Zhang He - Trương Cáp - 張郃
Trương Cáp (hay còn gọi là Trương Hợp), tự là Tuấn Nghệ (Junyi - 儁乂), năm sinh không rõ, mất năm 231, là một võ tướng thời Hậu Hán, có đóng góp rất lớn cho việc Tào Tháo lập nên nhà Ngụy. Tên tiếng Nhật là Chō Kō.
I.Tiểu Sử
Quy Phục Nhà Ngụy
Trương Cáp tham gia chiến trận từ năm 16 tuổi trong công cuộc khởi nghĩa Dẹp Loạn Khăn Vàng, là thuộc hạ của Hàn Phức. Thời gian sau Trương Cáp theo Viên Thiệu, khi Tào Tháo đánh nhau với Viên Thiệu ở trận Quan Độ, Trương Cáp nhiều lần trình bày mưu kế cho Viên Thiệu nhưng ông ta không nghe. Bức xúc, Trương Cáp chạy sang phe Tào Tháo.
Uy Danh Trương Tuấn Nghệ
Trương Cáp tham gia rất nhiều trận chiến và đều mang lại thắng lợi cho phe Ngụy, được xếp vào hàng Ngũ Hổ Lương Tướng của Ngụy. Trong những chiến tích của ông thì trận giao tranh với Trương Phi ở Ba Tây được xem là nổi bật nhất, dù thất bại nhưng cuối cùng Trương Cáp cũng bày kế giết được Lôi Đồng của phe Trương Phi, nổi bật hơn nữa là bất ngờ tập kích và kết liễu Mã Tốc tại Nhai Đình. Khi Tào Duệ lên ngôi, Trương Cáp được phong làm Hữu Tướng Quân - người giữ quyền lực quan trọng nhất trong triều đình chỉ sau Tư Mã Ý và Hạ Hầu Mậu.
Cái Chết
Trương Cáp được giao trọng trách cùng Mã Ý tiến đánh vùng Ba Thục. Cuối cùng ông bị trúng kế của Gia Cát Lượng ở núi Kỳ huyện Kiếm Các và bỏ mạng. Trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa ghi rằng Tư Mã Ý khuyên Trương Cáp không nên đuổi theo quân Thục Hán nhưng ông không nghe nên bị phục kích. Tuy nhiên trong các sử sách khác thì có ghi Trương Cáp lúc đó không đuổi theo Cát Lượng nhưng Mã Ý do thiếu hiểu biết (hoặc cố ý hại ông để tranh quyền) nên ra lệnh cho ông đuổi theo. Trương Cáp được phong tước Hầu sau khi chết.
II. Trong Game
Trương Cáp xuất hiện đầu tiên trong Dynasty Warriors 3, là nhân vật nam độc đáo nhất từ trước tới giờ. Anh còn xuất hiện trong Orochi Warriors Series, loạt game được KOEI lai trộn giữa DW và SW.
Tạo hình - Tính cách:
- Trương Cáp được xây dựng với hình tượng là nhân vật nam đại diện cho cộng đồng LGBT (Les-Gay-Bisexual-Transgender). Là một chàng trai thanh tú khoảng 25 tuổi, cao 1m94, có vóc dáng thon thả, tính cách điệu đà, đôi mắc sắc sảo toát ra 1 chút lạnh lùng, 1 chút quyến rũ, cộng thêm 1 chút kiêu kì và gợi cảm, anh luôn muốn mọi người chiêm ngưỡng những điệu múa thướt tha của mình.
- Trương Cáp là một người ưa chuộng cái đẹp, luôn yêu thích sự sôi nổi và không hề muốn không khí xung quanh lúc nào cũng u uất, mỗi khi anh xuất hiện là luôn kéo theo sự náo động nhộn nhịp. Nếu không nhún nhảy tung tăng thì cũng là múa may quay cuồng, tay chân không lúc nào nghỉ yên, sự linh hoạt và mạnh mẻ của Trương Cáp luôn khiến mọi người cảm thấy rất hào hứng. Trương Cáp còn truyền dạy những điệu múa của mình cho các binh lính phe Ngụy, anh tự hào vì những vũ điệu của mình luôn đem đến niềm vui cho mọi người, Trương Cáp coi nó như 1 nguồn động viên giúp mọi người giải tỏa mệt mỏi sau những trận chiến khốc liệt.
- Biểu tượng của Trương Cáp là Hồ Điệp (Bướm Đêm) luôn xuất hiện trong những đòn đánh và trên cả trang phục của anh, nó cũng đại diện cho cá tính và sự uyển chuyển dẻo dai của Trương Cáp, bên dòng game Samurai Warriors cũng có 1 nhân vật nữ kiêu kỳ sở hữu biểu tượng giống với anh - là Nồng Cơ phu nhân (Nouhime), đặc biệt là người này cũng sử dụng Trảo nữa, cứ như là "phiên bản nữ" của Trương Cáp vậy.
