Thảo luận | Assassin's Creed 2

trong đây có bác nào hay parkour ko nhỉ :),hồi đó hay chơi ở công viên lê văn 8
tui mới giám "bay thôi" chứ chưa dám "san tô" :))
 
có cái hình này hài vãi anh em xem thử :)):
etr014257568assassinsed.jpg

H mới thấy cái nbay2,công nhận nút của AC đơn giản gấp mấy lần cái mirror Edge =))
 
Chưa chơi Mirror Edge. Nhưng trong đấy nhân vật chính đánh nhau bằng gì? Nếu ít dùng súng thì làm AC hiện đại kiểu như thế cũng được.
 
Đánh tay không, hình như có dùng súng, leo trèo chóng mặt lắm tại vì nhảy nhót = góc nhìn thứ nhất :))
 
Chỉ giật súng của lính rúi bắng vài phát thui,dc cái trò này hình ảnh sáng như chưa từng dc sáng =))
Phải chi nó cho để góc nhìn thứ 3 có lẽ đã đam mê trò đó :|
 
Lên youtube có cái clip game Mirror's Edge chơi bằng góc nhìn thứ 3 xem ko cười lăn lộn mới lạ, tướng chạy của con main char giặt giẹo như cà thọt vậy, hài ko tả nổi.
 
Thì thà lúc đầu nó làm góc nhìn người thứ 3 rùi chỉnh lại animation thì có lẽ đã khối người đam mê pakour mà chơi rùi :-<
 
^
^
Con main char chạy như kiểu bị bẻ gãy hết chân :))
Đọc mấy cái comment trên đấy cũng hài không kém đâu ;))
 
Lên youtube có cái clip game Mirror's Edge chơi bằng góc nhìn thứ 3 xem ko cười lăn lộn mới lạ, tướng chạy của con main char giặt giẹo như cà thọt vậy, hài ko tả nổi.

tại cái Mirror Edge đó nó tập trung vào ngóc nhìn 1 thôi,nên animation làm ẩu,phải có nước đổi animation thì nó mới chạy thường được

mà cũng có mấy game góc nhìn thứ 1 mod được như Halo,Half life,... chuyển wa góc nhìn thứ 3 chơi đã chán
 
Chơi cái này mà để nhảy xuống chít weo cảm giác thấy nó kém cỏi thế nào ấy, mấy cậu ko thấy vậy à. No offense
Có mấy cái view point là thánh giá của tháp chuông nhà thờ, đứng chót vót trên đỉnh cái thánh giá đấy, nhìn xuống chân thì cao tít không thấy rõ xung quanh có đống rơm xe hoa gì không, tôi đố ông biết là ông sẽ phải nhảy theo hướng nào đấy :)) Chấp cả bồ câu luôn :))
 
Lúc ấy thì chỉ còn nước nhờ cảm giác thui,ko thì cứ lao xún àm nhấp nút bám vách =))
 
Có mấy cái view point là thánh giá của tháp chuông nhà thờ, đứng chót vót trên đỉnh cái thánh giá đấy, nhìn xuống chân thì cao tít không thấy rõ xung quanh có đống rơm xe hoa gì không, tôi đố ông biết là ông sẽ phải nhảy theo hướng nào đấy :)) Chấp cả bồ câu luôn :))

đố gì chứ, cao mấy cũng thấy đống rơm, người ta thiết kế cả rồi, chả có gì phải xoắn

chỉ có 1 chỗ ở trên đỉnh nhà thờ ờ Firenze phải biết trước đống rơm ở hướng nào trước rồi mới nhảy đúng xuống đó đc vì trên đỉnh ko nhìn thấy đc, mà chỗ đó lại ko phải view point ;))
 
đố gì chứ, cao mấy cũng thấy đống rơm, người ta thiết kế cả rồi, chả có gì phải xoắn

chỉ có 1 chỗ ở trên đỉnh nhà thờ ờ Firenze phải biết trước đống rơm ở hướng nào trước rồi mới nhảy đúng xuống đó đc vì trên đỉnh ko nhìn thấy đc, mà chỗ đó lại ko phải view point ;))
AC có 1 chỗ đấy.
Thiết kế là vậy nhưng nếu leo lên lần đầu, mấy cái thanh gỗ thì bé tẹo, high profile 1 cái là lao xuống :))
Chứ còn đã leo mòn chân rồi thì không kể :))
 
