Tên trong game:
Sima Shi.
Tên tự: Ziyuan (Tử Nguyên).
Tiếng Việt:
Tư Mã Sư.
Tiếng Nhật:
Shibashi.
Năm sinh, mất: 208 - 255
Độ tuổi trong game: 22.
Chiều cao: 180 cm.
Lực lượng:
- nhà Wei.
- nhà Jin.
Vũ khí:
- Trường Kiếm - Rapier: bản 7.
- Lôi Kiếm - Lightning Sword: bản 7:E, 8.
Là con trai trưởng của Tư Mã Ý (Sima Yi), 1 nhà chính trị thời Nguỵ (Wei), cùng vợ cả là Trương Xuân Hoa (Zhang Chunhua).
I. Tiểu sử:
[SPOIL]
Thay cha nhiếp quyền:
Năm 249 (năm Gia Bình thứ nhất nhà Ngụy). Tư Mã Sư bí mật thu nạp 3 ngàn người để hỗ trợ cuộc đảo chính của cha. Tư Mã Ý giết chết Tào Sảng (Cao Shuang), bắt đầu chuyên quyền quốc chính.
Năm 251, sau khi Tư Mã Ý qua đời, Tư Mã Sư kế tục chức vị của cha mình, làm Đại tướng quân.
Năm 252, lãnh đạo Tôn Quyền (Sun Quan) của nước Ngô (Wu) qua đời. Sư thấy đây là thời thế thích hợp để tấn công Ngô hòng thu được danh tiếng cho mình. Nhưng trận đầu đã thất bại dưới tay Gia Cát Khác (Zhuge Ke). Năm 253, thừa thắng, Gia Cát Khác xuất binh tiến đánh Tân Thành thuộc Hợp Phì (He Fei), còn liên minh với đại thần Khương Duy (Jiang Wei) của Thục Hán (Shu). Sư lệnh phòng thủ làm Gia Cát Khác đánh 1 tháng trời không xong, dịch bệnh hoành hành phải rút quân, lại trúng mai phục của Nguỵ quân chết như rạ.
Năm 254, Sư đạt được nhiều quyền lực và sự tin tưởng hơn. Vua Tào Phương (Cao Fang) bắt đầu lo sợ cho địa vị của mình, và có ý chống đối, Tư Mã Sư phế Tào Phương, lập Tào Mao (Cao Mao) lên ngôi Hoàng đế. Tháng giêng năm 255, Trấn đông đại tướng quân Vô Khâu Kiệm (Guanqiu Jian) cùng Văn Khâm (Wen Qin) khởi binh thảo phạt Tư Mã Sư. Vô Khâu Kiệm lệnh cho Văn Khâm tập kích Đặng Ngải (Deng Ai) ở Nhạc Gia. Không ngờ Tư Mã Sư đã ngầm soái quân từ Nhữ Dương đến Nhạc Gia, Văn Khâm thấy đại quân thì kinh hãi, nhưng Văn Ương (Wen Yang) mới 18 tuổi, lại khuyên cha nhân lúc quân Ngụy chưa đứng vững mà tấn công. Khâm cùng Ương nhân đêm tối, chia 2 đường tập kích Tư Mã Sư. Ương đến trước trại nổi trống chửi rủa. Sư mới cắt cái bướu trên mắt, nay kinh sợ đến nỗi vết thương vỡ ra, nhưng phải ôm đầu mà chịu, vì sợ rối lòng quân. Sau Tư Mã Sư vẫn phá tan được Vô Khâu Kiệm và Văn Khâm.
Một tháng sau cuộc nổi dậy, Tư Mã Sư qua đời vì khối u mắt, thọ 48 tuổi. Em trai là Tư Mã Chiêu (Sima Zhao) đã kế tục chức vụ của ông và đã lãnh đạo Ngụy đánh bại Thục Hán, buộc Lưu Thiện (Liu Shan) đầu hàng.