- Trương Cáp được xếp vào hạng 49 trong bảng Bình Chọn Nhân Vật Được Yêu Thích Nhất của game. Với sự xảo quyệt và linh hoạt của mình, anh còn được xem là Ngũ Hổ Tướng của phe Ngụy cùng vời Vu Cấm-Nhạc Tiến-Trương Liêu-và Tử Hoảng. Một thông tin thêm nữa, Trương Cáp được các fans nữ ví như hình tượng của những nhân vật "Tiểu Mỹ Thụ" trong các tiểu thuyết Dammei (Đam Mỹ) và còn được gọi là "Tiểu Cáp/Tiểu Hợp".
Vũ Khí: Chỉ trừ Dynasty Warriors 6 là sử dụng Kích ra thì các bản còn lại Trương Cáp đều sử dụng Song Trảo.
1) Kích:
Splendor - Mystery - Ostentation
(Sự Huy Hoàng - Sự Huyền Bí - Sự Phô Trương)
2) Song Trảo: được sử dụng xuyên suốt, trải qua các phần mà có thiết kế và chiêu thức khác nhau.
*DW3-4-5, OW1-2-Z:
Iron Claw - Strike Claw - Peacock Talon - Phoenix Talon
(Thiết Trảo - Công Trảo - Khổng Tước Sư Trảo - Phượng Hoàng Trảo)
*DW6 Special:
Phoenix Talon - Dragons Claws - White Tiger
(Phượng Hoàng Trảo - Song Long Trảo - Bạch Hổ Trảo)
*DW7-8, OW3:
Iron Claws - Steel Claws - Leopard Claws - Cursed Claws
(Thiết Trảo - Luyện Kim Trảo - Báo Tử Trảo - Nguyền Rủa Trảo)
Scratcher - Mystic Ironclaws - Digger - Jade Claws - Demon Summoners
(Hắc Miêu Trảo - Huyền Kim Trảo - Quật Tước Xa - Khảm Ngọc Trảo - Yêu Ma Chế Ngự Trảo)
*DW Strike Force 1-2:
Click!
Kĩ năng - Chiêu Thức - Thuộc Tính:
- Cặp trảo nhọn hoắc của Trương Cáp được anh sử dụng rất điêu luyện, những chiêu như lộn nhào, xoay vòng kết hợp với những đòn cào thẳng vào đối phương vô cùng điệu nghệ, hay những chiêu như lướt tới chém liên hồi vào kẻ thù hoặc bay lên trời rồi lao thẳng xuống như một mũi khoan dội vào đối phương rất mạnh mẽ. Tốc độ ra đòn của Trương Cáp cũng rất nhanh, có thể phóng xuyên qua kết liễu kẻ thù trong nháy mắt, ngoài ra anh còn có những đòn cước tuyệt đẹp, động tác khéo léo kết hợp với những điệu múa uyển chuyển y như là một vũ công thực thụ trên sa trường.
- Thuộc tính của Trương Cáp cũng rất là riêng biệt, trong khi đòn đánh của các nhân vật khác đều có kèm theo yếu tố Băng lạnh buốt sát thương lên quân thù thì Trương Cáp sở hữu cho mình năng lực của Bóng Đêm. Mỗi khi anh ra đòn đều có những vầng sáng màu tím tỏa ra xung quanh cùng những con bướm đêm ảo diệu phập phờn lao vào kẻ địch, có khi còn kèm theo những cơn lốc xoáy màu hồng và 1 chút hoa anh đào, các đặc điểm mang đậm chất Tiểu Cáp ♥.
- Trong DW6, Trương Cáp bị trùng vũ khí với Thái Sử Từ, cả 2 đều sử dụng Kích và cách ra đòn đều giống nhau, nhưng Tiểu Cáp vẫn mang đặc trưng riêng đó là mỗi khi ra đòn đều có những cơn lốc màu hồng với những cánh hoa anh đào bay lất phất kèm theo. Tuy nhiên, những vầng sáng màu tím cùng những con bướm đêm thì đã bị lượt bỏ đi vì trang phục trong bản 6 này của Trương Cáp vốn đã rất nổi trội rồi, nếu thêm các yếu tố đó vào sẽ càng nâng tính "thục nữ" lên nhiều nữa thì sẽ thành ra diêm dúa lắm.
Các Mối Quan Hệ
1) Dynasty Warriors Series:
- Chân Cơ chi Bằng Hữu: Là bạn thân của Trương Cáp từ lúc bên phe Viên Thiệu, chính Chân Cơ là người đã khuyên Trương Cáp gia nhập Ngụy cùng mình để được trọng dụng và được phát huy tài năng nhiều hơn.
