Bác cứ chẹt cứng eo Gibraltar song ôm tiếp eo Bosporus thì có mà chạy lên quận. Tàu Thổ lởm vãi cả hàng, búng phát chết.
Lúc mới khởi sự thì chỉ có đúng 2 hạm đội, 1 thằng ở tít biển Bắc, trong khi đó thằng Naple cũng có 1 hạm đội 3 chiếc, em mà đem tàu ra chẹt Bosporus thì lấy cái gì chở quân để đổ lên Napoli? Trong khi đó vẫn phải thịt Anh bằng được để rộng đường tiến ra biển!
Hồi đầu quân ít, lại bị hạm đội của Nelson săn đuổi, nên em chỉ thả được 1 stack của Napoleon lên nước Anh thôi, đánh được London là root luôn, rồi chạy 1 mạch về Pháp, sau đó em còn chiếm London thêm 3 lần nữa mới ổn định được England, đến khi còn mỗi Ireland thì nó cầu hòa mình cũng chịu, nhưng chịu như vậy là để thuyền mình qua mặt Nelson mà đổ bộ lên nước Ireland mà thôi!
Sau này giàu nứt đố đổ vách, bình định Châu Âu rồi em mới tăng thuế để dân Anh nổi loạn, đồng thời bơm tiền liên tục cho Scot và Ireland để nó chiến với Anh, nhưng bọn đó đánh đấm ẹ quá, chưa gì đã mất liền 2 region vào tay quân Anh rồi, mặc dù bọn Anh chả có tướng hay đô đốc gì cả! làm em phải đổ quân vào cứu liên tục! trong khi mỗi turn cho chúng nó đến 15000, mấy thằng ngu ấy lại đem tiền đi đóng thuyền, trong khi bộ binh Anh đông như kiến cỏ!
Nếu mà mình và máy đều cho tàu nhỏ đi trước, tàu to theo sau thì tàu nhỏ của mình đá với tàu nhỏ của máy, tàu to của máy đập với tàu to của mình. Thứ 2 là tàu nhỏ không chịu được lực bắn của tàu to lâu->bỏ chạy, tan xác hoặc chìm. Mà tàu to đi sau bạn muốn tiến lên thì bị vướng tàu nhỏ phía trước, cho dù tàu cậu chạy nhanh hơn 1 khoảng đi nữa, thì tàu địch cùng lắm là bị 1 chiếc ngay giữa thôi, mấy tàu con đi đầu nếu như mà bị diệt hết=>Máy sẽ chặn ngay đầu của cậu lại thì hơi kẹt đó. Mình thống nhất với cậu phương án xử thằng Anh rùi mới xử Châu âu. Anh chỉ có 3 region chính, bộ binh thuận lợi cho Pháp có thể san bằng. ^^
Cậu ko hiểu ý mình rồi, ý mình là chia fleet ra làm 2 line, 1 line toàn tàu hỏa lực mạnh, còn 1 line là convert và frigate cơ động cao, line tàu nhẹ sẽ vượt lên trước hứng hết đạn cho tàu to, còn tàu to sẽ đi ngay sau đó đánh đúng vào side nó vừa bắn xong tha hồ mà nã đạn, nhớ chú ý hướng gió đánh sẽ thuận lợi hơn!
cá nhân ta chơi Anh ta sẽ thịt phương Bắc trước lấy hậu phương để oánh Nga và Phổ sau này rồi làm cỏ mấy hòn đảo ở Địa Trung Hải
sau đó thì TBN BDN lên thớt
hạ màn là oánh Pháp và thịt nốt những kẻ hủ lậu của châu âu
Trong mấy thằng hủi lậu mà bác nói chỉ có 4 thằng là bướng với Pháp là Naples, Sicily, Đan Mạch, Thụy Điển, em đập 4 thằng đó trước tiên, còn lại toàn là đồng minh hết, Pháp của em cùng Bavaria với Thụy Sĩ cùng đập thằng Phổ, và Áo, khi đánh Đan Mạch bao vây thành Copenhagen em dí dao vào cổ nó đòi cắt Nauy cầu hòa nó cũng chịu

, sau em lôi cả Makelebug đánh Đan Mạch, cu cậu tèo luôn! Sau này chính Bavaria ra đòn kết liễu quân Phổ chứ có phải em đâu
