chiều nay, sau 3 trận tổng tấn công lên đất hà lan, quân Anh đã tiêu diệt và làm sụp đổ Batavian Repuplic to mồm lắm chuyện

Bọn này, mới vào hạ đc Holand, chiếm đc mỗi Ams mà suốt ngày gây sự với mình, ra tra trên map thấy nó vẻn vẹn có 2 thành mà quân lúc nào cũng full stack, lúc đầu do đất phía tây pháp rộng quá nên khó kiêm soát, với phải tiêu diệt tàn quân Pháp và bọn rebel vì nó cướp dữ quá, lại vừa phải đụng độ với các cuộc thăm dò của bọn Bò Spain đáng ghét nên quân bị dàn mỏng

. bọn batavian đã chiếm đc thành champage ( thành gì giống sâm banh phía đông paris ấy) và đe dọa paris ( paris lúc đó toàn là pháo, do đây là chỗ spam pháo của mình

) may thay tướng arthur từ đất mẹ Anh dẫn theo 2000 quân cùng với các tướng từ caen đến giải nguy cho paris, đồng thời tổng tấn công lên đất holand ( bị chiếm bởi batavian) sau khi chiếm đc AMs tình hình có vẻ hơi khả quân nhưng thành cuối cùng của batavian đang đc bảo vệ bới 2 full stack

. tình thế bế lợi cho ta vì quân pháp cũng tiến lên để hỗ trợ batavian, xét điều đó, mình tách 1 nhóm quân nhỏ và áp sát thành, và bọn batavian điều 1 stack tấn công nhóm đó, thừa cơ đó mình cho retreat để kéo full stack này xa thành ( chọi 2 full stack 1 lần có mà cháy máy

) rồi quân của tướng arthur đã tiêu diệt gọn stack này, tàn quân chạy về đều bị tiêu diệt bởi 1 full stack từ phía nam lên hỗ trợ

thế là xong đời bọn batavian.
Tình hình tiếp theo nên đánh spain hay tiếp tục tiêu diệt Pháp đây nhỉ, vì bọn pháp giờ tập trung ở phía đông có bọn otoman hậu thuẫn

. mà quân TBN có vẻ trơ trọi hơn.