- Hạ Hầu Uyên chi Bằng Hữu: Trương Cáp là người mà Hầu Uyên quý trọng như bạn thân vậy, cả 2 luôn phối hợp rất ăn ý trong các trận chiến, thường hay tâm sự-chia sẻ về những hoài bão của nhau. Hầu Uyên cũng hay bị những điệu múa của Trương Cáp làm lôi cuốn và còn vô tình nhún nhảy theo.
- Tư Mã Ý chi Bằng Hữu: Mối quan hệ của Tiểu Cáp và Mã Ý là vô cùng thân thiết, anh luôn ủng hộ những kế sách Mã Ý đưa ra dù đôi lúc có nhiều người phản bác chúng, anh còn góp ý của mình vào để giúp mưu kế của Mã Ý hoàn thiện hơn. Những lúc không chiến đấu, cả 2 thường trò chuyện vui vẻ với nhau, tuy Tiểu Cáp hay nhảy múa cho nhiều người xem nhưng người mà anh muốn nhảy cho xem nhất chính là Mã Ý. Trương Cáp luôn làm theo những quyết định dù là sai trái của Mã Ý, khi biết Ý có dã tâm riêng, Cáp cũng không sợ mà còn đồng cảm, khuyên Mã Ý hãy làm mọi việc để phát huy danh tiếng hơn. Mã Ý cũng nói là cảm thấy dễ chịu và không tuổi thân khi bên cạnh Tiểu Cáp.
Các fans của game cũng nhận ra mối quan hệ hơi có phần đặc biệt này của 2 người nên rất là yêu thích và gán ghép Tư Mã với Trương Cáp lại thành 1 cặp với nhau. Đã có rất nhiều hình fan hâm mộ tự vẽ tranh và viết ra những câu truyện hư cấu hết sức dễ thương dành cho 2 người này ^^!
- Viên Thiệu chi Tiền Thủ Hạ
- Tào Tháo, Tào Phi chi Thủ Hạ
2) Orochi Warriors Series:
Sang bản game này, Trương Cáp đã kết lưu thêm được nhiều bạn mới: mỹ nhân Điêu Thuyền và Chōsokabe Motochika, đây là 2 người có chung niềm đam mê nghệ thuật với anh. Ngoài ra còn có Sasaki Kojirō, cũng là người có cá tính giống hệt như Trương Cáp.
Dynasty Warriors 3
Vai trò: Nhập quân Tào Ngụy từ sau trận Quan Độ và xuất hiện trong một số trận chiến như Trường Bản - truy bắt Lưu Bị, Xích Bích - quyết chiến trên sông, Định Quân sơn - cùng Hầu Uyên bảo vệ ngọn núi, Ngũ Trượng Nguyên - cùng Mã Ý tiêu diệt nhà Thục.
Trang phục: Phần trên của Trương Cáp hầu như không mặc gì, chỉ có 1 mãnh giáp đeo vào một bên vai, còn lại thì để lộ ra nguyên cơ thể quyến rũ. Phần dưới là chiếc quần thun màu tím được phối với thắt lưng màu xanh lơ. Trên đầu còn đội vương miện hình con công giống hệt như bạn thân Chân Cơ của mình. Tiểu Cáp và Chân Cơ là 2 nhân vật đầu tiên trong game hướng tới hình tượng sexy.
Dynasty Warriors 4
Vai trò: Cũng như bản trước, tham gia vào trận Trường Bản, núi Định Quân, Ngũ Trượng Nguyên... Ngoài ra Trương Cáp có một màn chơi phụ là tái diễn lại trận Kỳ sơn dưới cái nhìn của anh, theo như trong lịch sử, ở trận này anh sẽ bị quân Thục mai phục và lấy mạng, nhưng trong đây, Trương Cáp trở mình và xông pha tiêu diệt hết cả địch, giết chết Ngụy Diện giành được chiến thắng.
Trang phục: Ăn mặc kín đáo hơn với chiếc áo màu tím riêng biệt, chỉ để lộ ra 2 cánh tay thon thả của mình, phần dưới mặc chiếc quần thụng màu nâu sẵm có những họa tiết vằn vè được phối cùng những tấm vải màu xanh dương, còn mang thêm một đôi bốt màu trắng được trang trí bằng những cánh hoa chỉa tua ra, trên đầu đội vương miện hình con bướm và dưới đuôi tóc còn cột thêm một chiếc nơ nhỏ trong rất duyên dáng.
Dynasty Warriors 5
Vai trò: Trương Cáp ban đầu tham gia trận Dẹp Loạn Khăn Vàng ở Ký Châu và gặp gỡ Viên Thiệu, ngưỡng mộ "lý tưởng kim tiền" của ông nên Trương Cáp quyết định theo hầu. Ở trận Quan Độ, Trương Cáp nhận ra Viên Thiệu bấy lâu nay không hề sáng suốt như mình nghĩ mà thấy Tào Tháo mới là người bản lĩnh hơn, anh cùng Chân Cơ theo phe Bắc Ngụy và lập nên nhiều chiến tích. Trong trận Đồng quan, Trương Cáp đã kịp thời dẫn quân tiếp viện tới mang lại chiến thắng cho quân đội, trận núi Định Quân là trận được Trương Cáp đặt nhiều tâm huyết nhất vì đây là trận phục thù quân Thục sau thất bại của anh ở trận núi Thiên Đăng. Kết quả, tuy chiến thắng nhưng lại mất đi Hạ Hầu Uyên và Tào Tháo, tâm lý của Trương Cáp bị ảnh hưởng sâu sắc, anh quyết tâm phải xóa bỏ hết bi kịch từ chiến tranh.