Tiền đề cho nhà Tấn:
Tư Mã Ý để lại danh vọng và quyền lực cho các con cháu. Trong khi Tư Mã Sư để lại cơ nghiệp đang dang dở cho em trai Tư Mã Chiêu. Chiêu lại thành công trong việc đoạt hết binh quyền Tào Nguỵ. Cuối cùng, người cháu của dòng họ Tư Mã – Tư Mã Viêm (Sima Yan) phế Nguỵ xưng đế, lấy tên nước là Tây Tấn (Jin).
Sau khi Tư Mã Viêm lên ngôi Hoàng đế Tây Tấn, Sư được truy tôn là Tấn Cảnh Đế, miếu hiệu là Thế Tông.
[/SPOIL]
II. Trong game:
1. Dynasty Warriors Series:
Giới thiệu:
Sima Shi là 1 tướng lĩnh NPC bên nước Wei. Từ khi xuất hiện phe Jin ở DW7, Sima Shi mới được thêm vào là 1 nhân vật mới.
Quan hệ trong DW Series:
Sima Yi: phụ thân.
Sima Zhao: em trai.
Wang Yuanji: em dâu.
Jiang Wei: đối thủ.
Zhang Chunhua: mẫu thân.
Zhuge Dan: thuộc tướng.
Wen Yang: thuộc tướng.
*Bản quyền của Hee19 gamevn, tham khảo bởi Wikipedia tiếng Việt, Wikipedia tiếng Anh và các tài liệu tiếng Anh khác có liên quan. Nội dung biên soạn của Hee19. Mọi sao chép không xin phép tác giả hay mod của box đều là ăn cắp bản quyền.
1.1. Dynasty Warriors 7:
Ngoại hình, tính cách:
Sima Shi xuất hiện đầu tiên với bộ trang phục khá kín được kết hợp từ vải và các mảnh giáp sắt. Bên ngoài khoác 1 chiếc áo tà dài xanh dương có hoa văn đen quằn quện đặc trưng của dòng họ Sima. Chân đi giày mũi vểnh.
Đặc biệt khuôn mặt đăm chiêu càng thêm nét ấn tượng với chiếc mặt nạ để che căn bệnh đau mắt trái, trở thành 1 nét rất riêng của nhân vật. Nhờ đó càng làm cho Sima Shi thêm phần cuốn hút.
Sima Shi điềm tĩnh, khoan thai và thanh lịch, nhưng lại chất chứa tham vọng to lớn ẩn bên trong.
Các trang phục khác:
Trang phục thứ 2 đồng kiểu với trang phục chính, chỉ đổi màu sang trắng bạc và đỏ.
Trang phục Special của Sima Shi được lấy nguyên mẫu trang phục DW5 từ chính người cha Sima Yi. Với 1 màu tím toàn bộ. Chỉ khác là Shi không đội mão như cha mà thay vào bằng trâm cài tóc, chiếc mặt nạ cũng thay đổi hình dạng và màu sắc theo.
Bộ Original lấy tiêu đề hiện đại thì Shi ăn mặc rất quý tộc và rất đẹp kết hợp từ 2 màu xanh dương và trắng, anh đóng vai Trưởng hội Học sinh của Jin. Là người duy nhất không mặc đồng phục caro của học sinh Jin.
Lại 1 lần nữa với sở thích ăn mặc giống cha, trang phục Fantasy của Sima Shi được dựa trên bộ trang phục chính của Sima Yi ở DW7. Nhưng vẫn có những nét được làm khác đi theo phong cách của Shi.
Trong bộ Fairytale, Shi trong vai Angel với bộ giáp bạc cao quý. Chiếc mặt nạ cũng mang hình ảnh 1 chiếc cánh. Đặc biệt với sự hiện hữu của đôi cánh thiên thần trắng mút ở sau lưng anh. Vai Devil được dành cho Sima Yi.
