Tá Tá Mộc Tiểu Thứ Lang
Sasaki Kojirō - 佐々木 小次郎
Sasaki Kojiro (?-13/5/1612), là một kiếm khách Nhật Bản nổi tiếng lạnh lùng và tàn nhẫn. Anh được biết đến nhiều nhất qua cuộc đối đầu với kiếm sĩ nghĩa khí Miyamoto Musashi.
I. Tiểu Sử
Xuất Thân
Về thân thế của Kojiro thì có nhiều điểm không rõ ràng. Có thuyết cho rằng anh ra đời trong một gia đình hào tộc có thế lực ở làng Fukuda. Trong cuốn "Nhị Thiên ký" (Nitenki) do Toyoda Kagehide biên tập vào năm 1776 thì ghi rằng Kojiro xuất thân từ làng Jokyoji và hội đắc được bí kiếp kiếm thuật kì lạ tại thác nước Ichijō-taki thuộc địa phận Fukui. Trong tiểu thuyết "Võ Tàng" (Musashi) thì tác giả Yoshikawa Eiji viết rằng Kojiro xuất thân từ xứ Suou, năm sinh của anh được cho là vào niên hiệu Tensho hoặc Eiroku. Kojiro họ Sasaki, nhưng trong sách "Tanji Hokin Hikki" thì ghi là họ Tsuta (Niêu).
Tính Cách
Theo sử truyền, Kojiro là một người ngạo mạn, bất tôn, tuy có tài cao, tinh thông võ nghệ nhưng ba hoa lắm tật, thích rượu chè đàn điếm, cặp gái lung tung beng, xảo quyệt gian manh lại thêm độc ác và tàn nhẫn đã tạo nên nhiều thành kiến xấu về Kojiro dưới cái nhìn của người dân ở đất nước mặt trời mọc lúc bấy giờ. Trong tiểu thuyết "Võ Tàng" còn miêu tả Kojiro như một kẻ đồng bóng, thích ăn mặc lòe loẹt, đỏm dáng. Trong tiểu thuyết khác của nhà văn Ito Ryocho cũng mô tả Kojiro một kẻ quỷ quyệt, láu cá. Một số ký sự cổ từ thời Edo cũng nhìn nhận Tiểu Thái Lang với những tính cách tiêu cực như vậy.
Tuy nhiên cũng có những quan điểm ủng hộ Kojiro, phản bác lại cách nhìn nhận truyền thống đối với nhân vật này. Điển hình là nhà văn Murakami Genzo trong tiểu thuyết "Tá Tá Mộc Tiểu Thứ Lang" cũng đã miêu tả nhân vật này với những tính cách tích cực như là một kiếm sĩ nhân hậu-hào hoa-lịch thiệp và nhìn nhận rất xấu về Musashi. Họa sĩ truyện tranh Inoue Takehiko thì miêu tả Kojiro trong tác phẩm Vagabond của mình là một kiếm khách thiên tài nhưng câm điếc bẩm sinh, mang nhiều nét thơ ngây và làm cho người ta thấy rất có thiện cảm. Mặc dù vậy đa số luôn thắng thiểu số, rất nhiều người dân Nhật Bản đến tận bây giờ vẫn luôn cho rằng Kojiro là một kẻ máu lạnh, có tính cách tồi tệ, họ nâng cao nhuệ khí của Musashi nhiều hơn.
