- 30/3/09
- 4,066
- 130
Hì hì... lần đầu tiên mình post :P
Mình chụp bằng du lịch máy dỏm nên chất lượng hình không cao + không nhớ ảnh gốc ở đâu nữa nên đành post mấy tấm đã bị add chữ tùm lum vậy.
Các bạn rành thì chỉ giúp để mình chụp đẹp hơn nhé :)
Mấy tấm này mình chụp khoảng 2 năm trước trong 1 đợt đi khảo sát ở Quảng Ninh và đảo Cô Tô.
1. Tấm này mình chụp ở 1 đảo thuộc vùng cảng Vân Đồn. đứa nhỏ thấy đoàn khảo sát đi qua thì ngửng lên nhìn một cách lạ lẫm. thế là mình tách.
[spoil]
[/spoil]
2. Tấm thứ 2 này chụp trong 1 buổi sáng ở Cô Tô, sau 1 cơn mưa vào lúc bình minh.
[spoil]
[/spoil]
3. Và tấm này là vào chiều hôm đó.
[spoil]
[/spoil]
4. Lúc theo Tàu từ Cô Tô trở về, đến vùng cảng Cái Rồng, mình thấy 1 đôi vợ chồng + đứa bé chênh vênh trên 1 mảng bè nên cũng chụp lại. vì zoom xa nên hình khá mờ nhưng mình rất thích tấm này và gọi tạm nó là "ngày nước lặng"
[spoil]
[/spoil]
________
Góp ý nhé!:P
Mình chụp bằng du lịch máy dỏm nên chất lượng hình không cao + không nhớ ảnh gốc ở đâu nữa nên đành post mấy tấm đã bị add chữ tùm lum vậy.
Các bạn rành thì chỉ giúp để mình chụp đẹp hơn nhé :)
Mấy tấm này mình chụp khoảng 2 năm trước trong 1 đợt đi khảo sát ở Quảng Ninh và đảo Cô Tô.
1. Tấm này mình chụp ở 1 đảo thuộc vùng cảng Vân Đồn. đứa nhỏ thấy đoàn khảo sát đi qua thì ngửng lên nhìn một cách lạ lẫm. thế là mình tách.
[spoil]
2. Tấm thứ 2 này chụp trong 1 buổi sáng ở Cô Tô, sau 1 cơn mưa vào lúc bình minh.
[spoil]
3. Và tấm này là vào chiều hôm đó.
[spoil]
4. Lúc theo Tàu từ Cô Tô trở về, đến vùng cảng Cái Rồng, mình thấy 1 đôi vợ chồng + đứa bé chênh vênh trên 1 mảng bè nên cũng chụp lại. vì zoom xa nên hình khá mờ nhưng mình rất thích tấm này và gọi tạm nó là "ngày nước lặng"
[spoil]
________
Góp ý nhé!:P
Chỉnh sửa cuối:
, bỏ nó đi được ko 