Vũ khí, khả năng:
Sima Shi sử dụng 1 thanh Trường Kiếm - Rapier với các chiêu đâm có tốc độ nhanh. Tuy nhiên, anh bị trùng clone với 2 nhân vật Liu Shan và Yuan Shao.
EX Attack: Móc đối thủ lên không và chém liên tiếp, sau đó chém ra năng lượng toả xung quang.
Musou 1 - Black Spiral: Sử dụng năng lượng làm cho mặt đất xuất hiện nhưng cọc nhọn đâm lên, có tác dụng kéo đối thủ lại gần, sau đó chém đối thủ.
Musou 2 - Death Sentence: Đâm đối thủ rồi hất lên không trung, dùng năng lượng như những mũi kiếm đâm vào đối thủ.
Iron Needle - Steel Needle/Piercing Needle - Slicer - Soul Piercer - Qinggang Sword
Sima Shi là 1 trong những nhân vật chính của câu chuyện phe Jin, chủ yếu là khởi đầu đế chế mới. Câu chuyện khá sát với tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa.
Shi tham gia chiến trận là lúc giúp cha thoát khỏi Jiang Wei tại Wu Zhang Plain (Ngũ Trượng Nguyên). Sau, anh cùng Sima Zhao hỗ trợ cha tiếm quyền của Cao Shuang, tự tay giết chết Shuang.
Không lâu sau Sima Yi ngã bệnh và trao lại quyền lực cho Shi, anh hứa sẽ dùng hết sức để điều khiển nước Wei.
Khởi đầu lãnh đạo, Shi lệnh Zhuge Dan cùng Zhao tiến công nước Wu. Song chiến trận thất bại do sự vội vàng của Dan và sự lười biếng của Zhao, Shi phải quay về phòng thủ He Fei Castle (Thành Hạ Phì). Mặc dù đẩy lùi được Wu nhưng danh tiếng bị ảnh hưởng, Shi không thể nào tha thứ và buột tội cho Zhao chịu trách nhiệm tổn thất Dong Xing. Shi quay về thủ phủ để thuộc hạ chống các lực lượng ngoài Wei.
Khi Sima Shi quay về Wei, cảm thấy ngai vàng bị lung lay, Cao Fang truyền lệnh ám sát Shi. May mắn là khi nghe tin đồn đó, Zhao cùng Wang Yuanji cùng về kịp để hỗ trợ anh. Các sát thủ trong thành đều đã bị tiêu diệt, tuy nhiên vào phút cuối, Shi đã bị chém trọng thương ở mắt trái. Sau, Sima Shi xông vào hoàng cung và tiêu diệt Cao Fang, lập Cao Mao lên ngôi vua.
Hành động giết vua soán ngôi này đã làm cho Guanqiu Jian và Wen Qin dấy binh thảo phạt Shi, vốn là 2 bộ tướng thuộc Wei. Đích thân Sima Shi tự tay đàn áp cuộc nổi loạn. Khi đang giao tranh với Wen Qin, Qin ra lệnh cho con trai Wen Yang bắn mũi tên trúng vào vết thương cũ nơi mắt trái của Sima Shi, nhưng anh được cứu bởi chiếc mặt nạ che vết thương ngày trước. Cùng lúc đó đại tướng Deng Ai xông đến trợ giúp. Sau khi giết chết Wen Qin, Shi ngã bệnh, anh trao lại quyền lực cho Sima Zhao giống như cha đã từng làm. Anh qua đời ngay sau đó.
So với em trai, Shi là người điềm tĩnh, thông minh và tham vọng hơn hẳn. Shi gần giống với người cha của họ hơn. Từ tâm tính, biểu cảm bên ngoài, nội tâm bên trong Shi đều giống hệt cha. Ngay cả điệu cười của anh cũng rất giống. Có thể coi anh là đứa con trông đợi nhất của Sima Yi.