Sát Thủ Máu Lạnh
Có nhiều giả thuyết cho rằng Kojiro là một đứa trẻ mồ côi bị mọi người ruồng bỏ, trong lòng tràn đầy sự thù hận cuộc đời. Anh đã tự học, tự luyện tập võ công và kiếm pháp sau đó hành nghề sát thủ giết người, không cần biết đối phương là người như thế, tốt hay là xấu, gia cảnh ra sao, lý do mâu thuẫn, chỉ cần được người thuê giết là anh ngay lập tức thi hành. Năm 18 tuổi, Kojiro sáng lập ra môn phái kiếm thuật, quy tụ hàng chục người với thân pháp siêu phàm, anh là người đã sáng tạo ra chiêu thức Én Lượn, đối nghịch với chiêu thức Hải Âu Sà Cánh của Musashi với đặc trưng là hai nhát chém chớp nhoáng theo 2 hướng ngược nhau. Sở dĩ chiêu thức này có tên như vậy là vì nó mô phỏng động tác bay lượn của chim én, nhanh gọn và đảo hướng bất ngờ, anh sáng tạo nên tuyệt kỹ này trong 1 dịp quan sát én bay trên cầu Kintai ở xứ Iwakuni.
Quyết Chiến Với Musashi
Năm 1612, Kojiro sử dụng thanh trường kiếm dài chừng 1 mét quyết đấu với kiếm sĩ Miyamoto Musashi trên đảo Ganryu và chết trong trận đấu đó. Chẳng rõ nguyên nhân tại sao 2 người lại đối đầu với nhau, có lẽ lập trường trong khi Kojiro là một sát thủ máu lạnh, tàn nhẫn thì Musashi lại là một kiếm khách hào kiệt, chuyên giúp dân diệt ác nên Kojiro sinh ra chướng mắt muốn trừ khử. Nhưng cũng có nơi ghi rằng nguyên nhân dẫn đến trận chiến của 2 người là do sự xích mích của đám đệ tử của 2 bên môn phái. Và kết quả, Kojiro đã bỏ mạng dưới nhát kiếm của Musashi, kết thúc cuộc đời của một kẻ máu lạnh.
II. Trong Game
Kojiro xuất hiện lần đầu trong
Samurai Warriors 2 nhưng chỉ đóng vai trò là nhân vật quẩn chúng không được người chơi điều khiển mặc dù có tạo hình riêng hẳn hoi, anh còn đóng vai trò là một vệ sĩ đi theo bảo vệ người chơi nếu được mua trong mục "Shop". Phải sang tới bản mở rộng
SW2: Xtreme Lengends, Kojiro mới được đứng trong hàng ngũ các nhân được người chơi điều khiển và sở hữu một cốt truyện dành cho riêng mình. Anh còn xuất hiện trong
Orochi Warriors Series, dòng game được lai trộn giữa DW và SW.
Tạo hình - Tính cách:
- Kojiro được tạo hình khá giống Trương Cáp trong DW Series, là một chàng thanh niên 20 tuổi với vóc dáng thon thả, khuôn mặt thanh tú, nước da trắng bệt, sống mũi cao, lông mày đậm, buột tóc kiểu đuôi ngựa, làn môi đỏ ửng, phong thái lả lướt. Đặc biệt Kojiro sở hữu đôi mắt nhọn hoắt đầy sắc sảo với ánh nhìn toát lên vẻ lạnh lùng bí ẩn. Ngay đến tính cách cũng rất kiêu kì, luôn thích phô trương đẳng cấp kiếm thuật của mình. Ngay cả khi gặp nguy hiểm, Kojiro vẫn không biểu lộ cảm xúc, vẫn bình tĩnh giữ nét mặt lạnh băng với đôi mắt sắt nhọn làm cho đối thủ phải khiếp sợ.
- Biểu tượng của Kojiro là Xà (con rắn), xuất hiện trên trang phục và vũ khí của anh. Trong cuộc bình chọn nhân vật được yêu thích nhất của game, Kojiro xếp hạng 39. Giống với Goemon và Musashi, Kojiro là 1 trong 3 nhân vật không được thay đổi trang phục qua từng bản. Có lẽ là vì tuyến truyện của họ quá rời rạc so với lịch sử chiến quốc nên các nhà làm game cũng không cần đầu tư cho họ quá nhiều, sau này nhân vật Izumo Okuni cũng chịu chung số phận.
