wa ha ha ha, trùi ui, đi ông Nicholas thì tui đi về mới có 2,3 lần à, thằng nì khó đi quá, đạn đã ít thì chớ...nói chung tui chỉ cứu được duy nhất 1 thằng béo trong trạm xăng thui, còn lại thì cứ dông thẳng, thằng này thì giết 1 con ma được những 9 s nhưng mà đạn thì không có, do đó chỉ có cách là đi tới mấy chỗ có ma giả chết nằm ấy để nó cắn chân, đặc biệt là cái phòng gần chỗ 3 con đầu đỏ đầu tiên mà bác gặp ấy, đã cực, tui phải được cộng cả phút ở chỗ đó! Ngoài ra thì kiếm mấy chỗ có bình xăng ấy (chỗ bức tượng cho mình cái ổng áp ấy và chỗ mà lấy vòi cứu hỏa ra xịt, chỗ qua phòng mà ma nằm tùm lum tui nói ở trên nữa)...nói chung là đi Nicholas chỉ để chứng tỏ khả năng thui chứ tiền thì cũng bình thường à. Còn về thằng con trai Carlos thì tất nhiên là dễ rùi, tuy nhiên tui cố lắm cũng chỉ cứu được 4 người là hết cỡ, nào ngờ đạn nó cho toàn là đồ 9mm, lại bình First add => méo mặt vì mình xài toàn là đạn tiểu liên để cứu nó không hà (>,<

, nói chung là đi Nicholas là phần nâng cấp khó hơn cho người chơi thui, nhưng thường thì đi kiếm tiền người ta chọn Mikail. À ở đây có ai chơi RE 1 chưa? để tui diễn tả 1 đoạn nhé:
Bạn đang đi tới 1 căn phòng trống sau khi vừa thoát khỏi đám zombie háu đói, bất ngờ bạn cảm thấy không khí có một mùi gì đó rất đáng sợ...bạn sợ hại, bạn rút lui nhưng mà bên ngoài thì có đám Zom rồi làm sao thoát đây ??? bất ngờ cửa phòng bật mở!!! oh đó là 1 người bạn của bạn, and ta cũng vì hoàn cảnh như bạn mà ra đây thui (cũng bị zom dí chứ seo, hỏi hoài :P ), sau đoạn nói chuyện, bạn và anh ta chia ra để tìm xem có đường nào ra không...AHHHHHHH trời ơi tiếng gì vậy? bạn vội vàng quay ra xem anh ta bị gì. Ủa, rõ rằng có tiếng hét mà nhưng sao không thấy xác mà chỉ còn tồn đọng trên sàn 1 cũng máu loang lổ...bạn chợt rùng mìng chạy khỏi chỗ này, bạn hé cửa ra nhưng kì lạ thay! Bọn Zom sao nằm la liệt thế kia? có ai giết bọ chúng à ???bạn rón rén bước ra khỏi phòng...bất ngờ bạn nghe tiếng gì trong không khí, bạn ngó sang bên trái...WAAAAAA, trời ơi 1 CON RẮN BỰ NHƯ TÒA NHÀ, I'm dead :cry: ...