Tuy với vẻ ngoài khá lạnh lẻo, Shi là là người rất lo lắng cho hoà bình của đất nước cũng như người dân thái hoà. Anh cũng rất lo lắng cho em trai, tuy nhiên cách thể hiện lại sắc đá chỉ để giúp em sớm nhận ra tài năng của chính mình và bớt rong chơi, vô tư.
Legendary Mode:
1st Stage: Thực hiện mơ ước thôn tính đất Wu.
2nd Stage: Tiêu diệt Shu để thống nhất Tam Quốc.
DW7: Empire
Vũ khí, khả năng:
Sima Shi được declone với vũ khí mới cũng dạng Rapier có tên là Lôi Kiếm - Lightning Sword (Thunderclap Sword). Đúng với tên gọi, thanh kiếm có thể chém ra những dòng điện nhanh và mạnh mẽ. Thực ra đây là vũ khí DLC ở bản Original, sau đó mới chuyển cho Sima Shi sở hữu. Vì sử dụng thanh kiếm mới, chiêu Ex cũng được thay đổi.
EX Attack: Chém ra 2 đường kiếm hình dấu chéo toàn màn hình, sau đó hiệu ứng điện xuất hiện theo sau.
1.2. Dynasty Warriors 8:
Ngoại hình, tính cách:
Tăng điểm cho bản này là trang phục của Shi không gây rối mắt như bản trước. Không chỉ với sắc xanh đơn thuần, Sima Shi đã trở nên sang trọng và tươi sáng hơn với tông màu xanh dương và trắng.
Trang phục Trung Hoa cổ được mặc bên ngoài chiếc áo giáp xanh dương, phối với 2 miếng giáp vai bạc rất gọn. Vẫn đôi giày mũi vểnh, đôi găng tay lại được thay bằng giáp trở nên cứng cáp hơn. Lưng khoác nhẹ 1 chiếc áo choàng ngắn màu tím lơ. Và, không thể thiếu chiếc mặt nạ che mắt vốn là đặc điểm riêng biệt nhất của Sima Shi.
Các trang phục khác:
Job Costume, Shi lựa chọn cho mình bộ Boat Racer - 1 tay đua cano chuyên nghiệp. Trong khi Wen Yang lại là F1 Racer - tay đua công thức 1.
Vũ khí, khả năng:
Sima Shi chính thức sử dụng Lôi Kiếm - Lightning Sword làm vũ khí riêng biệt.
EX Attack: Chém ra 2 đường kiếm hình dấu chéo toàn màn hình, sau đó hiệu ứng điện xuất hiện theo sau.
Musou 1 - Black Spiral: Sử dụng năng lượng làm cho mặt đất xuất hiện nhưng cọc nhọn đâm lên, có tác dụng kéo đối thủ lại gần, sau đó chém đối thủ.
Musou 2 - Death Sentence: Đâm đối thủ rồi hất lên không trung, dùng năng lượng như những mũi kiếm đâm vào đối thủ.
Aerial Musou - Black Beak: Nhanh chóng áp sát đối thủ từ trên không, sau đó chém đối thủ lên trời và tiếp 1 chiêu kiếm khí.
Awakening Musou:
Flasspoint/Numbness Cloud - Blinkblade - Imperial Flame/Paralyzing Mist - Winged Glory - Emperor's Light
Marking Pin - Scarlet Rapier

Ở Main Story của Jin, sau khi đoạt quyền nhiếp chính nhà Wei, thu tóm danh vọng và quyền lực cũng là lúc Sima Yi thoái lui ở ẩn (theo lời vợ Zhang Chunhua căn dặn), và giao hết binh quyền cho 2 con trai. Sima Zhao để anh trai lãnh đạo hết và luôn ủng hộ hành động của Sima Shi.
