Thảo luận | Assassin's Creed 2

Có ai có file save qua cái vòng ông Mario training cho mình ko? cho em xin với. Chứ cái lúc tập escape ko tài nào em qua dc. cảm ơn ạ!!!
 
Có ai có file save qua cái vòng ông Mario training cho mình ko? cho em xin với. Chứ cái lúc tập escape ko tài nào em qua dc. cảm ơn ạ!!!

dí mouse2 + space + phím di chuyển bất kỳ là Ezio bỏ của chạy lấy người ngay, có gì khó đâu :-?
 
giữ chuột phải + space rồi chạy thôi có gì khó
 
Cảm ơn các anh! Cuối cùng em cũng qua dc vì lộn nút chuột trái vớ chuột phải nên bấm hoài mà nó ko chạy:( Sẵn hỏi thêm 1 điều. Cái màn theo dõi cha gì ở senquence 4 á, làm sao đi mà ko bị bọn lính ở ngoài thành chỗ cái xe rơm phát hiện, nó phát hiện ra mình đánh 1 hồi là cha kia thấy mình nên phải chơi lại???
 
Cảm ơn các anh! Cuối cùng em cũng qua dc vì lộn nút chuột trái vớ chuột phải nên bấm hoài mà nó ko chạy:( Sẵn hỏi thêm 1 điều. Cái màn theo dõi cha gì ở senquence 4 á, làm sao đi mà ko bị bọn lính ở ngoài thành chỗ cái xe rơm phát hiện, nó phát hiện ra mình đánh 1 hồi là cha kia thấy mình nên phải chơi lại???
chụp cái hình rồi đưa lên đi chứ nói không thế ai mà nhớ được :|
 
Cảm ơn các anh! Cuối cùng em cũng qua dc vì lộn nút chuột trái vớ chuột phải nên bấm hoài mà nó ko chạy:( Sẵn hỏi thêm 1 điều. Cái màn theo dõi cha gì ở senquence 4 á, làm sao đi mà ko bị bọn lính ở ngoài thành chỗ cái xe rơm phát hiện, nó phát hiện ra mình đánh 1 hồi là cha kia thấy mình nên phải chơi lại???

ko nhớ rõ lắm hình như mấy màn theo dõi là phải kết hợp với thuê người, gặp lính ko được đánh phải thuê lũ culi đánh lạc hướng rồi đi theo tiếp
 
ko nhớ rõ lắm hình như mấy màn theo dõi là phải kết hợp với thuê người, gặp lính ko được đánh phải thuê lũ culi đánh lạc hướng rồi đi theo tiếp
cứ blend là được, thuê làm chi tốn $ ;))

mà trường hợp quá trống trải mới phải thế chứ ko thì cứ đi trên nóc nhà có trời biết :))
 
trên nóc nhà có mấy tên cung thủ cũng phiền lắm đấy nhé
 
mặc cape vào, lúc đó thì đi kill thoải mái (ko nhớ rõ từ sequence mấy có cape.)
 
trong mấy nv theo dõi, đi trên máy nhà trống trải nên nó có thể phát hiện từ xa, mà bị phát hiện thì làm lại từ đầu nhé :">
 
trong mấy nv theo dõi, đi trên máy nhà trống trải nên nó có thể phát hiện từ xa, mà bị phát hiện thì làm lại từ đầu nhé :">
chưa bao h bị cung thủ phát hiện :))