Vũ Khí
1) Kiếm: Khi còn là nhân vật quần chúng trong bản SW2, Kojiro sử dụng một thanh kiếm rất bình thường với những đòn đánh sắt ngọt.
Sword - Rock Splitter - Great Masamune - Iron Skewer
(Kiếm - Phá Xuyên Thạch - Tuyệt Chính Tông - Lụi Xiên Thép)
2) Ma Kiếm: Từ SW2XL trở về sau, Kojiro chuyển qua xài 2 thanh ma kiếm - là loại kiếm rất đặc biệt luôn toát ra tà khí, nó có thể phóng to thu nhỏ tùy theo ý muốn người sử dụng, ngoài ra đi kèm theo là một thanh kiếm thường để Kojiro phối hợp vào đòn đánh.
Nodachi - Drying Pole - Blade of Ganryū - Deathly Shadow
(Đại Thái Đao - Bắc Cực Mùa Nóng - Nham Lưu chi Kiếm - Bóng Ma Chết Chóc)
Eternal Sleep - Mystic Shadow - Sword of Kings - Dark Fire
(Giấc Ngủ Ngàn Thu - Bóng Ma Thần Bí - Thiên Vương chi Kiếm - Dạ Hỏa)
Kĩ năng - Chiêu thức - Thuộc Tính:
- 2 thanh ma kiếm có nhiều răng nhọn của Kojiro rất đặc biệt, nó được anh thu nhỏ và giấu vào trong người còn bên ngoài thì cầm sơ sài một thanh kiếm bình thường để giấu đi sự lợi hại của mình. Mỗi lần tung chiêu, Kojiro triệu hồi cho 2 thanh kiếm bay ra biến chúng trở nên to lớn hồi rồi chém thẳng vào quân thù sau đó chúng lại nhanh chóng bay vào trong áo của Kojiro. Với vũ khí tiện ích này, Kojiro dễ dàng tấn công theo diện rộng, ở tầm xa và cả tầm hẹp.
- Ngoài ra thanh kiếm thường cũng hơi bị lợi hại, Kojiro thường tạo ra ma khí màu tím từ thanh kiếm đó và phang nó vào người kẻ địch, chiêu thức Én Lượn đặc trưng của Kojiro cũng được nhà sản xuất đưa vào game rất ấn tượng, anh lộn vòng lên trên không để thu hút ánh nhìn của đối phương và mặt khác lại triệu hồi 2 thanh kiếm ma xoẹt vòng dưới đất tấn công đối thủ một cách rất bất ngờ. Cách ra đòn của Kojiro cũng nhanh thoăn thoắt tới nỗi làm cho đối phương chưa kịp ngáp cũng đã đứt lìa thân thể. Ngoài sức mạnh bóng đêm, Kojiro còn có năng lượng triệu hồi những làn sấm sét cực kì mạnh mẽ hòa quyền vào trong đòn chém của mình.
Các Mối Quan Hệ
1) Samurai Warriors Series:
- Cung Bản Võ Tàng chi Địch Thủ: Xuyên suốt cả series, đối trọng duy nhất của Kojiro chính là Miyamoto Musashi - đối thủ số 1 của anh trong lịch sử, tuy nhiên ở trong game, tâm trạng của Kojiro được khắc họa theo một cái nhìn khác hơn, muốn gọi họ là "kẻ thù" cũng không thể vì Kojiro thực chất luôn nể trọng và khâm phục Musashi, còn muốn một ngày nào đó được đứng chung chiến tuyến với Musashi nữa, nhưng mặt khác thì lại vô cùng ganh ghét tài năng của Kojiro, cứ muốn lấy mạng của Kojiro cho bằng được, nói chung tâm lý Kojiro rất phức tạp.