Shi xuất hiện là khi Guanqiu Jian và Wen Qin nổi loạn. Anh đặt biệt chú ý đến thương pháp của Wen Yang, con trai Wen Qin. Nể trọng Yang, Shi muốn lưu tâm anh dưới trướng của mình. Shi bị thương nặng tại Xuchang khi bị mai phục bởi Wen Qin. Sau khi dẹp loạn, Zhao đã chứng kiến Shi từ trần nhưng đã kịp trăn trối bảo em nắm giữ binh quyền và tiếp bước tham vọng.
Chỉ ở Hypothetical Route thì Sima Shi mới đóng vai trò quan trọng, là chìa khóa để dẫn Jin đến 1 tương lai tươi sáng hơn. Nhờ sự giúp đỡ của Wen Yang, người mà Shi lưu tâm trước đó, Wen Qin bị bắt và Shi chỉ bị thương mắt trái chứ không chết. Sau trận này, Shi đeo mặt nạ che mắt trái, cũng là kết quả cho sự hồi phục của anh, cũng như biểu tượng cho sự tham vọng. Liên tục đánh bại Liu Shan ở Chengdu buột Shu đầu hàng, cùng Wen Yang và Xiahou Ba thâu tóm Namman, thiêu rụi Wu ở Chibi. Mặc dù sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn, cuối cùng Shi thắng trận và buột Jiang Wei đầu hàng dưới sự giúp đỡ của cả gia đình, thống nhất đất nước. Nhưng Sima Shi lại bất ngờ đột quỵ.
Trước sự lo lắng của bao nhiêu người, Sima Shi đã chứng minh sự hồi phục hoàn toàn của mình và trở thành vua của Jin.
Sima Shi trong mắt của mọi người là 1 người rất có uy tín, vì việc gì đến tay anh cũng sẽ ổn thỏa, với tâm không giao động và luôn suy nghĩ kĩ càng chiến lược. Rất nhiều tướng lĩnh phải nể phục anh, như Wen Yang vì kính trọng anh mà quay lưng lại với người cha phản bội, và Xiahou Ba không bỏ hàng ngũ của mình, cả Zhuge Dan cũng được tỉnh ngộ bản tính háo danh mà chưa suy nghĩ thấu đáo của mình là nhờ những lời nói của Shi. Còn Sima Yi và Chunhua thì luôn yên lòng với đứa con trai cả. Yuanji càng muốn Zhao hội đủ yếu tố lãnh đạo giống như Shi. Jia Chong lại luôn tin tưởng Shi làm lãnh đạo hơn là Zhao.
DW8XL: [NEW]
Vũ khí, khả năng:
Ex Attack 2: Tạo năng lượng bóng tối từ dưới đất tạo những cọc nhọn đâm lên.
Vũ khí mới:
Tham gia trận Riot at Luoyang trong vai trò là nạn nhân của Cao Shuang. Nhân lúc Sima Yi rời khỏi thành đô, họ Cao vùng lên muốn lật đổ sự chuyên quyền từ nhà Sima buột Sima Shi, Sima Zhao cùng Chunhua phải chống trả lại. Sau đó Shi lệnh phải lôi kéo cho được Xiahou Ba về phía mình.
Shi còn là nhân vật chính trong câu chuyện làm bánh bao của phe Jin - Seek the Secret Ingredients, khi anh yêu cầu Sima Zhao cùng đồng bọn phải đi thu thập nguyên liệu từ khắp nơi về để làm bánh bao cho mình. Khi bánh bao đã làm xong, mọi người cùng thưởng thức thành quả của mình thì 1 con hổ vồ lấy mất miếng bánh của Shi - người mê bánh bao nhất. Anh tức giận đuổi theo con hổ để dành lại.
2. Warriors Orochi Series:
Giới thiệu:
Lần đầu tiên tham gia vào thế giới hỗn loạn của Orochi, anh mang ngoại hình của phần 7.
