- 23/3/02
- 4,815
- 18
That's ****, dude. Yeah, that's ****. Thế đấy. Anh em chơi với nhau cũng lâu thế mà chẳng hiểu tính của nhau. Uh thì vốn ban đầu cái relationship giữa 2 thằng ngang sức nhau quá cũng khó mà hình thành được. Tính ra thì quan hệ con người cũng giống như cây ký sinh vậy. Nên chuyện những thằng giống nhau khó mà thành bạn. Watever, bỏ đi.
Biết lắm là chuyện này trước sau gì cũng có cửa nát bét. Chỉ là không nghĩ nó nát bét kiểu này thôi. Well, nhìn nhận vấn đề khách quan thì tôi là giọt nước làm tràn ly. Nhưng cái ly của 2 người kia vốn đã đầy rồi. Nếu họ không đổ nó đi bớt thì chuyện có tôi hay không nó cũng tràn, chỉ là sớm hay muộn thôi. Cái tôi làm chỉ là để 2 người hiểu nhau 1 cách thẳng thắn hơn thôi. Tình cảm dễ dàng quá, dễ chấp nhận quá, dễ bỏ qua quá. Nếu có gì cũng giữ kín trong lòng thì không sớm cũng muộn nát bét. Cảm giác giống như 1 thằng lo chuyện bao đồng và làm hỏng việc vậy. Dù cho có ý tốt hay không mà người khác không hiểu thì nó cũng chỉ là ý xấu.
Watever. Sao cũng được. Tính ra cũng chẳng mất gì nhiều. Cho dù không mất cũng chẳng có thêm gì nhiều. Nói chung chẳng gì cả.
Biết lắm là chuyện này trước sau gì cũng có cửa nát bét. Chỉ là không nghĩ nó nát bét kiểu này thôi. Well, nhìn nhận vấn đề khách quan thì tôi là giọt nước làm tràn ly. Nhưng cái ly của 2 người kia vốn đã đầy rồi. Nếu họ không đổ nó đi bớt thì chuyện có tôi hay không nó cũng tràn, chỉ là sớm hay muộn thôi. Cái tôi làm chỉ là để 2 người hiểu nhau 1 cách thẳng thắn hơn thôi. Tình cảm dễ dàng quá, dễ chấp nhận quá, dễ bỏ qua quá. Nếu có gì cũng giữ kín trong lòng thì không sớm cũng muộn nát bét. Cảm giác giống như 1 thằng lo chuyện bao đồng và làm hỏng việc vậy. Dù cho có ý tốt hay không mà người khác không hiểu thì nó cũng chỉ là ý xấu.
Watever. Sao cũng được. Tính ra cũng chẳng mất gì nhiều. Cho dù không mất cũng chẳng có thêm gì nhiều. Nói chung chẳng gì cả.


tớ đã chết... bởi tay that damn pervert bastard <.<
nhưng mà YK ko chịu đâu 
ai cấm mơ. hay nhỉ
Coi như tiễn biệt vậy.
Chẳng hạn như khi đang ăn vớ nhầm bọc thuốc nổ, vừa cắn 1 phát thì nổ 

May mà chưa tuyệt diệt. Đề nghị các thành viên còn lại của PG chú trọng việc duy trì nòi giống. Đừng để chết mà không còn gì ở lại
...