Trương Cáp có ước mơ đem nghệ thuật và những điệu nhảy làm niềm vui cho mọi người sau những trận chiến căng thẳng nhưng đội quân Ngụy ngoài Chân Cơ ra đều là những người khô khan và không thích hưởng thụ nghệ thuật nên anh quyết định dạy nhảy cho mọi người. Ban đầu không mấy ai quan tâm đến làm Trương Cáp hơi nản chí, nhưng sau thắng lợi vang dội ở Trần Thương, chứng kiến những đòn tung cước theo điệu nhảy hạ gục đối phương rất điêu luyện và uyển chuyễn của Tiểu Cáp, binh lính của Ngụy đã bắt đầu thích thú với môn nghệ thuật của Trương Cáp và bắt đầu muốn học hỏi. Cảnh kết thúc, mọi người nhảy múa rất vui trong niềm vui chiến thắng
(xem clip). Trương Cáp còn có 1 màn chơi phụ trong bản mở rộng
5XL là cùng Tào Tháo, Hầu Uyên và Tào Nhân đi chiếm Dương Bình quan.
Trang phục: Trở lại hình tượng sexy độc đáo với áo giáp hở bụng có phối hợp cùng những mảnh vải màu xanh tím xếp trên trang phục của mình. Tiểu Cáp còn có thêm một bộ trang phục cực ấn tượng với cánh bướm mỏng sau lưng, tóc cũng được búi tròn lên.
Dynasty Warriros 6
Vai trò: Trong bản DW6 gốc Trương Cáp là nhân vật không có cốt truyện riêng, chỉ xuất hiện trong 1 số trận chiến bên phe Ngụy. Trong bản này, tình bạn của Trương Cáp và Mã Ý đã được khắc họa lên một cách rất đặc biệt, Trương Cáp đã sớm nhận ra dã tâm của Mã Ý từ lúc trò chuyện với nhau ở trận Ngũ Trượng Nguyên, và đúng như dự đoán, sau trận đó Mã Ý đã chính thức trở mặt với nhà Ngụy, nhưng Tiểu Cáp vẫn một lòng đi theo và ủng hộ Mã Ý, đối đầu với Tào Tháo-Tào Phi kể cả 2 người bạn thân Chân Cơ và Hầu Uyên của mình luôn. Cuối cùng, Mã Ý giành được thắng lợi, trừ khử nhà Tào, chính thức lên ngôi thống nhất thiên hạ với sự góp sức của Tiểu Cáp
(xem clip). Nhiều người chơi cảm thấy rất bất ngờ với quyết định của Trương Cáp, vì tình bạn với Mã Ý mà bán đứng luôn lý tưởng của mình và trở mặt luôn với 2 người bạn tốt. Nên nhiều người đã cho rằng mối quan hệ mà Trương Cáp giành cho Mã Ý không đơn thuần là một người bạn thân bình thường, mà nó còn đặc biệt hơn rất nhiều.
Trong bản mở rộng (DW6: Special), Trương Cáp đã được sở hữu một tuyến truyện riêng cho mình. Ở bản này, Trương Cáp được miêu tả là một người không quan tâm đến kết quả của những trận chiến mà để tâm nhiều hơn về "chân lý của cái đẹp" mà mình đang theo đuổi. Mặc dù chiến thắng được quân Tào ở trận Quan Độ nhưng anh cảm thấy những chiến lược và cách chỉ huy trận đấu của Tào Tháo quả thật là rất hay làm anh vô cùng mến mộ, đang lúc phân vân không biết làm gì thì Chân Cơ đã đến khuyên nhủ Trương Cáp cùng mình rời Viên gia, nghe theo ý kiến của bạn thân, Trương Cáp cùng Chân Cơ gia nhập Bắc Ngụy để phát triển tài năng.
Trương Cáp kết thân với những người bạn mới, thấy Trương Cáp yểu điệu như vậy, bọn họ không trông mong anh sẽ giúp ích gì trong các trận đấu. Nhưng Tiểu Cáp đã chứng minh cho họ thấy thực lực của mình, điển hình là trong trận Xích Bích - chẳng những phá tan kế hỏa công của địch mà còn phóng hỏa lại doanh trại của chúng, và trận núi Định Quân - cùng Hạ Hầu Uyên tiêu diệt Hoàng Trung, bảo vệ ngọn núi an toàn. Từ đó mọi người đều nhìn Trương Cáp với ánh mắt vô cùng kính phục. Tự tin với việc tìm kiếm "chân lý của cái đẹp" trong suốt các cuộc chiến, Trương Cáp luôn luôn phấn đấu để kết thúc chiến tranh, mang lại cho mọi người cái gọi là "cảm giác của Hòa Bình"
(xem clip).
