Ōtani Yoshitsugu
Đại Cốc Cát Kế - 大谷吉継
Otani Yoshitsugu (1558-21/10/1600), là nhà quân sự nổi tiếng trong lịch sử Nhật Bản, thường được đời sau truyền tụng là có trí óc hơn người, anh từng theo lao động đường phố tá gia tộc Azai và gia tộc Toyotomi, tình bạn cao cả giữa anh và Ishida Mitsunari cũng được rất nhiều hậu bối ái mộ.
I. Tiểu Sử
Sự Nghiệp
Lúc còn phục vụ cho Azai Nagamasa, Yoshitsugu đã sớm phát huy tài năng vượt bật của mình và được nhiều người biết đến là có trí tuệ hơn người, anh là tướng lĩnh duy nhất làm cho Nagamasa rất tự hào. Nhưng cũng có nhiều nhận định cho rằng Yoshitsugu là 1 "viên ngọc chìm sâu dưới đáy đại dương" vì gia thế của nhà Azai lúc đó quá hạn hẹp, tuy tài giỏi nhưng phục tùng ở đó, Yoshitsugu sẽ không có nhiều cơ hội phát huy, mãi cho đến khi Nagamasa qua đời, Yoshitsugu mới được điều phối đến phục vụ cho Hideyoshi Toyotomi, cuộc đời của anh chính thức được khai sáng từ đây. Yoshitsugu luôn vận dụng những mưu trí của mình để mang lại thắng lợi cho nhà Toyotomi trong các trận chiến, "viên ngọc Yoshitsugu" này càng được mài giũa sáng rực hơn nữa khi phối hợp với Ishida Mitsunari - một lãnh tướng cũng có trí tuệ tinh thông không thua gì Yoshitsugu, vinh quang mà gia tộc Toyotomi có được cũng không ít phần là do 2 người họ cùng mang lại, điển hình là trong 2 trận Shikoku với Komaki-Nagakute, không cần đụng tới một tấc sắt nào trong tay, cặp bài trùng này cũng làm khuynh đảo cả trận đồ của đối phương.
Căn Bệnh
Thể chất của Yoshitsugu thật sự rất yếu, ngay từ nhỏ anh luôn bị mắc nhiều căn bệnh và hay bị đau đầu, sổ mũi... trong số đó được biết đến nhiều nhất chính là căn bệnh phong (nói thẳng ra là bệnh cùi), chính vì vậy mà trong sử sách người ta hay miêu tả Yoshitsugu lúc nào cũng mặc đồ kín bít, quấn khăn che cả khuôn mặt để không cho ai trông thấy bộ dạng bệnh tật của mình. Có lần bệnh hành dữ quá đi không nổi nhưng vẫn muốn bên cạnh hiến kế sách cho chủ tướng, Yoshitsugu đã sai người bê mình lên kiệu và khiêng ra chiến trường. Cũng có nhiều nơi ghi rằng Yoshitsugu đeo khăn che mặt không phải vì bệnh mà là do anh không muốn lấy vợ và rất ghét phụ nữ nên luôn quấn khăn che đi khuôn mặt đẹp trai của mình để không một người đàn bà nào có thể đeo bám anh.