2) Orochi Warriors Series:
Lạc bước vào hỗn thế của yêu xà Orochi, Kojiro được kết thân với nhiều người bạn mới như Ngụy Diên, Mạnh Hoạch, Chúc Dung và đặc biệt là Trương Cáp - chiến binh có cá tính rất hợp với anh. Kojiro cũng tỏ ra rất mến mộ tài năng pháp thuật của Trương Giác, ngoài ra anh còn cùng với Chu Thái và Kanbei và thành lập nhóm Sát Thủ Máu Lạnh.
Samurai Warriors 2: Xtreme Lengend
Vai trò: Cốt truyện của Kojiro giải thích làm thế nào mà anh và Musashi gặp nhau, làm sao mà phát sinh quan hệ thù địch. Trong một chuyến dạo chơi, Kojiro tình cờ đi ngang qua làng Saika, thấy người dân ở đây đang bị hải tặc ức hiếp, cũng đang cảm thấy nhàm chán nên Kojiro quyết định một lần làm người tốt ra tay trừng trị bọn cướp, đúng lúc đó Musashi cũng đến đây và chung tay cùng Kojiro giúp đỡ dân làng. Khi đã thanh trừ được lũ hải tặc, Kojiro tỏ ra rất nể phục Musashi, anh hoàn toàn bị lôi cuốn bởi khí chất của Musashi nhưng cũng buông giọng xỏ xiên, cho rằng Musashi chính là đối thủ lớn nhất của mình và trở nên bị ám ảnh với ý tưởng sẽ "tặng" cho Musashi một "cái chết rất đẹp".
Để phát huy thêm danh tiếng của mình, Kojiro bắt đầu giống như một quần hùng, đột ngột xen vào trận chiến giữa 2 lực lượng Tokugawa và Toyotomi tại 2 địa điểm là Kuzegawa và Sekigahara, anh đứng về phía dòng họ Tokugawa, giúp đỡ lãnh chúa Ieyashu đẩy lùi phe Toyôtmi. Nghe danh sát thủ Kojiro đã lâu, nay lại được sát thủ xuất hiện giúp đỡ, nhờ vậy mới thắng được 2 trận chiến, lãnh chúa Ieyashu ngỏ ý thuê Kojiro giúp mình ám sát công tử của gia tộc Toyotomi tại thành Osaka để triệt nốt tàn dư của gia tộc này, Kojiro đồng ý và lên đường thực thi nhiệm vụ. Và thật trùng hợp, Musashi đang ở bên phe địch thủ bảo vệ cho người mà Kojiro muốn ám sát, Kojiro cảm thấy khoái chí và liền so găng kịch liệt với Musashi, sau đó anh đánh bại được Musashi và kề thanh kiếm vào cổ vị hào kiệt, Musashi nói với Kojiro rằng hãy cho anh thêm 1 năm nữa để trau dồi kiếm pháp, Kojiro cười khinh bỉ và chấp thuận yêu cầu.
Thời gian sau cả 2 gặp lại nhau tại đảo Nham Lưu và tranh đấu nảy lửa, Musashi đã chém Kojiro ngã sụp xuống, tưởng Kojiro đã chết, Musashi bỏ đi nhưng không hiểu sao Kojiro vẫn sống sót sau đòn hiểm đó, anh bất ngờ trở lại trong trận Osaka giúp đỡ Ieyashu đánh tan lực lượng Sanada Yukimura, tại đây anh gặp lại Musashi và đã khiến Musashi rất bất ngờ, cả 2 lại quyết tử với nhau, sau đó Kojiro đã lấy mạng Võ Tàng thành công, anh cười lên sung sướng nhưng sau đó lại buồn rầu ngã xuống, tự dằn vặt mình và thấy vô cùng hối tiếc vì đã đánh mất 1 đối thủ xứng tầm, 1 vị anh hùng thật sự. Kojiro tự hỏi có phải tâm lý của mình đã bị rối loạn rồi không, sao lại quyết tâm lấy mạng Musashi để được cái gì chứ
(xem clip). Ngoài ra Kojiro còn có một màn chơi phụ là dẫn đầu môn phái của mình kết hợp với môn phái của Musashi để chiến đấu với các danh tướng của Chiến Quốc, chứng minh thực lực và kiếm pháp của mình.
