Bet IP kiểu đấy kèo dưới lợi vcđ. Năm ngoái mình toàn auto kèo dưới, trừ mấy trận của SKT. Cá nhân vẫn là fan SKT (mình xem từ mùa 2). Mà SKT năm nay 2 thằng Duke với Blank nhìn chán không chịu đc.
Coi mấy trang cả trong và ngoài nước thấy có nói tới vấn đề phong độ: Phong độ ROX, G2, TSM tốt, phong độ SKT, CLG, RNG không tốt,... Mấy cái phong độ mà người ta nói là từ cuối tháng 8, đầu tháng 9 lúc diễn ra chung kết vùng và qualifier. Từ đó đến CKTG là cả tháng trời, bao nhiêu vấn đề từ tập luyện đến patch piếc các kiểu có thể xảy ra. Bài học LGD, IG, TSM năm ngoái vẫn còn đó.
Mà kể cả nói phong độ mấy top team các khu vực đang cao là toàn bậy hết. ROX đánh mỗi 1 trận BO5 với KT tí nữa sấp mặt nếu Score k có quả trừng phạt 2HP. Cá nhân thấy ROX vẫn thiếu thiếu cái j đó để vô địch. EDG trầy trật mới qua ải WE sau 5 ván, TSM với G2 thì kiểu thằng chột làm vua xứ mù. Nói chung chả thể nói trước được gì. Chỉ đoán năm nay có thể các trận BO5 sẽ gay cấn hơn những năm trước (một phần vì cái patch ngu ngu không cho phép đổi đường).