Cái Chết
Sau khi Hideyoshi chết, Tokugawa Ieyasu bắt đầu dấy quân lên muốn nắm quyền, Mitsunari rất phẫn nộ và chống đối kịch liệt với Ieyashu, nhưng về sau đội quân của Mitsunari ngày càng suy yếu, càng đánh càng thua, dù vậy vẫn cố chấp đối đầu với Ieyashu tại Sekigahara. Yoshitsugu tuy biết Mitsunari đang dấn thân vào chỗ chết nhưng vẫn sát cánh bên cạnh người bạn thân của mình, bất chấp nguy hiểm vì tin rằng sẽ có kì tích, nhờ vào tài trí của mình, suýt nữa anh đã lật ngược được tình thế nhưng không ngờ được bên phe mình có kẻ tạo phản đã bất ngờ làm tình hình bị đảo lộn, khiến toàn quân rơi vào vòng biển lửa. Cuối cùng, Yoshitsugu và Shima Sakon dọn đường cho Mitsunari chạy trước, còn mình thì hy sinh trong chiến trận, một thời gian sau Mitsunari cũng bị truy bắt và giết chết. Cũng có nhiều bằng chứng chứng minh rằng Yoshitsugu thực chất đã qua đời trước đó do bệnh tật, còn Yoshitsugu ở Sekigahara này có thể là một ai đó cải trang, vì nếu là "hàng thật" thì chắc chắn anh sẽ sớm phát giác ra kẻ phản bội kia ngay, nhiều người giả thuyết kẻ cải trang kia có thể là Hideyoshi - ổng chưa chết, hoặc là một người nào đó muốn lấy tiền thưởng.
Tình Bạn
Tình bạn của Yoshitsugu và Mitsunari đến giờ vẫn luôn là đề tài rất sôi nổi đối với các thế hệ thời nay, có nhiều phim tài liệu và những bài học lịch sử được lấy cảm hứng từ câu chuyện của họ, thậm chí đã có rất nhiều người đã rơi nước mắt khi được nghe kể về tình bạn thuần khiết của họ. Không biết là cả 2 bắt đầu làm bạn với nhau chính xác từ khi nào và qua dịp gì, chỉ biết rằng lúc Yoshitsugu bắt đầu làm việc cho tộc Toyotomi thì vài ngày sau 2 người tự dưng trở nên rất khắng khít. Tương truyền rằng có một sự kiện rất đặc biệt diễn ra giữa họ: trong một bữa tiệc trà, tất cả tướng lĩnh đều phải thử chung một loại trà mới sáng chế bằng một cái ly duy nhất, khi cái ly được chuyền đến Yoshitsugu, anh đã vô tình để mủ trên mặt mình rớt xuống cái ly, các tướng lĩnh khác rất kinh sợ và chuyền tay nhau không dám uống, còn rủa Yoshitsugu là đang bị bệnh lỡ mặt cũng ráng đến đây, ngay lúc đó Mitsunari đã vơi tay lấy cái ly và uống hết một hơi, sau đó còn khen trà rất ngon, Yoshitsugu rất cảm động về chuyện đó. Và còn nhỉều sự kiện khác nữa, nhất là trong những trận chiến, 2 người luôn cố gắng bảo vệ lẫn nhau, có lần nghe tin Yoshitsugu đang tham gia vào một chiến dịch nguy hiểm, Mitsunari đã vội vã rời khỏi trại chính để đến hỗ trợ cho Yoshitsugu, qua từng bước tình bạn của họ ngày càng chân thành. Cũng vì luôn bên cạnh nhau như vậy mà có nhiều người truyền miệng rằng họ có quan hệ đồng tính chứ ngoài tình yêu ra thì chẳng có tình bạn nào mà lại thắm thiết đến như vậy cả, hay có người ác miệng hơn còn nói Mitsunari đã bỏ bùa Yoshitsugu khiến anh luôn đi theo phục vụ cậu ấy vô điều kiện.
Tiểu sử được tham khảo và dịch từ wikipedia tiếng Anh.
II. Trong Game
"Mitsunari, kẻ thù của cậu thì cũng là kẻ thù của tôi!"
Vì là một nhân vật có vai trò hơi bị hạn chế trong lịch sử nên Otani Yoshitsugu đã phải nhờ tới sự bầu chọn của fans mới được đặt chân vào hàng ngũ nhân vật được chơi trong
Samurai Warriors 4, là quân sư đắc lực của gia tộc Toyotomi, bạn bè thân thiết với Ishida Mitsunari.
