^Trong bản RE 6 này không hề có 1 chút gì là giải đố cả , huống chi tới tiềm đường , chả khác gì những game như Gear Of War hay là COD vậy game cứ đi và bắn quá bá đạo khi leon hầu như không cần đến súng ống cũng đủ đập hết lũ zom , khi mà đạn dược thì có đầy đường mấy , thật chất game không cần dùng đến máu làm gì vì đã có anh checkpoint chết là được hồi 100 % máu khỏi cần bơm máu làm gì khi mà checkpoint liên tục , mấy thằng Boss cũng khá là viễn tưởng , sư tử , khủng long , con ruồi ,mấy con quái vật trong RE này nhìn như đóng thịt báy nhày bóng lóng chả định hình được gì ,
Nhựng điều khác từ bản RE survival horror và RE Super Action (Siêu bá đạo) :
RE survival horror : Kinh Dị , phong nền Âm u (dù đồ họa hồi đó không cao) , Phải suy nghĩ kĩ khi đem theo đồ đạc từ súng ống tới Puzzle Items , Nếu quên Save thì lúc chết phải chơi lại từ đầu ,tìm đường đi và chìa khóa mở cửa không phải dễ , không có chiện đánh tay với zom , tốt nhất là nên né chúng đi , những câu puzzle khó kinh dị , hạn chết cho đạn ,
RE super Action : Hành động ,phong nền đồ họa đẹp ,không cần suy nghĩ phải đem theo item gì hết vì có cái gì ngoài đạn và máu , save làm gì khi đã có checkpoint , Đường ta cứ đi có cái gì khóa đâu mà có thì cũng đập cho nó 1 phát là mở ngay , đạn còn 0 viên thì dùng cây sùng đập zom lun chứ sợ gì , những câu puzzle vô cùng vớ vẩn , không biết ai để đạn giữa đường và chịu khó bỏ vào trong thùng gỗ hay là bình bông nhỉ còn phi lí hơn việc bắn zom chết được items