Vũ khí, khả năng:
Sima Shi sử dụng 1 thanh Rapier ở bản 7 Original. Tuy nhiên để tránh clone, Shi được chuyển các chiêu Charge mới. Ngoài ra, vũ khí thứ 4 của anh là vũ khí mới hoàn toàn mang tên Steel Anguish.
Vì thuộc hệ Tecnique nên Sima Shi có 1 chiêu Special nhưng không mới, đó là chiêu tương tự Musou thứ 2 của anh ở phần 7.
Special: Xiêng kiếm vào người đối thủ hất lên trời, dùng năng lượng tạo những mũi kiếm đâm vào đối thủ.
Musou - Black Spiral: Sử dụng năng lượng làm cho mặt đất xuất hiện nhưng cọc nhọn đâm lên, có tác dụng kéo đối thủ lại gần, sau đó chém đối thủ.
Anh có điểm Bonds với các nhân vật sau: Jiang Wei, Sima Yi, Sima Zhao, Motochika Chosokabe.
Cấp 1: Iron Needle - Cấp 2: Steel Needle - Cấp 3: Slicer- Cấp 4: Steel Anguish
Quan hệ trong WO series:
Sima Yi: phụ thân.
Sima Zhao: em trai.
Wang Yuanji: em dâu.
Motochika Chosokabe: bạn.
Xu Zhu: bạn.
*Bản quyền của Hee19 gamevn, tham khảo bởi Wikipedia tiếng Việt, Wikipedia tiếng Anh và các tài liệu tiếng Anh khác có liên quan. Nội dung biên soạn của Hee19. Mọi sao chép không xin phép tác giả hay mod của box đều là ăn cắp bản quyền.
2.1. Warriors Orochi 3:
Ngoại hình, tính cách:
Vì là 1 nhân vật mới nên Sima Shi được ưu ái 1 tạo hình Fury, lúc này tóc của anh sẽ chuyển sang màu bạc, toàn thân phát ánh hào quang màu xanh nhạt, trang phục có những thay đổi mới. Đặc biệt là sự xuất hiện đôi cánh màu đen, tuy nhiên 1 bên cánh dường như bị gãy và nhỏ hơn cánh còn lại.

Sima Shi xuất hiện trong quá khứ của Sima Zhao khi anh đang hỗ trợ cha đánh lại Daji ở Tong Gate. Bị ấn tượng và thuyết phục bởi quyết tâm của Zhao, Shi gia nhập liên minh tương lai.
Chiến công của anh là cứu được Diaochan khỏi tay sát thủ Nezha truy đuổi ở quá khứ khi cô đã bí đường trốn chạy. Shi đưa chiến thuyền và tạo ra cây cầu để Diaochan nhanh chóng thoát khỏi Nezha. Diaochan biết ơn và gia nhập liên mình, dẫn đến sau này Lu Bu cũng gia nhập liên minh.
Trong series này Motochika và Sima Shi đồng cảm với nhau vì cả hai đều chiến đấu với số mệnh. Anh cũng khá thân thiện với Xu Zhu vì cả 2 đều có niềm yêu thích về món bánh bao.
Ở màn chơi DLC "Stop, Thief!", Sima Shi bộc lộ ra tính cách trẻ con của mình. Anh quyết đánh bại Zhao vì cái tội ăn cắp bánh bao thịt quý giá.
WO3: Ultimate [NEW]
Vũ khí, khả năng:
Aerial Special: Đâm xuống đất tạo năng lượng màu tím gây choáng đối thủ.
Vũ khí mới từ thế giới Mystic:
Sima Shi cùng Masamune Date hỗ trợ Garasha đi tìm cha của cô, nơi họ đến là Ueda Castle mà không biết rằng Daji cùng Himiko đang ẩn nấp ở đây.
Shi còn cùng với Mitsunari Ishida và Xu Zhu giao tranh với quân Mystics được lãnh đạo với Susano'o tại Tong Gate.
3. Sơ đồ quan hệ tổng hợp: