Tiếp. Hôm nay có cutscene của Từ Thứ và Trần Cung nữa là đủ luôn.
Thế là xong ước nguyện của 4 quân sư rồi.
Nội dung thì đã nắm khá tổng thể, chờ bản Eng ra để phân tích kĩ hơn nữa thôi.
Thương cái hoàn cảnh của Từ Thứ, bên hiếu bên tình, chọn hiếu nhưng vẫn giữ trọn tình, ở nhà Ngụy nhưng tuyệt đối không làm gì cho Ngụy hết. Tài năng nhưng bị mắc cái là tự ti nữa...
Mà rất vui khi trong cái IF này đã thấy Từ Thứ tươi sáng hơn, có cười 1 chút, cũng biết làm mấy hành động dễ thương như gãi đầu, xem ra thì cũng đã tự tin hơn ♥
Ít ai mặt buồn mà vẫn giữ được cái nét sang như ổng
Ôiiii giời ơi cái ánh mắt gợi tình

Hự!
@zenkynguyen Đệ nghĩ chúng ta sắp phải dông thêm thuyền mới rồi đó huynh à
Throwback lại 1 chút, mình nhớ có 1 đoạn làm mình rất xót ở DW8, cái đoạn đón Từ Thứ về phe Thục ấy, thề đoạn này Koei làm thật sự thành công, thiết kế cho nước mắt của Từ Thứ rớt ra luôn, cái sự nghẹn ngào đó, cái ước mong bản thân được công nhận thật sự đánh thẳng vào tim người chơi.
Phải nói character development của Từ Thứ quá là tốt luôn
Tới Trần Cung, cái IF này đúng là tách ra khỏi Lữ Bố rồi, rất hay, mình muốn thấy Trần Cung có 1 hướng đi riêng, không phải làm cái bóng/con cún cho Lữ Bố nữa. IF này có vẻ tập trung sâu vào tham vọng của Trần Cung cũng như sự khắc tinh giữa ổng và Tào Tháo đó. Cuối cùng thì Trần Cung rất là được hoàng đế trọng dụng nghen.
Va chạm hơi nhiều

Mặt ông Bị kiểu "Thí chủ, xin hãy giữ tự trọng"
Liệu các quân sư khác sẽ có IF không nhỉ?
Như Tuân Úc nếu không bị Tào Tháo điều chức thì sẽ giúp được gì?
Gia Cát Đản nếu không quá u mê thì sẽ phát triển ra sao?
Mong chờ quá