Tạo hình - Tính cách:
- Yoshitsugu được tạo hình là một chàng thanh niên khoảng 22 tuổi, cao 1m8, có ngoại hình cân đối, toàn thân mặc trang phục kín đáo che cả khuôn mặt giống như trong lịch sử, ở giữa sóng mũi có một sợi tóc dài chìa xuống trông rất duyên. Tuy che kín mặt nhưng nhìn vào đôi mắt màu xám của Yoshitsugu, chúng ta vẫn có thể thấy được 1 sự cuốn hút rất kì lạ, theo như lời mô tả của một fan thì "đôi mắt ấy giống như chứa đựng sự bình yên trong đó". Yoshitsugu là người có phong thái nhã nhặn, lịch thiệp, không thích chốn phồn hoa xồ bồ mà chỉ thích đi dạo một mình dưới bầu trời xanh và thưởng thức món tảo bẹ khô.
- Với tính cách trầm tĩnh, thích hành động hơn mở lời, Yoshitsugu chỉ cần gật đầu nhẹ một cái thôi cũng đủ toát ra được sự mê hoặc đến khó ngờ. Nhà sản xuất còn cho biết sau lớp khăn che mặt kia của Yoshitsugu là một khuôn mặt vô cùng đẹp trai mà họ đã mất khá nhiều thời gian để thiết kế sao cho vừa đẹp mà lại vừa bí ẩn, các nhà sản xuất hứa hẹn rằng sẽ cho tung khuôn mặt đó ra vào một dịp nào đó không xa làm cho các fans rất nóng lòng chờ đợi. Biểu tượng của Yoshitsugu là Chim Hạc - rất phù hợp với sự thanh lịch và sở thích xếp hạc giấy của anh. Cũng như trong lịch sử, Yoshitsugu được xây dựng hình tượng là một người khá yếu đuối, tương phản với hình tượng của các quân sư năng động mạnh mẽ khác.
- Tuy là nhân vật mới nhưng Yoshitsugu đã sớm vượt mặt các nhân vật cũ và đoạt được hạng nhì trong Bảng Bình Chọn Nhân Vật Yêu Thích Của Game.
Vũ Khí
Yoshitsugu sử dụng một chiếc
Thải Phối (Saihai), là một bảo vật trông giống như Phất Trần mà Tư Mã Ý sử dụng bên series DW. Các tướng Nhật thời xưa thường dùng Thải Phối làm vật phát tín hiệu trong quân đội, với sự thông thái và lịch thiệp của mình, Thải Phối đúng là món vũ khí rất hợp với Yoshitsugu.
Scarlet Baton - Army Baton - Ancient Skill & Wisdom - Realm Reverser
(Hoàng Hồng Bổng - Quân Đội Bổng - Cổ Tuyệt và Trí Khôn - Thế Quốc Cách Tân)
Kĩ năng - Chiêu thức - Thuộc tính: Cầm một vật giống phất trần trên tay, diện trên người một bộ đồ trắng xóa, phép thuật thì tinh thông đầy mình, trông Yoshitsugu cứ hệt như một ông bụt hiện hình xuống giúp đỡ nhân gian. Với quyền phép cao cường của mình, anh có thể chưởng ra những vầng sáng để tiêu diệt địch thủ, có thể phóng lên không trung và giáng hàng trăm tia sáng tới tấp xuống đối phương, anh còn biết triệu hồi những con hạc ánh sáng lao vun vút vào kẻ địch và phát nổ vang dội làm tan xác quân thù. Ở phần chuôi của thải phối còn được Yoshitsugu giấu vào một thanh dao, trong lúc tấn công đối phương, anh có thể bung con dao ra và chém liên tiếp vô bọn chúng. Nhà làm game cũng cho biết ban đầu tính để Yoshitsugu chưởng ra những con bướm đêm, nhưng nếu vậy thì sẽ bị trùng với Nohime và Trương Cáp nên đổi thành chim hạc.
