quangkatarn
C O N T R A
- 25/4/08
- 1,664
- 11
Chơi xong hết Resident Evil 5 rồi thấy đoạn cuối Weasker rơi xuống dòng nham thạch không biết còn sống không nhể?

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Ăn 2 quả rocket ngay đầu rồi thử hỏi còn sống nổi koChơi xong hết Resident Evil 5 rồi thấy đoạn cuối Weasker rơi xuống dòng nham thạch không biết còn sống không nhể?![]()

Nhưng mà ổng còn phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của CAPCOM nữa. Nói chung mình có console để chơi rồi nên cũng k lo vụ này
RE5 chơi hay, nhưng mà hay theo kiểu máu me bạo lực chứ k phải kiểu rùng rợn kinh dị như mấy bản trước.
Cứ việc dùng hỏa lực mạnh bắn vào người nó, nó gạt đỡ đánh lại mình chạy đi cho đến khi cái ổ bụng của nó chớp chớp màu vàng thì tiến gần lại kết hợp 2 đứa đâm thủng chỗ đó là nó đi đời nhà ma.

thôi được rồi mấy bác đừng có nhắc gì tới cái tên caysi ở trên nữa giờ cứ nói tới nói lui cũng vậy à, người ta lớn hơn nó đương nhiên có gì người ta mới nói lại với lại đã nhịn một bước rồi mà nó cứ lôi ra để chiến tranh tiếp, hồi trước bạn tui cũng cải với nó mà bị BANNED
RE5 kì này giảm tính rùng rợn quá nhiều chỉ là action và action::(

hững ai biết về vụ Re 5 trên Wii đều ko thể chối cãi đều này . Chỉ riêng cậu là ko biết thôi .
http://forum.gamevn.com/showpost.php...&postcount=672
cho cậu biết lun .
. Tui đang nc khác muh? Đọc kĩ roy hẵng rep. Cậu như thế hèn chi lắm ngừi bị banned vì cậu :whew:. Tội nghịp!Ăn 2 quả rocket ngay đầu rồi thử hỏi còn sống nổi ko
Mắt cậu có đờm hảEM sem kĩ clip đó vài lần thấy đâu bắn trúng hẳn vào thằng Wesker đâu ta?

Mắt cậu có đờm hả![]()
wesker súng lục giết cũng được như thường... còn đâm dao vào ngực tui làm ko được chạy lại gần là nó sút văng cả mét...
@all: Wesker đã chết thật sự rồi, dính 2 trái vô tét đầu tóe máu ra rồi mới nổ tung, tại mấy bạn nhìn ko kịp thôi.


lại hy vong vào Re 6 với sự trở lại của horror thôi, không thì chắc tôi từ giã PS3 với xbox để sang Wii mà chơi RE remake mất.
có bác nào nhắc đến FF 13, cũng là sự thất vọng thôi. từ FF12 là chẳng còn thấy sự lãng mạn, giai điệu ngọt ngào cùng những tình yêu đẹp khó phai mờ. đến cả dòng FF giờ cũng chuyển sang action .bó tay
mình củng vừa end xong , bạn squell nói cũng đúng ,dấy . cảm giác như uốn một cốc nước lọc , tớ chả thấy hương vị gì cả , cứ tưởng sẽ được thường thức một siêu phẩm hoành tráng tuyệt diệu cả về gameplay lẫn đồ họa ,nào ngờ .......... ko nói về tính kinh dị nữa nhưng tính hành động trong game cũng chả có gì mới lạ , nhạt như nước ốc ,4 năm ở re 4 trước hay 10 năm trước ở re 1 thì ba cái kiểu hành động kill boss ấy còn thấy hay , chứ còn bây giờ ....cứ xào đi xào lại ba cái trò này , chán bỏ xừ , cả game ko có 1 câu đố nào cho ra hồn . chơi hụt hẫnng vô cùng , cả quãng thời gian chơi ,ko 1 c ái gì gây được cảm xúc , ko 1 cái gì khiến tôi thấy bất ngờ hay kinh ngạc .
Tuy đây ko phải là topic FF nhưng cũng xin bàn 1 chútTừ FF12 trở đi đã thấy cốt truyện nhạt nhẽo rồi, dựng hình nam nhân vật chính y như pêđê, còn nữ chính thì thô cứng, giọng nói không đạt, thiết kế màn chơi gây buồn ngủ,... có lẽ FF từ từ cũng sẽ die theo thời gian
Có lẽ bạn chưa chơi các bản Re trước . Đặc biệt là Re Outbreak . Chơi xong bạn sẽ cảm giác được chơi game kinh dị xong sẽ cảm giác thế nào . Ko phải là hay , trầm trồ về những màn đánh đấm , mà sự nuối tiếc , đôi khi cũng là chờ đợi ( nhất là khi nghe bản RE OUTBREAK THEME ) . Khi chơi chúng ta sẽ có cảm giác hồi hộp , lưỡng lự rất nhiều . Ko biết nên đi đâu , Cảm giác xung quanh ta , chỉ có vài 3 con Zom bu quanh cũng đã thấy ớn lạnh , vì khi hóa thân vào nhân vật thì cứ tượng tượng rằng chúng ta sẽ biết thành 1 trong những người đó , cảm giác đó thật ghê rợn . Đó mới là Re .Không biết mấy bạn nghĩ sao chứ tui thấy RE5 lần này khá lắm đó chứ, ngoại trừ yếu tố kinh dị ra, về các mặt khác như kỹ thuật, cách tạo màn chơi, cut scene,... đều khá hay, xen kẽ nhiều đoạn thay đổi cách chơi như bắn súng đại liên,.v.v... có lẽ do trình độ nhận thức của tôi còn kém không được như mấy bạn hay sao á
Có lẽ bạn chưa chơi các bản Re trước . Đặc biệt là Re Outbreak . Chơi xong bạn sẽ cảm giác được chơi game kinh dị xong sẽ cảm giác thế nào . Ko phải là hay , trầm trồ về những màn đánh đấm , mà sự nuối tiếc , đôi khi cũng là chờ đợi ( nhất là khi nghe bản RE OUTBREAK THEME ) . Khi chơi chúng ta sẽ có cảm giác hồi hộp , lưỡng lự rất nhiều . Ko biết nên đi đâu , Cảm giác xung quanh ta , chỉ có vài 3 con Zom bu quanh cũng đã thấy ớn lạnh , vì khi hóa thân vào nhân vật thì cứ tượng tượng rằng chúng ta sẽ biết thành 1 trong những người đó , cảm giác đó thật ghê rợn . Đó mới là Re .
có hay không có kinh dị cũng chả sao, chơi để giải trí mà. Nhớ lại cảnh Chris liều mình nhổ con ký sinh ra khỏi cơ thể Jill thấy tội nghiệp quá, ấn tượng lắm.mình củng vừa end xong , bạn squell nói cũng đúng ,dấy . cảm giác như uốn một cốc nước lọc