Sau khi Tào Tháo qua đời, Tiểu Cáp tiếp tục theo hầu Tào Phi và lại lập thêm nhiều chiến công nữa ở Hán Trung, Nhai Đình. Đặc biệt là trận Ngũ Trượng Nguyên, ở đây Mã Ý đã đưa ra một kế sách rất mạo hiểm nhưng nếu thành công thì có thể mang lại thắng lợi cực vang dội cho nhà Ngụy, trong khi các tướng lĩnh khác không ai dám làm thì Trương Cáp là người xung phong thực hiện kế hoạch. Cuối cùng, kế hoạch thành công, đánh đuối phe Thục, Tào Phi dẫn đầu nhà Ngụy bình định thiên hạ. Trương Cáp và Mã Ý được mọi người khen thưởng hết lời và còn được gọi là 1 cặp bài trùng nữa. Ở cảnh kết thúc, Trương Cáp mời Mã Ý làm một bản khiêu vũ cùng mình nhưng Mã Ý ngại quá nên cáo lui.
Trang phục: Đây là trang phục phá cách nhất và đẹp nhất của Trương Cáp từ trước tới giờ, anh mặc chiếc áo màu đen được trang trí bằng những đường viền màu trắng, chiếc áo được thiết kế để lộ ra một bên eo trông thật gợi cảm. 2 bên vai còn được gắn giáp bảo hộ có đính lông vũ màu hồng phấn và 2 cánh tay cũng được đeo thêm mảnh vải tơ màu tím nhạt. Phần dưới là một chiếc quần đen ngắn chưa tới đầu gối để phơi ra đôi chân trắng mút thật gợi cảm và còn được che lấp khéo léo bằng một tấm vải tơ cùng màu với vải đeo tay. Trên đầu có cài 1 chiếc trâm cài tóc hình hoa sen và dưới chân còn có mang guốc nữa. Lại thêm một chút trang điểm trên khuôn mặt càng tạo thêm vẻ yêu kiều duyên dáng. Với trang phục như thế này các fans đánh giá Tiểu Cáp trông y hệt một người phụ nữ thực thụ.
Dynasty Warriors 7
Vai trò: Vẫn như các bản trước, Trương Cáp và Chân Cơ xuất hiện lần đầu trong trận Quan Độ, nhưng khác một chút là ở bản này, Trương Cáp trở mặt với Viên Thiệu liền trong trận Quan Độ luôn chứ không phải là sau trận nữa. Nguyên do là vì nhận thấy tài năng của Tiểu Cáp trong trận chiến, Tào Phi muốn Cáp sang phe mình nên hỏi bóng gió rằng anh muốn kết thúc cuộc đời đầy rạng rỡ của mình dưới tương lai u ám của nhà họ Viên sao. Trương Cáp hiểu ra mục đích của câu hỏi đó, đang còn ngập ngừng thì Tào Phi ra lệnh cho quân mình phóng hỏa kho lương thực, nhìn thấy Tào Phi sử dụng ngọn lửa như một phép ẩn dụ cho sự lựa chọn của mình, Tiểu Cáp quyết định "châm ngòi rực rỡ cho 1 thời đại mới", anh đầu quân liền cho Tào Tháo và tiến đánh Viên Thiệu.
Ở lực lượng mới, Trương Cáp tham gia vào công cuộc truy đuổi Lưu Bị tại Trường Bản và đã nhanh chóm tóm gọn hắn ta, mang lại thắng lợi cho đất Ngụy. Anh còn hỗ trợ Vương Dị trong công cuộc trả thù Mã Siêu tại Đồng quan, tuy không lấy được Mã Siêu nhưng cũng đã đánh cho hắn phải tháo chạy và chiếm được mảnh đất này, thấy Vương Dị hơi buồn vì không thực hiện được mục tiêu, Tiểu Cáp an ủi cô là sẽ còn nhiều cơ hội hơn trong tương lai nữa. Sau đó Trương Cáp đồng hành cùng Hạ Hầu Uyên trong việc chinh phục Dương Bình quan, anh đã truyền khí thế hào hứng của mình cho Hầu Uyên và khiến ông ấy phải nhún nhảy theo mình
(xem clip).