Trang phục: Kojiro khoác lên mình chiếc áo cổ cao màu cam xen kẽ những đường viền màu vàng được thiết kế theo kiểu dáng quý tộc trông rất là oai vệ. Ở dưới mạn áo có vẽ hình 2 con rắn đang giơ nanh đối đầu nhau càng thể hiện rõ sự tàn bạo và lạnh lùng của sát thủ. Giáp tay và bốt chân mang màu xanh dương đậm với những chi tiết sần sùi như da rắn, ngoài ra còn mặc bên trong chiếc áo màu vàng sậm và buộc thắt lưng màu xanh lơ.
Samurai Warriors 3
Kojiro không xuất hiện trong SW3 bản gốc. Ở bản mở rộng SW3 Chronicle, anh cùng Musashi và Goemon (2 người này cũng bị cắt ra khỏi phần 3 gốc) cùng một số nhân vật trong series OW như Yoshitsune, Benkei, Kiyomori, Shuten, Susano'o và Gyuuki xuất hiện với tư cách là nhân vật quần chúng, giao một số nhiệm vụ cho người chơi.
Samurai Warriors 4
Vai trò: Kojiro chỉ góp mặt trong 2 trận là đẩy lùi quân của Kuroda Kanbei tại Ishigaki và tiếp viện cho gia tộc Shimazu tại Kyushu, cả 2 lần tham chiến anh đều cố gắng truy tìm Musashi đang ở bên phía đối thủ. Trong mục "Chronicle Mode", người chơi sẽ được so tài kiếm sĩ với Kojiro và sẽ được lắng nghe những tâm tư hoài bão của anh, khi được người chơi khuyến khích trở về Kyushu giành lại lãnh thổ cho gia tộc thì Kojiro từ chối và nói rằng anh đã quá mệt mỏi với những cuộc chiến, muốn quên đi quá khứ và muốn tiếp tục du hành đó đây cùng thanh kiếm của mình.
Trang phục: Như SW2. Ngoài ra Kojiro còn có một bộ Dục Y màu trắng có những đường vằn màu cam đậm và những họa tiết hình da rắn, ở giữa có đeo thắt lưng màu tím sọc trắng và cổ áo được thiết kế màu xanh biển.
Orochi Warriors 2 + Z
Vai trò: Bị ảnh hưởng bởi chấn động của vòng xoáy thời gian do ác xà tạo nên, Kojiro thất lạc môn phái và đi lang thang khắp nơi, đến Kyushu thì vô tình gặp Musashi, rất phấn khích, Kojiro liền nhảy ra kêu Musashi so tài cao thấp, mặc dù Musashi đã nói là đang rất vội, Kojiro vẫn cứ chặn đường đòi đấu nhau cho bằng được, vô cùng bực bội, Musashi liền ra đòn đánh bại Kojiro rồi giải thích cho anh hiểu về việc yêu xà Orochi sắp được hồi sinh, kêu Kojiro đừng ngáng đường mình nữa để mau chóng truy bắt Đắc Kỷ và Himiko, Kojiro hiểu ra sự việc và xin được gia nhập nhóm để cùng mọi người đập tan bọn ác ma.
Cả một quân đoàn Samurai cùng nhau đuổi theo chặn bắt 2 ả yêu nghiệt, lần đầu tiên được ở cùng chiến tuyến với Musashi, Kojiro thật sự rất khoái chí nhưng lại cứ làm bộ muốn hơn thua với Musashi, khi truy đuổi 2 ả kia đến Hạ Phì thì cả bọn đều bị một chiến binh đến từ Nhật Bản cổ xưa tên Benkei đánh bại và phải lui binh. Thời gian sau mọi người đều nhanh chóng ổn định lực lượng để tiếp tục chiến đấu Ngoài ra Kojiro còn một màn chơi phụ nữa là cùng Ngụy Diên và Thái Sử Từ đối đầu với quân đội xà yêu để bảo vệ Nam Trung.
