* Tiếp theo là đại phản diện -
Naraku (Nại Lạc) - nhân vật cực kì ác độc mà không ai là không biết
Vì Naraku không thích để đôi tay hắn phải dính máu nên ko bao giờ ra tay trực tiếp mà toàn dùng các xúc tua hay là những tên tùy tùng đi giết người thay hắn ko, mình thấy tên này cũng đúng kiểu soái ca đấy, càng đẹp càng ác

* Tiếp theo,
Bạch Dạ Mộng Ảo (Mugen no Byakuya) - là phần thân cuối cùng và cũng là phân thân trung thành nhất của Naraku, thiệt sự 2 tên này rất hợp rơ nhau cả từ cách ăn nói đến hành xử
* Nhân vật thứ 8 -
Kagura (Lạc Thần), phân thân thứ 2 của Naraku, tuy dữ dữ nhưng sống rất tình cảm thiệt sự cái chết của cô này làm cho mắt mình rưng rưng, bỏ cả đời để đi tìm sự tự do mà mình phải có nhưng cuối cùng thì kết cục đầy cay đắng...

"Ta là gió, gió phải được tự do" ♥
Mới đầu mình tính cho Kagura xài 1 cái quạt giống như trong nguyên gốc, nhưng xét lại thấy đòn đánh của cái quạt đó quá nhỉ nhảnh quá tưng tửng, không hợp với phong thái của Kagura, mà nó chỉ đánh ra lửa chứ không có đánh ra gió. Nên cuối cùng 2 cái quạt là sự lựa chọn thích hợp nhất :P
* Nhân vật thứ 9,
Kanna (Vô Thần), phân thân đầu tiên của Naraku, cô bé này cũng rất tội nghiệp, không cảm xúc không biết vui buồn, luôn làm theo lệnh của chủ nhân nhưng cuối cùng cũng bị chính hắn ép chết
* Nhân vật thứ 10,
Akago (Xích Tử), phân thân thứ 7 của Naraku và cũng chính là trái tim của hắn, nếu Akago chết thì đương nhiên Naraku cũng sẽ chết. Mình rất thích Akago vì nó là nhân vật trong hình dạng trẻ sơ sinh, tuy đứa trẻ này ác thiệt đấy nhưng cũng rất là đáng yêu
Đáng lẽ mình tính tạo thêm Bạch Đồng Tử (Hakudoshi) nữa nhưng mà mình ko có ưa cái thằng này, với lại xét cho cùng thì nó cũng từ Akago mà ra nên thôi dẹp bà nó luôn đê khỏi tạo chi cho mệt
(còn nữa)