chỉ được làm 1 task, khi làm xong một task (trừ một vài task cá biệt), chỉ số PO của thành sẽ giảm 5, người làm task sẽ được cộng 1 chỉ số phụ thuộc tương ứng của task đó (ví dụ là task kỹ thuật thì đc +1 int) và được +5 Fame
Task nông nghiệp: nâng Farm (Phụ thuộc và chỉ số Politic)
Farm cộng thêm = (POL*số tiền)/2000 * Hiệu suất PO
Task kinh tế: nâng Eco (Phụ thuộc vào chỉ số Politic)
Eco cộng thêm = (Pol*số tiền)/2000 * Hiệu suất PO
Task kỹ thuật: nâng Tech (Phụ thuộc vào chỉ số Intel)
Tech cộng thêm = (Intel* số tiền)/1800* Hiệu suất PO
task này có công thức khác rule vì Ngô Quận là thành kỹ thuật phát triển
Task phòng thủ: nâng Wall (Phụ thuộc vào chỉ số War)
Wall cộng thêm = (War* số tiền)/2000* Hiệu suất PO
Task đi tuần: nâng PO (Phụ thuộc vào chỉ số War và Lead)
PO cộng thêm = War/10 + Lead/10
task này tốn 700 Gold/lần và chỉ được +5 Fame cho người làm task, War với Lead ko đc cộng.
Task tuyển quân (Phụ thuộc vào chỉ số Charm)
Số lính thu được= (Charm*số tiền)/5
Mỗi lần tuyển 500 lính thì PO giảm 1
Task phát chẩn: nâng PO (Phụ thuộc vào chỉ số Charm)
Mỗi lần phát lương thì số PO sẽ tăng = (charm*số lương)/15,000
Mỗi lần phát tiền thì số PO sẽ tăng= (charm*số tiền)/1000
Mỗi lần phát chuẩn như thế fame của thứ sử tăng= số tiền/500 hay số lương/7500
Còn ai đi phát chuẩn thì charm sẽ tăng = số lương/15000 hay số tiền/1000. Nếu 0 đủ thì nên ghi chú ở chữ ký, sau này đủ thì nói TT cộng vào
- Với tình hình hiện tại của Ngộ Quận, các quan lại mỗi lần làm task ko được lấy quá 500 Gold, trừ những trường hợp đặc biệt.
- Ko được làm task khi hoặc khiến cho ngân khố < 1000 Gold trừ trường hợp khẩn cấp.
- Các quan võ có chỉ số War + Lead < 150 thì ko được làm task đi tuần
b. Làm event
- Trọng Tài phụ trách Event cho thành Ngô Quận hiện tại là Song Nhi
- Ai cần event thì post bài miêu tả hành động hoàn cảnh của mình theo chiều hướng "mở", sau đó vào trong topic "Quest - Event, nhắc nhở Trọng tài" (
http://www.gamevn.com/forum2/showthread.php?t=175320 ) post bài để nhắc TT ra event.
- Khi làm event tuyệt đối ko được tự áp đặt các chi tiết khách quan có lợi cho mình hoặc ko thực tế. Có thể linh động bịa lời của NPC hoặc của người khác nhưng chỉ là những câu đơn giản và ko được làm sai lệch tính cách của nhân vật.
- Khuyến khích các player tự chơi với nhau (vui là chính những sẽ ko đc thưởng điểm)
- Khi làm event thì các player nên hợp tác với nhau để cùng làm
- Đối với những bạn mới chơi thì nên tham khảo qua một số thành hoặc sub box "Những năm trước" để có thêm kinh nghiệm.
III. Quân Pháp
- Tuyển lính và mang bao nhiêu lính theo khi ra trận phải tuyệt đối theo sự chỉ đạo của thử sử, ko được tự ý.
- Khi có Battle, có thể tham gia góp ý kế sách, chiến thuật nhưng phải tuyệt đối tuân theo kế hoạch chung khi đã thống nhất bởi số đông.
*Tất cả các quy định trong khiến pháp này áp dụng với bất kỳ ai có mặt tại Ngô Quận, nếu sai phạm nặng sẽ bị chém đầu (nhờ Mod chém), nhẹ sẽ bị giáng chức hoặc trừ lương.
Hiến pháp được ban hành bởi nHm thứ sử đương nhiệm
Áp dụng cho thành Ngô Quận
Có hiệu lực từ ngày 27/3/2006
Được sửa chữa gần đây nhất vào ngày 28/3/2006
Các thứ sử đời sau có quyền chỉnh sửa, bổ xung
========================================================================================================
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
========================================================================================================
NGÔ QUẬN KÝ SỬ
Ngô Quận là một thành nhỏ bình yên bên bờ biển, nổi tiếng với nghề khai thác muối và đánh bắt hải sản; nhờ thông thương với người nước ngoài qua đường biển nên tiếp thu được một nền khoa học kỹ thuật khá phát triển. Vì vậy những người dân ở đây đưởng hưởng một cuộc sống thái bình và no đủ.