vì nó mà mới thấy chì đã đu tường trốn rồi :">
 
mình chơi game này cứ mấy nhiệm vụ bắt lập đi lập lại hoài thấy nản quá
 
Cảm ơn các anh! Cuối cùng em cũng qua dc vì lộn nút chuột trái vớ chuột phải nên bấm hoài mà nó ko chạy:( Sẵn hỏi thêm 1 điều. Cái màn theo dõi cha gì ở senquence 4 á, làm sao đi mà ko bị bọn lính ở ngoài thành chỗ cái xe rơm phát hiện, nó phát hiện ra mình đánh 1 hồi là cha kia thấy mình nên phải chơi lại???
Đi theo nhưng giữ 1 khoảng cách để tên bị theo dõi ko chú ý, nếu nó chú ý ( có dấu hiệu cảnh giác ) thì nhập vào đoàn người để ko bị chú ý nữa hoặc tìm 1 cái ghế ngồi xuống.
Trên đường đi thế nào cũng ngang qua các em gái, bỏ 150 đ thuê các em đi theo khi gặp bọn lính thì cho các em đến múa hát để bọn lính mất tập trung và mình theo tiếp.

mình chơi game này cứ mấy nhiệm vụ bắt lập đi lập lại hoài thấy nản quá
Chắc bạn chơi phần 1 mới có vụ mấy nhiệm vụ lặp đi lặp lại chứ phần 2 các nhiệm vụ đa dạng và ko hề nhàm chán tí nào.
 
Nhiệm vụ phần 2 thì chỉ nhiệm vụ chính là đa dạng chứ nhiệm vụ phụ cũng chán bỏ xừ. Nói chung AS2 chơi dễ nên không thử thách, cho dù đã thử chơi stealth. Chuyển từ AS series sang Death to spies thấy khác hẳn :))
 
Nhiệm vụ phần 2 thì chỉ nhiệm vụ chính là đa dạng chứ nhiệm vụ phụ cũng chán bỏ xừ. Nói chung AS2 chơi dễ nên không thử thách, cho dù đã thử chơi stealth. Chuyển từ AS series sang Death to spies thấy khác hẳn :))

cũng không hẳn thế, vì nv phụ ACII không cần thiết phải làm, trong khi ACI bắt buộc phải làm, còn nói ACII dễ thì đúng là cũng không khó :D
 
AC 2 phải nói là quá dễ chứ ko phải là dễ nữa :|
AC 1 có counter kill đã dễ rồi, AC 2 Ezio còn quá imba khi có thêm nhiều đồ chơi cũng như chiêu thức nữa chứ
xem đến trailer ACB thì......
 
Altair dùng hidden blade thì counter kill cực ngon nhưng bù lại ko defend được. NPT thấy thế "khó" quá hay sao mà qua AC2 cho Ezio vừa dùng Hidden blade để counter kill mà vừa cho defend luôn => imba :-<

Đầu tư vào Stealth thì kém. Chả có áp sát tường hay bò dưới đất được. Chủ yếu toàn lợi dụng thế đông người để blend và đâm hoặc chơi trò chạy nhảy. Nói chung so với các trò stealth khác thì AC series chỉ là half-stealth :-<
 
^: cầm Altair mình toàn chơi kiếm dài để chiến chứ chả dùng HB
Ezio thì ko chỉ có HB imba, tay bo còn imba hơn nữa, mà đặc biệt nhất là cái khoản "người duy nhất trên thế giới biết bơi"
riêng về chuyện blend thì dòng AC ngay khi ra đời, nhà sản xuất đã xác định rõ nó mang tính chất "social stealth" rồi mà (tạo nên sự khác biệt hoàn toàn so với các game khác lấy bóng đêm làm đồng minh)
theo mình thì dòng AC vẫn nên theo phong cách cũ tuy nhiên phải giảm tối đa tính imba đi để người chơi "buộc" phải stealth (làm cho nhân vật yếu đi và kẻ thù mạnh lên, ko còn cảnh 1 chọi 100 nữa mà chỉ cần 1 chọi 3 là phải chạy rồi)
 
Kiếm, tay có điểm yếu là có những địch thủ không counter kill ngay được mà phải giảm HP nó xuống đã. HB thì luôn counter kill được, trừ con boss nào chưa cho giết (Borgia).

Public stealth cũng ok, nhưng buồn cười là thỉnh thoảng game vẫn ném mình vào cảnh phải oánh nhau mới đau. Muốn stealth cũng chả được.
 
Back
Top