Ở trận núi Định Quân, Trương Cáp và Hầu Uyên có một đoạn phim khá ấn tượng, cả 2 đã dẻo dai né tránh hết 1 loại mưa tên từ quân địch khiến chúng phải há hốc bất ngờ
(xem clip). Nhưng tiếc thay, Hầu Uyên đã mất mạng trong cuộc chiến này, Trương Cáp rất tức giận, quyết tâm trả thù cho bạn mình, anh đã tính truy cùng giết tận Gia Cát Lượng nhưng bị Tư Mã Ý ngăn lại, Mã Ý nói rằng nếu đuổi theo nữa sẽ mất mạng vì hắn vì chắc chắn xung quanh hắn có phục kích, Trương Cáp nghe theo và sau đó quay sang an ủi Hạ Hầu Đôn - anh ruột của bạn thân. Cuối cùng, Trương Cáp góp mặt trong trận chiến Phàn thành, tiêu diệt Quan Vũ.
Ngoài ra Trương Cáp còn có 3 màn chơi phụ ở bản mở rộng. 1 là tái diễn lại trận Quan Độ dưới cái nhìn của anh, ngăn chặn Tào Phi đốt kho lương thực và chiến thắng trận đấu. 2 là tham gia trận Nhai Đình phục kích Mã Tốc bên dãy núi, 1 mình tả xung hữu đột với lực lượng phe Thục. 3 là tìm kiếm những chiến binh tham gia vào bài nhảy của mình, có nhiều người tỏ ra chống cự, Tiểu Cáp đành đánh đập những người đó để ép họ phải đồng ý nghe theo. Trương Cáp còn tham gia vào cuộc tranh giành ngôi vị "Mỹ Nhân Tam Quốc" với các cô gái khác trong màn chơi của Điêu Thuyền.
Trang phục: Trương Cáp trở lại với kiểu áo giống bản 3, khác vài điều là chiếc giáp vai được thay bằng áo hở 1 bên vai. Anh diện chiếc quần trắng bó sát để dễ thực hiện những điệu nhảy xoay vòng. Trên đầu đội chiếc vương miện nhỏ xỏ 3 cây trâm, 2 bên cổ tay có đeo giáp sắc phòng vệ. Ngoài ra anh có xăm một hình xăm màu hồng ngay vai. Tiểu Cáp còn có 1 bộ đồng phục nam sinh khiến anh trở nên rất thư thái hơn và 1 bộ kị sĩ giáp bạc rất oai vệ.
Dynasty Warriors 8
Vai trò: Không thay đổi nhiều so với bản 7, chỉ có thêm một chi tiết là sau khi Hạ Hầu Uyên chết, con trai của Uyên là Hạ Hầu Bá nổi điên lên muốn đuổi theo liều chết với Hoàng Trung thì Trương Cáp cản lại, nói là nếu kích động bây giờ thì sẽ càng nguy hiểm mà thôi, anh khuyên Hầu Bá hãy tự hào về sự hy sinh anh dũng của cha mình. Ngoài ra Trương Cáp còn tham gia giải cứu Tào Nhân ở Tân Dã, vượt qua Bát Môn Kim Tỏa và hạ gục Từ Thứ. Trong nhánh giả thuyết, anh cùng Điển Vi-Trương Liêu và Thái Văn Cơ chiến đấu ở Kiến Nghiệp, thu phục hết các tướng phe Ngô.
Trong bản mở rộng, Trương Cáp có 1 màn chơi phụ là tham gia cùng Hầu Uyên và Vương Dị ở trận Tử Đồng, anh nhanh chóng phát hiện và chiếm đoạt kho chứa binh khí của phe Thục, dễ dàng tiêu diệt bọn chúng. Tại màn chơi giả tưởng của núi Định Quân, Tiểu Cáp hết lời khen ngợi sự sáng suốt của Quách Gia khi đã xoay chuyển được tình thế, khiến Thục quân lâm vào ngỏ cụt. Ở cảnh kết thúc, vì thấy Vu Cấm đứng trầm ngâm bên ngoài mà không chung vui cùng mọi người, Trương Cáp đã đến mời Vu Cấm tham gia một điệu nhảy nhưng bị ông từ chối.
Trang phục: Khá ngạc nhiên khi trang phục lần này của Tiểu Cáp lại trở nên rất kín đáo, trong khi các tướng lĩnh của Ngụy đều mang trang phục xanh dương đặc trưng thì anh lại khoác lên mình chiếc áo trắng sang trọng của hoàng gia, được điểm xuyến bằng những họa tiết màu tím và những mảnh giáp nhỏ ở xung quanh 2 tay, ngay cả dây cài áo và thắt lưng cũng mang màu tím nốt. Trên đầu còn đội thêm chiếc trâm cài hình đuôi công. Ở trang phục này ta thấy Tiểu Cáp có vẻ cứng cỏi và "chuẩn men" hơn. Ngoài ra anh còn có một bộ trang phục đầy màu sắc nhìn rất là ngộ nghĩnh khi vào vai chú hề với khuôn mặt trắng toát và được vẻ thêm 2 giọt nước mắt.