Các Mối Quan Hệ
- Ishida Mitsunari chi Bằng Hữu: Như đã nói trên tiểu sử về tình bạn cao đẹp của họ, vào trong game nó còn được khắc họa đẹp hơn. Yoshitsugu luôn đối xử rất tốt và hết lòng với Mitsunari. Cả 2 luôn kết hợp những ý tưởng độc đáo của mình để tạo ra những kế sách vô cùng mới mẻ đối phó với quân địch trong các trận chiến và đều mang lại thắng lợi lớn. Yoshitsugu luôn kiên nhẫn nhắc nhỡ và giúp Mitsunari uốn nắn lại tính tình kỳ khôi của mình, chỉ dạy cậu hoàn thiện lại bản thân, anh cũng là người làm cho Mitsunari biết trân trọng mọi thứ xung quanh, để ý đến cảm nhận của người khác, biết quý trọng tình bạn hơn, và còn là người khiến Mitsunari phải lo lắng chờ đợi mỗi khi không thấy anh trở về doanh trại sau các trận chiến. Quan hệ của họ có lẽ rất đặc biệt vượt xa cả mức bạn thân.
- Shima Sakon chi Bằng Hữu: Cũng là bạn thân của Mitsunari, chính Sakon và Yoshitsugu là 2 người duy nhất sát cánh cùng Mitsunari cho đến giây phút cuối cùng, cả 2 đều mong muốn giúp Mitsunari được trở nên tốt hơn.
- Kato Kiyomasa, Fukushima Masanori chi Địch Thủ: Kiyomasa và Masanori là 2 người bạn chơi chung với Mitsunari từ thời nhỏ, khi thấy Yoshitsugu trở thành bạn thân với Mitsunari, họ có phần ghen tị nhưng vẫn tới bắt chuyện làm quen, nói rằng mọi người đều là bạn của Mitsunari hết nên cũng coi như là bạn tốt của nhau. Nhưng sau này vì nhiều chuyện xảy ra mà Kiyomasa-Masanori và Mitsunari trở mặt nhau, 2 người kia còn đổ lỗi là vì Yoshitsugu chia rẻ nên mối quan hệ của 3 người mới trở nên như vậy.
- Tōdō Takatora chi Tiền Hữu: Khi còn làm việc ở tộc Azai, Yoshitsugu có một người bạn khá thân tên Todo Takatora, sau khi Nagamasa qua đời, Yoshitsugu và Takatora đều được phái qua làm việc cho gia tộc Toyotomi nhưng ở 2 bộ phận khác nhau nên ít khi gặp mặt. Mitsunari không ưa gì Takatora nên luôn buông giọng mỉa mai, Takatora cũng lên tiếng cự lại, mỗi lần như vậy Yoshitsugu thường rất khó xử khi đứng ra hòa giải cho bọn họ. Sau này Takatora qua làm việc cho Ieyasu thì tình bạn này dần kết thúc.
- Toyotomi Hideyoshi, Nene chi Thủ Hạ
- Azai Nagamasa, Oda Oichi chi Tiền Thủ Hạ
Samurai Warriors 4
Vai trò: Vì cuộc đời của Yoshitsugu quá vang dội khi làm việc ở gia tộc Toyotomi nên các biên kịch muốn đầu tư cốt truyện của anh vào giai đoạn lúc còn làm việc cho gia tộc Azai. Mở đầu là trận chiến tại thành Kannonji, Yoshitsugu đứng trên ngọn đồi và nhìn thẳng lên bầu trời cao, hàng loạt mưa tên của quân địch từ trên cao lao vút xuống phía anh, Yoshitsugu vẫn điềm nhiên đứng yên đó nhưng không có bất kì một mũi tên nào ghim trúng anh hết, điều này làm Takatora trầm trồ rằng số mệnh của Yoshitsugu quá may mắn. Nhờ vào tài trí, Yoshitsugu đã giúp mọi người chiến thắng vang dội trong trận này và cả 2 trận nữa là Kanegasaki và Anegawa làm cho Nagamasa rất tự hào. Ở trận chiến Odani, Yoshitsugu bình tĩnh dẫn dắt đồng minh vượt qua mọi nguy hiểm, tẩu thoát ra khỏi ngôi thành đang rực lửa, nhưng vào phút cuối Oda Nobunaga đã xuất hiện giết chết Nagamasa, trong lúc mọi người đều đau buồn thì Yoshitsugu vẫn điềm tĩnh, anh cho rằng số phận đã sắp đặt như vậy rồi thì đành chịu. Sau đó Yoshitsugu được phái đến Toyotomi tộc và cốt truyện của anh kết thúc từ đây.