^thế thì bạn Hiendaoduc đố bạn JangSH lại càng là sai lầm ;))

bạn ấy chơi mòn cả AC & AC II lâu rồi ;))
 
nhảm quá,bản đồ nó có chỉ chỗ cho nhảy đấy :D
nhảy Leap Of Faint chỉ đau nhất là nhảy nhầm hướng :)),còn ko nhảy được thì leo từ từ xuống cũng được mà
cũng may thằng AC checkpoint liên tục,ko thì giờ này đập máy cũng đã =))
 
Có mấy cái view point là thánh giá của tháp chuông nhà thờ, đứng chót vót trên đỉnh cái thánh giá đấy, nhìn xuống chân thì cao tít không thấy rõ xung quanh có đống rơm xe hoa gì không, tôi đố ông biết là ông sẽ phải nhảy theo hướng nào đấy :)) Chấp cả bồ câu luôn :))

tớ nhìn rõ hướng đống rơm đấy =)) mất gì nào ;;)
 
Có mấy cái view point là thánh giá của tháp chuông nhà thờ, đứng chót vót trên đỉnh cái thánh giá đấy, nhìn xuống chân thì cao tít không thấy rõ xung quanh có đống rơm xe hoa gì không, tôi đố ông biết là ông sẽ phải nhảy theo hướng nào đấy :)) Chấp cả bồ câu luôn :))

Chán thím quá, đã có người nói cách biết hướng của đống rơm mà nhảy cách đây vài trang rồi mà. Mở Eagle Vision lên thì đống rơm dưới đất nó sáng lên cho mà thấy rồi hãy nhảy.
^thế thì bạn Hiendaoduc đố bạn JangSH lại càng là sai lầm ;))

bạn ấy chơi mòn cả AC & AC II lâu rồi ;))

AC1 nhiều người nói chán mà tui chỉ mới chơi có 6 lần thôi, AC2 thì lại mới chỉ chơi 1 lần và đang chơi lần thứ 2 mới lạ :">

Btw, trước h vẫn có nhìu chú chê dòng AC đánh đấm dễ òm vì main char quá pro nên tui thấy các chú thử oánh kiểu này xem có thú vị hơn ko: lúc oánh với bọn lính đừng giữ mouse phải mà chỉ lúc nào nó sắp oánh thì bấm mouse phải rồi mouse trái thật nhanh - chiêu này cũng tương đuơng với counter thôi nhưng làm dc k phải dễ và phê hơn. Làm vậy thì lại có người chửi hâm vì tự làm khó mình nhưng vì game dễ quá nên cũng đáng thử thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
AC1 nhiều người nói chán mà tui chỉ mới chơi có 6 lần thôi, AC2 thì lại mới chỉ chơi 1 lần và đang chơi lần thứ 2 mới lạ :">

Btw, trước h vẫn có nhìu chú chê dòng AC đánh đấm dễ òm vì main char quá pro nên tui thấy các chú thử oánh kiểu này xem có thú vị hơn ko: lúc oánh với bọn lính đừng giữ mouse phải mà chỉ lúc nào nó sắp oánh thì bấm mouse phải rồi mouse trái thật nhanh - chiêu này cũng tương đuơng với counter thôi nhưng làm dc k phải dễ và phê hơn. Làm vậy thì lại có người chửi hâm vì tự làm khó mình nhưng vì game dễ quá nên cũng đáng thử thôi.
mình toàn làm vậy ko đấy chứ,chứ toàn giữ chuột phải thì chán chết.bỏ ra nhìn thằng Ezio nó thong dong Pro lém :-*,thằng lính vừa chém dính 1 chiêu counter ngay ;)).Lâu lâu bỏ ra chạy vòng vòng cho tụi nó đánh nhau chơi :)),nhưng mà thích nhất là solo bằng tay không sau đó luồn ra sau lưng bẻ cổ,gạt chân hay đạp đầu,ngay tiếng ngãy xương khá phê ;))
[video]oN0jT6d3U8s&feature=related[/video]

P/s:Thằng Ezio có cả chiêu Smack down của Undertaker =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Quay lại vụ nhảy rơm. Ông nào mà không thấy rơm thì khi nhảy cứ bấm Shift + Space, Ezio sẽ chọn một vị khách qua đường làm nệm đáp xuống.
 
đảm bảo trong đây rất ít bác biết vụ counter hidden blade trong AC1 :))
AC1 rất rất nhiều cái hấp dẫn,tại mấy chú lười tìm ra thôi
 
Back
Top