Dynasty Warriros Strike Force 1 + 2
Vai trò: Ác quỷ Tần Thủy Hoàng hồi sinh và bắt đầu lộng hành với thế lực ma quái, 3 phái Ngụy- Thục- Ngô tạm gác lại thâm thù để đoàn kết lẫn nhau chống lại ác ma. Tiểu Cáp cũng tỏ ra hòa đồng với các tướng phe khác.
Trang phục: Như DW6. Nhưng ở bản này các nhân vật đều có khả năng hóa tiên, ở hình dạng mới Trương Cáp biến thành một con bướm đêm rất đẹp - cũng chính là biểu tượng của anh. Tiểu Cáp chỉ mang giáp 2 bên vai và mặc một chiếc quần bó sát, còn lại thì phơi trần cả cơ thể ra, trên ngực có xâm hình hồ điệp và trên đầu thì đội chiếc mão có hình Hồ Điệp 6 Cánh, sau lưng còn có những cái đuôi bướm tỉa ra nữa, trông Tiểu Cáp vô cùng mê hoặc và quyến rũ.
Orochi Warriros
Vai trò: Sau khi quân Ngụy bại trận trước binh đoàn quỷ rắn của Orochi, các tướng lĩnh bị hắn ép phải phục tùng cho mình, trong khi Mã Ý rất thích thú thì Trương Cáp và các bộ tướng khác phản kháng rất dữ dội, đây cũng là lần đầu tiên Tiểu Cáp không ủng hộ cho quyết định của Mã Ý làm Mã Ý rất bất ngờ, nhưng sau đó Tào Phi dùng uy quyền bắt buộc anh và mọi người phải làm như vậy, Trương Cáp đành ôm sự tức tối mà đầu quân cho phe ma. Anh cùng Tào Nhân tham gia vây hãm thành Ueda, lần đầu nhúng tay vào tội ác nên tâm trí rất bất ổn.
Sau đó Trương Cáp được lệnh cùng Đại Kiều dẫn quân truy bắt Khương Duy tại Nam Trung, nhưng Triệu Vân và Shimazu Yoshihiro đã bày kế mai phục khiến 2 người thất thủ phải tháo chạy. Thời gian sau anh lại được sai đến thâu tóm Nam Trung lần nữa cùng Tào Phi và Mitsunari, cuộc chiến đang diễn ra thuận lợi nhưng giữa chừng Tiểu Cáp đã trở mặt và không chịu nghe lời của Tào Phi, anh nói là không chịu nổi việc phải phục tùng yêu ma nữa rồi tách nhóm và bị phe kẻ địch phục kích, Tào Phi đã kịp thời đếu cứu Cáp thoát khỏi nguy hiểm. Tiểu Cáp vẫn giận dỗi và buông lời mỉa mai Tào Phi, nhưng sau khi được nghe giải thích rõ ràng về mục tiêu gia nhập Xà quân của là để tìm cơ hội trở mình và tìm kiếm Tào Tháo, anh đã hiểu ra nên xin lỗi và cùng theo Tào Phi trở về phía xà quân.
Sau đó Trương Cáp cùng Mitsunari tham gia chiến dịch Tedorigawa, vây hãm kiếm sĩ Miyamoto Musashi nhưng lại bị Mạnh Hoạch và Chúc Dung đàn áp. Trong trận chiến tại Phàn thành với phe của Oda Nobunaga, Trương Cáp và Tào Phi đã thực hiện kế hoạch xả đập nước bao vây quân của Tín Trường, nhưng sau cùng thì vẫn thua trận, nguy cấp hơn là Tiểu Cáp đã bị rơi vào vùng nước xoáy và bị cuốn đi mất, đến khi tỉnh dậy mới biết rằng mình đã bị quân của Orochi vớt lên và đưa về lãnh thổ, anh yêu cầu chúng cho phép mình tiến quân tiếp tục hỗ trợ Tào Phi thì chúng bảo rằng đừng đóng kịch nữa vì chúng đã biết Tào Phi âm thầm phản bội từ lâu rồi.
Cảm thấy quá xui rủi, Trương Cáp đành miễn cưỡng phục tùng cho lũ ác ma lần nữa trong sự giám sát chặt chẽ hơn. Tại trận Kanegasaki, Trương Cáp và Lữ Bố đưa quân đến trợ giúp cho Date Masamune nhưng thua trận thê thảm nên anh phải rút về Komaki-Nagakute hội quân với Tư Mã Ý ngăn chặn Tôn Sách dẫn quân giải cứu Tôn Kiên-Tôn Quyền. Ở đây Tiểu Cáp cũng lên tiếng trách móc Mã Ý rất nhiều, Ý chỉ biết cách im lặng. Sau khi bị phe Tôn Sách đánh cho tan nát, Trương Cáp đi tìm và trở lại với phe của Tào Phi, đồng tâm tiêu diệt Orochi.
Trang phục: như DW5.