Yoshitsugu cũng góp mặt bên tuyến truyện của "Thống Nhất Đất Nước" (A Land United), mô tả sơ qua về thời kì anh phục vụ cho gia tộc Toyotomi. Vào thời gian đầu ở nơi đây, Yoshitsugu cảm thấy khá xa lạ nên rất khép nép, anh luôn thu mình vào một góc riêng, chính Mitsunari đã đến bắt chuyện với Yoshitsugu, sau đó còn nắm tay kéo anh khẩn trương ra chiến trường, ngay từ trận đầu tiên, 2 người đều rất hợp ý trong chiến thuật và từ từ trở thành bạn thân. Trong trận Sekigahara, Yoshitsugu âm thầm dẫn quân đến giúp Mitsunari chống lại lực lượng của Ieyashu, dù rất cố gắng nhưng Yoshitsugu vẫn bị áp đảo, anh bị người bạn cũ là Takatora đánh bại, Takatora vì nể tình xưa nên kêu Yoshitsugu chạy đi nhưng anh từ chối và nói rằng "nếu cậu không đem được đầu của tôi về thì sẽ bị Ieyashu xử phạt mất", sau đó Yoshitsugu rút dao ra tự sát trong tiếng kêu khóc của Takatora.
Sang bản mở rộng
SW4-II, cốt truyện của Yoshitsugu tập trung hơn vào giai đoạn phục vụ cho nhà Toyotomi, đầu tiên anh cùng với Mitsunari nhận lệnh đột nhập vào sào huyệt của gia tộc Mōri, 2 người bị phát hiện và bị bắt trói, trong lúc tra khảo, Mitsunari luôn nói với bên kia rằng Yoshitsugu chỉ là người đi theo mình thôi, muốn gì cứ giải quyết mình, hãy thả Yoshitsugu ra, nghe vậy đối phương bên kia rất ấn tượng trước sự quý trọng tình bạn này và quyết định bỏ qua, thả cho cả 2 về, Yoshitsugu cảm ơn Mitsunari thì cậu nói đồng đội nào cũng sẽ làm vậy thôi đừng nghĩ nhiều về chuyện đó, cả 2 nhanh chóng trở lại doanh trại giúp Hideyoshi đẩy lùi quân phản bội của Akechi Mitsuhide. Suốt thời gian kề bên Mitsunari, Yoshitsugu thấy được người này đúng là có phẩm chất tốt, luôn đặt khát vọng của chủ tướng lên hàng đầu, thậm chí từ chối cả những bổng lộc của Hideyoshi và còn kêu ổng nên ban phát cho những binh sĩ khác, Yoshitsugu trước đó còn hoang mang rằng không biết Mitsunari có tham vọng gì hay không thì giờ đã hiểu rõ mình hoàn toàn không chọn lầm bạn.
Trong chiến dịch Shikoku, Yoshitsugu được Hideyoshi yêu cầu làm mồi nhử dụ quân địch, anh chấp thuận kế hoạch này và giấu không cho Mitsunari biết vì sợ bạn thân lo lắng. Nhưng không hiểu sao Mitsunari biết được liền tức tốc phóng đến chiến trường hỗ trợ cho Yoshitsugu bất chấp là sẽ phá hỏng thế trận bên phe mình, rất may chiến dịch đã thành công. Yoshitsugu tuy cảm kích vì biết Mitsunari lo cho mình nhưng cũng lên tiếng trách "lần sau đừng tự ý hành động như vậy nữa, mỗi người đều có một nhiệm vụ của riêng mình, chủ tướng ban cho cậu nhiều đặc ân không đồng nghĩa là cậu có thể tùy tiện lãng phí mạng sống, cậu còn phải giúp ổng thực hiện khát vọng" thì Mitsunari nói rằng nếu thiếu mất Yoshitsugu thì coi như khát vọng đó cũng vô nghĩa, thế là tình bạn của họ càng bền vững hơn.