Một ngày đẹp trời cuối tháng 7 năm 188, bình minh ló rạng trên mặt biển tỏa những ánh nắng ấm áp bao chùm thành phố biển thơ mộng, muôn hoa đua nở, chim hót ríu rít, thứ sử Ngô Quận bỗng lâm trọng bệnh mà lăn đùng ra chết ! Kể từ cái ngày đẹp trời đó, ở Ngô Quận ngày nào cũng là ngày đẹp trời ! ... nhưng đối với những người dân ở đây thì đó là những ngày đen tối nhất trong cuộc đời họ !! Thứ sử "băng hà" ko ai quản lý khiến nền kinh tế trì trệ, cướp bóc triền miên, dân chúng loạn lạc, thành Ngô Quận bình yên nay còn đâu ... !!
Trước tình hình rối ren như vậy, triều đình đã nhiều lần ra cáo thị tuyển thứ sử cho Ngô Quận. Nhưng thời buổi loạn lạc, nhân tài như lá mùa thu, hào kiệt thì đua nhau trỗi dậy tìm thiên mệnh (trích quancong_no1), Koranga chiếm Tấn Dương, Shu ở Công An, Sơn Thần giữ VũLăng, N0ob thì tái xuất giang hồ dựng cờ khởi nghĩa... thành Ngô Quận nhỏ bé này đâu thể là nơi để họ nuôi chí lớn !!
Tháng 10 năm 188, lòng người nhen nhóm, triều đình hớn hở khi cuối cùng cũng có 1 vị hào kiệt tên quancong_no1 chịu dừng chân xứ này. Nhưng ông Trời khéo trêu ngươi, thời cuộc lại xô đẩy khiến quancong_no1 bỏ Ngô Quận để về đầu quân cho Nguyễn Sơn Thần tại Vũ Lăng. Kể từ đó trở đi, thời gian vẫn trôi vùn vụt mà Ngô Quận vẫn chìm trong tiếng than ai oán lầm than, bá tánh vô vọng ko ai cứu giúp. Đến Hiến Đế cũng phải thốt lên rằng: "Thời cuộc đại loạn, anh hùng nổi dậy, mỗi người hùng cứ một phương. Không biết ai sẽ lạc bước đến nơi này" !
Rồi một ngày tháng 10 năm 189, một ngày bình thường như bao ngày khác, chim vẫn hót, hoa vẫn nở, mặt trời vẫn mọc, bỗng trong thành xuất hiện một người lạ từ phương xa đến. Người này ăn mặc giản dị, quần áo bám đầy bụi đường, mặt mày nhem nhuốc, giày rách tả tơi, nên hầu như ko ai để ý đến, cướp vẫn làm việc của cướp, dân vẫn làm việc của dân. Ngày hôm sau có vài người rỉ tai nhau rằng có một người tên là nHm đã đến nhậm chức thứ sử; người thì hân hoan, người thì bĩu môi nói rằng: "Chắc hắn bất tài vô dụng nên mới bị triều đình nhét xuống cái thành xó xỉnh này thôi"; người thì nghi nHm là gian tế của giặc khăn Xanh; có người lại bảo rằng y là quan tham bị triều đình xét tội nay lo lót trốn đc về đây làm thứ sử; lại có tin đồn là nHm là tên tướng cướp khét tiếng, đã chặn đường giết thứ sử thật của triều đình rồi cướp ấn tín về đây nhậm chức; rồi cứ thế 1 đồn 10, 10 đồn 100, chẳng mấy chốc tin đồn về nHm lan khắp cả thành, điều hay thì ít mà điều xấu thì nhiều ko đếm xuể !
Vậy sự tình ra sao? nHm là vị quan như thế nào? có làm nên trò trống gì ở Ngô Quận hay ko? ... Xin chờ hồi sau sẽ rõ !
Tóm tắt
- Tháng 7 năm 188 (30/12/2005): Thứ sử Ngô Quận chết bất đắc kỳ tử theo kịch bản của TMD
- Tháng 10 - 11 năm 188 (10-18/1/2006): quancong_no1 trú chân tại Ngô Quận làm Event rồi qua Vũ Lăng
- Tháng 10 năm 189 (23/3/2006): nHm nhậm chức thứ sử Ngô Quận