Orochi Warriros 2 + Z
Vai trò: Trương Cáp trở thành tướng lĩnh chủ chốt trong việc ngăn chặn Orochi hồi sinh. Trong trận Shizugatake, Trương Cáp có nhiệm vụ thuyết phục chủ cũ của mình là Viên Thiệu nhập quân với nhóm để có thêm lực lượng đánh bại Orochi, anh phải vượt qua những con cọp máy biết phun lửa của Khương Duy để tới được chỗ Viên Thiệu. Ở trận Ký thành, Tiểu Cáp gặp lại Tư Mã Ý sau một thời gian dài xa cách, trong lòng vô cùng vui mừng nhưng cũng lại rất thất vọng khi biết Mã Ý chưa hồi tâm chuyển ý ,vẫn một mực trung thành với bè phái xà quân. Không còn một lời nói nào để khuyên nhủ Mã Ý dẹp bỏ dã tâm nữa, Tiểu Cáp đành đối đầu với bạn mình.
Sau đó Trương Cáp và Tôn Thị (Magoichi) được giao nhiệm vụ truy bắt Tôn Ngộ Không, cả 2 lần theo dấu vết của tên mỹ hầu vương đó đến tận Thiên Thủy thì bị vây khốn bởi quân đoàn yêu ma, đến khi 2 người đã kiệt sức vì phải chiến đấu bởi lực lượng quá đông của chúng thì được nữ thần Tam Tạng xuất hiện giải cứu. Biết được cô gái này chính là sư phụ của Ngộ Không, Tiểu Cáp hăng hái dẫn cô ấy cùng theo mình truy đuổi hắn. Trương Cáp còn có 1 màn chơi phụ là cùng Điêu Thuyền và Nguyên Thân thành lập nhóm "liên minh nghệ thuật" truy bắt Tô Đắc Kỷ tại Vịnh Đại Phản (Osaka) vì ả dám đề cao sở trường múa lụa của ả mà chê bai tài năng nghệ thuật của 3 người. Tại đây Tiểu Cáp đã mê hoặc một số tướng lĩnh của xà quân bằng những điệu múa và sự thanh lịch để thu hút họ đi theo phe của mình.
Trang phục: Như DW5, ngoài ra khi luyện lên cấp cao, Trương Cáp còn có thêm trang phục của DW4 và DW6.
Orochi Warriros 3
Vai trò: Trương Cáp là một trong những người bị xà quân bắt giữ ở Hứa Xương, sau này được Liên Minh Tương Lai đến giải cứu, anh tỏ lòng biết ơn và theo phe Liên Minh cùng mọi người khán chiến chống yêu ma. Anh còn là nhân vật chủ chốt trong việc thay đổi số phận của Khương Duy, cụ thể là trước đó anh và Khương Duy bị Chung Hội truy bắt trên núi Hưng Thế, chỉ có Khương Duy là chạy thoát nhưng cũng bị trọng thương khá nặng, vì vậy lúc Khương Duy đến được Hứa Xương thì cũng không còn sức chiến đấu nữa nên bị xà yêu giết chết. Thông qua kí ức của Trương Cáp, anh cùng Lưu Thiện và Tinh Thái trở lại ngọn núi trong quá khứ để tiêu diệt bọn xà yêu, không để cho Khương Duy bị thương nặng, vì vậy ở trận Hứa Xương, Khương Duy hoàn toàn khỏe mạnh và sống sót an toàn gia nhập Liên Minh.
Tiểu Cáp còn tham gia vào trận chiến giải tỏa hiểu lầm giữa các phe phái tại Đồng quan, một lần nữa anh lại gặp Tư Mã Ý, khi thấy Mã Ý đã hướng thiện và làm việc dưới trướng Tào Phi, Trương Cáp vô cùng mừng rỡ. Trong trận bảo vệ Nam Trung, anh gặp được kiếm sĩ Nhật Bản cũng có phong thái giống hệt mình là Sasaki Kojiro, cả 2 cùng nhau phối hợp thi triển những chiêu thức đẹp mắt, nhanh như cắt đã tiêu diệt được đối phương. Nhận ra sự tâm đầu ý hợp, Tiểu Cáp và Kojiro vui vẻ cười lớn với nhau, anh rất là thích thú với người bạn mới này
(xem clip).
Trang phục: Như DW7, ngoài ra anh còn có 1 hình dạng hóa tiên ở Series Strike Force.
Trong OW1-OW2, Trương Cáp được xếp vào nhóm chiến binh thuộc hệ Tốc Độ (Speed) với khả năng nhảy kép và có 2 tới chiêu Special. Trong OW3, anh được xếp vào nhóm Kỳ Ảo (Wonder) với khả năng đánh nối đòn rất tuyệt diệu. Vật dụng cá nhân mà Tiểu Cáp phải tìm lại trong OW1 là Chiếc Gương Bạc (Silver Mirror), thường được anh dùng để trang điểm và soi ngắm dung nhan của mình ^_^