Trang phục: Như SW2. Ngoài ra khi luyện lên cấp cao, Kojiro còn có thêm bộ trang phục cổ cao màu đen rất đẹp, nâng cao vẻ huyền bí lạnh lùng của anh, bên trong mặc chiếc áo màu xanh sậm, 2 bên vàng áo có đính 2 viên ngọc màu xanh bích có cột phất trần màu vàng, thắt lưng được đổi từ màu xanh lơ thành màu đỏ tươi. Ngoài ra gương mặt cũng được trau chuốt kĩ lưỡng, hồng hào tươi tắn và điển trai hơn. Mái tóc cũng được cột gọn gàng hơn, chìa ra 2 sợi tóc nhỏ nhắn ngay trước trán, hoàn toàn khác với tóc chẻ ngôi quen thuộc.
Orochi Warriors 3
Vai trò: Sau khi chết đi lần 2, Yêu Xà 8 Đầu lại một lần nữa trỗi dậy tạo nên sự chấn động cực mạnh đã khiến Kojiro lạc mất Musashi và môn phái một lần nữa. Anh lạc bước đến Nam Trung và đụng mặt bọn yêu xà đang hoành hành nơi đây, thấy Chúc Dung-Mạnh Hoạch-Ngụy Diên và Trương Cáp đang vất vả đẩy lùi bọn ác ma, Kojiro liền ra tay giúp đỡ, anh và Trương Cáp đã cùng nhau phối hợp, thi triển những chiêu thức đẹp mắt, nhanh như cắt đã tiêu diệt hết quân thù. Nhận ra sự ăn ý của nhau, Kojiro và Tiểu Cáp vui vẻ cười lớn và tự xưng là cặp bài trùng số 1, đứng tạo dáng cực kỳ duyên dáng trong sự ngỡ ngàng của 3 người kia. Rất vui vì kết giao được bạn mới, Kojiro gia nhập Liên quân, tiếp tục tiêu diệt xà yêu (xem clip).
Ngoài ra Kojiro còn có một màn chơi tải về là cùng Kanbei và Chu Thái giải cứu Quách Hoài tại Nam Trung, cả 4 người bị hiểu lầm là yêu quái vì bộ dạng nhìn rất đáng sợ của mình. Khi gặp được Quách Hoài, Kojiro liền buông giọng trêu chọc, nói cái ông này ốm yếu da xám xịt, lúc nào cũng ho khù khụ thở không ra hơi thế kia thì bị hiểu lầm là ma đói cũng phải, Quách Hoài cũng khẳng khái đáp lại mặt trắng bệch với tướng dẻo ẹo thế kia chắc ai cũng tưởng là kĩ nữ đây. Kojiro đột nhiên im bặt, trợn mắt nhìn Quách Hoài vài giây rồi sau đó cả 2 cùng bật cười ha hả, bắt tay nhau vui vẻ. Ngoài ra ở bản này Musashi và Kojiro cũng tâm sự với nhau rất nhiều điều về kiếm pháp và đạo lý làm người.
Trang phục: Như SW2. Ngoài ra Kojiro còn có một bộ nữa là trang phục gợi cảm của Trương Cáp nhưng không phải màu xanh tím mà là màu cam đặc trưng của anh.
Trong OW2, Kojiro được xếp vào hệ Kỹ Thuật (Techique) với khả năng phản đòn và một chiêu Special phóng ra thanh tà đao và thu lại 1 cách nhanh chóng. Trong OW3, anh được xếp vào nhóm chiến binh thuộc hệ Sức Mạnh (Power) với khả năng phòng thủ cao, sức đánh mạnh và chiêu Special có công lực cực lớn.