Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
đánh với 1 đám Brutes +seekers giết 1 thằng mắc gì tụi nó chạyCầm được cây rìu là tụi lính chạy hết rồi ở đâu ra mà đứng rặn quất văng weapon của nó nữa hả cậu (thường thì sau khi hạ 1 thằng nữa là vậy). Bọn AI trong AC2 phải nói là nhát hơn AC1 rất nhiều.
,với lại lúc đánh dắt 1 đám thieves theo thì giết thằng đại ca tụi nó cũng chẳng chạy 
.Mình thử qua mấy lần rồi,để 4 thằng thieves đánh với 1 đám lính có Brute,ít nhất 3 thằng còn sống.Còn tụi Mer có khi chết hết
,đúng là tụi "bị thịt" 
trong ac2 cứ giết seeker, brute với vài thằng elite nữa là bọn lính từ guard thường đến agile ward chạy tóe khói @@ mất cả vuiNhư thế nó mới thật,đại ca bị giết thì đàn em dám ho àhbọn merc phải nói là trâu đêk tả đc @ mình cầm altair sword chém nó như điên mà mãi nó ko chết @@, cuối cùng phải đẩy nó xuống sông mới chếttrong ac2 cứ giết seeker, brute với vài thằng elite nữa là bọn lính từ guard thường đến agile ward chạy tóe khói @@ mất cả vui
.Tẩu là thượng sách.MÀ chạy cũng ko thoát đc đâu,nếu mà mình muốn giếtỦa Elite là bọn lính nào nhỉ![]()
bậy nào,che mặt gọi là leader,thằng này thì hình như ko bao h bỏ chạy thì phảielite là bọn có che mặt nữa ấy, thằng này là cấp dưới của nó, nó có 3 cấp mà

có 1 chỗ mình thấy hơi vô lý, đàn em của Ezio đi tối đa chỉ được 5 thằng thôi
thế mà cái clip lúc đi vào giữa đám mặc đồ đỏ bên ngoài có tầm 10 thằng lính canh, thế mà Ezio giơ tay 1 cái 10 em chết đồng loạt, chả lẽ 1 thằng đệ tử có thể bắn liền 1 lúc 2 phát
,AC2 có mission giả làm Archer mà
.MÀ hình như là đào tạo hơn 5 thằng lận,thấy lúc chỉnh trang phục còn mấy ô trống mà.Có thể 4 thằng xuất sắc nhất + Ezio thôi,còn mấy thằng kia bao vòng ngoài 
Mà ko hiểu sao phần này rồi ACB bọn lính tráng mặc cái giáp sáng loáng nhìn "có vẻ" rất dày và xịn thế mà phi dao hay bắn tên(ACB) 1 phát là chít weo, có lẽ Ubi nên làm giáp chúng nó nhìn "bớt" hầm hố lại tí thì hợp lý hơn.
,nói gì thì nói chứ chẳng có giáp nào chống đc cả tên chứ đừng nói đến phóng dao tầm gần,kể cả giáp cồng kềnh bịt kín người thời Trung Cổ.Mấy tấm giáp nhìn vậy thôi chứ mỏng te àh,nhằm tránh chết sớm thôi 
Mà giáp của chúng nó chắc cũng chả dầy hơn cái mâm nhôm ăn cơm của nhà mình đâu

,mà chỉ đội cái nón thôi đã thấy nặng nề lắm rồi,chơi nguyên set giống Mu
thì cứ xác định là đứng yên cho tập chém
hay là định làm Songoku 

Mấy thằng đó chắc chơi thuốc lắcmà vô lý bỏ bố, thằng leader hay brute giáp đầy mình chém tí là chết, trong khi mấy thằng merc đêk mặc gì chém mãi chả làm sao![]()
,trâu bò lắm.Mấy thằng Merc cùi bắp lắm,đánh chậm rì,đánh phải như mấy anh Thieves cầm dagger rỉa máu nó mới sướng.Nói chung là thích Thieves hơn(chắc tại có em Rosa
)làm Thieves dễ thành Assassin hơn,mấy thằng Merc phải giảm cân thì mới parkour đc 

vui nhất là mình nhảy qua mấy cái cọc rồi ngồi trên đó thì tụi nó tranh nhau mà nhảy xuống nướcthieves nhiều lúc cũng ngu lắm, ai đời thuê thieve đi làm contract ở venice chúng nó toàn rủ nhau xuống sông không![]()
ngu vãi.Còn Merc thì có lần thuê 1 đám,đang chạy thì "factions under attacks" định quay lại cứu thì bị mấy thằng chặn,lắt quay lại chết hêt
,mà toàn chết dưới tay mấy thằng agile với elite mới chết chứ
,Vậy mà Ezio phải học skill của tụi nó ấy 