Lâu rùi mới vào box, hôm nay em xin tường thuật trận đấu cố thủ Berlin giữa đống tàn quân Pháp do tướng Louis-Nicolas Davout chỉ huy (cuchuoi em lãnh đạo:'>) và quân khởi nghĩa Phổ do tướng Leonhard Bengel chỉ huy, do chỉ là tàn quân nên quân Pháp chỉ có đúng 2 đơn vị Line Infantry là >100 người, còn lại chỉ lẻ tẻ gần trăm người một đơn vị
Vì nhận ra quân Phổ hùng mạnh, quân Pháp đã không thể tấn công mà chỉ ở thế thủ, chia quân ra làm 2 đạo, mỗi đạo có 1 đơn vị General's Staff
Đạo bên phải vì có quân số không nhiều nên phải trông cậy vào 2 đơn vị pháo binh
Sau một hồi, quân Phổ đã tấn công 2 bên, quân Phổ tấn công bên phải có phần khó khăn vì bị pháo binh nả dữ dội
Chỉ sau một hồi, quân Phổ đã tiến gần tối đạo bên phải, quân Pháp cũng bắt đầu tấn công
Vì nhận ra sự nguy hiểm, đơn vị tướng của đạo bên phải rút quân qua trái
Sau vài phút, đạo bên phải đã chết sạch, quân Pháp còn 2 đơn vị tướng và 3 đơn vị bộ binh, tướng cuchuoi đã bố trí 1 vị trí phòng thủ khá vững chắc chờ kẻ thù đến
Sau một hồi đánh nhau, tướng Louis-Nicolas Davout đã hy sinh một cách anh hùng

Và một đơn vị bộ binh đã hết đạn, đã có tiếng nói từ máy phát ra:"All hope is lost sir, the battle is almost over"
Nhưng vì lòng dũng cảm và tôn thờ Napolépà của quân đội Pháp, quân Phổ buộc phải rút chạy khỏi Berlin, và quân Pháp đã chiến thắng một cách anh hùng, một lần nữa Berlin vẫn là của Pháp