Sau khi Hideyoshi chết, Ieyashu nổi tham vọng muốn nắm quyền, tình hình chiến sự ngày càng căng thẳng nên Mitsunari luôn trong trạng thái áp lực, thường gắt gỏng làm mất lòng nhiều binh lính, ai cũng cho rằng cậu ta sẽ không thể đấu lại Ieyashu, ngay cả Takatora cũng khuyên Yoshitsugu mau chóng rời bỏ Mitsunari, càng ở bên "con cáo nhỏ mà cứ tưởng mình là con cọp" đó thì sẽ càng gặp nguy hiểm. Nhưng Yoshitsugu không thể làm như vậy vì anh đã nợ Mitsunari rất nhiều ân tình không thể đền đáp hết được, bây giờ lại còn bỏ rơi người bạn thân nhất nữa thì chẳng khác gì kẻ vong ơn bội nghĩa, Yoshitsugu dẫn một đội quân lớn đến Sekigahara để trả ơn Mitsunari, dùng mưu trí thay đổi đội hình chiến đấu, lưu ý đón đầu một bộ tướng sẽ có thể trở mặt, và nhờ vậy đã áp đảo đối phương dữ dội.
Cuối cùng tình thế được lật ngược, quân đội của Mitsunari đánh tan quân đoàn nhà Tokugawa, Ieyashu thấy vậy liền sợ hãi chạy trốn, Yoshitsugu ngay lập tức đuổi theo truy cùng giết tận, Mitsunari cũng muốn đi theo nhưng Yoshitsugu chặn lại và nói rằng hãy chờ ở đây. Ngồi trong doanh trại mà Mitsunari cảm thấy bất an vô cùng, cứ hồi hộp lo lắng không biết Yoshitsugu có bình an vô sự hay không, từng phút trôi qua cứ như đang ngồi trên đống lửa, Mitsunari sốt ruột ngồi nhịp chân liên hồi cho đến khi nhìn thấy bóng hình của Yoshitsugu từ đằng xa bước tới, cậu liền bật dậy cười mừng rỡ, Yoshitsugu cất tiếng "Mitsunari, tôi về rồi", Mitsunari xúc động "Mừng anh trở về, Yoshitsugu!". Cả 2 nhìn nhau vui vẻ dưới khung trời thơ mộng của một chiều thu. Thật là 1 kết thúc có hậu.
Trang phục: Là chiếc áo trắng tinh khôi được xếp lên nhiều tầng xen kẽ với những đường viền màu vàng trông vô cùng uy nghi, thêm vào đó là một chút màu xanh ngọc đặc trưng của gia tộc Thiển Tĩnh, chiếc nón của Yoshitsugu có đính biểu tượng là gia huy của gia tộc Otani - hình 2 con bướm đêm chụm đầu vô nhau, dưới cái nón còn chìa ra 2 sợi dây có 4 màu trắng-vàng-tím-đen, ở cổ và giữa ngực có đeo những sợi dây màu đỏ được thắt lại gọn gàng, bên dưới mặc chiếc quần bó màu đen. Ngoài ra anh còn có một bộ Dục Y màu xanh lam có in hình những con bướm trông rất là huyền bí, nhiều fans đã từng hi vọng rằng khi mặc chiếc áo này, các nhà làm game có thể cho mọi người thấy khuôn mặt của Yoshitsugu nhưng đến giờ khuôn mặt ấy vẫn còn là một ẩn số.
Toàn bộ bài viết được biên soạn bởi duy_goby - GameVN, ai có đem đi đâu xin vui lòng ghi nguồn, xin cảm ơn.