nguyentai44
Mr & Ms Pac-Man
- 15/12/09
- 223
- 58
- Banned
- #61
nhớ lại hồi đó đánh với tụi bạn hay ghê, mình chơi Goth, thằng bạn cũng Goth, mình 1200 quân, nó 2200 quân, đánh xong mình win, chết chừng 600, nó chết gần 2000 :), mà thằng bạn hơi gà, cứ bị kỵ binh mình lùa hết, còn kỵ nó thì bị rout ngay từ đầu do mình chơi chiến thuật "gọng kềm", một số ở giữa xông lên thí mạng (kỵ binh kiếm cho trâu bò chút), còn lại chia đều 2 bên cánh (chủ yếu là lancer) chập vào rồi rút ra nhanh (mấy anh lancer yếu sinh lý lắm, không cầm cự được lâu), rồi cho đội khác xông lên charge tiếp, dù nó đông hơn nhưng mình vẫn rout được nó, phải cho 1-2 đội rượt cho giết cho nó chết hết hoặc chạy ra ngoài luôn, chứ để nó "tỉnh" là mình nguy to
Còn trận đấu Đông La Mã với Sassanid, mình cầm Sassanid, thằng kia chơi cũng khá, tỉ số là 3-4 mình thua cách biệt 1 bàn :(, có trận thì ăn ngọt lắm, nó rout toàn quân, có trận thì đấu tới lúc mỗi thằng chỉ còn chừng 200-300 quân đánh nhau, công nhận AI La Mã thì ngu chứ La Mã mà đưa thằng nào có kinh nghiệm thì muốn đánh win rất khó. Đối phó với bộ binh các faction khác ( trừ bọn điên của lompard và Celt rồi thằng nào nữa quên rồi...) lính Sassanid có attack bonus armor nên không ngại cho lắm cứ giữ đội hình đi lên rồi tùy cơ ứng biến là ngon, còn tụi La mã, dù test 1vs1 thì Sughdian Warrior ăn được Plumbatarii nhưng khi vào trận thì lại là chuyện khác, tụi nó cứ ném lao, rồi có tụi cohort - bộ binh chuẩn nhất game nữa thì Sughdian Warrior nhiều khi mới xáp vào đã rout rồi, muốn win La Mã thì phải có kỵ binh tốt cũng như có kinh nghiệm chơi kỵ binh vì bộ binh mình không thể nào so với nó, mà nó lại có tụi Equite cataphract (kỵ binh vô địch của game, mình nhớ ngoại trừ voi, Berserker và Bosphoran Infantry của Sarmatians và Roxolani thì không unit nào đánh lại hết), trâu chó nữa (ghi là attack bonus amor vậy chứ thấy như bonus all :( )
tóm lại đúng là ROME total war :), nói về Equite cataphract mình nhớ lần đó, mình có 2 đôi Schiltrom, 2 đội Equite cataphract của nó xông thẳng vào, nó bị đâm chết cũng khá ngay lúc charge, mình thấy tinh thần nó là Wawering nên cho ngay 3 đôi Kỵ (2 lance 1 sword) chảge từ sau lưng, rồi mình quay qua mặt trận khác, chừng 40 giây sau thì thấy anh em spearman cùng với cavalry rout, rout cùng lúc 5 đội !!! (xét về quân số thì gần 50% tổng số quân), vậy là thua, ý đồ mình là khi win bên đó rồi sẽ cho quân sang giúp bên kia (kỵ binh đâm từ sau lưng) phá sản, thua chỉ trong chưa đầy 3 phút !!!
à mà mình cũng có thằng bạn kia cứ chơi Alemanni, sức mạng nằm ở tụi Golden band và Berserker, đối phó tụi này thì xài kỵ cung (nhớ cho lính bảo vệ), nó xáp lại thì không nên nóng vội cho quân lên đánh dù mình có đông hơn (tụi điên có 64 thằng à mà 1 hit kill 3 luôn), bao giờ mình cũngcho kỵ cung chạy lên bắn nó trước, bắn điên cuồng, tụi nó xuống tinh thần rồi khi xáp vào nhiều khu rout luôn chưa kịp làm gì nhiều
Còn trận đấu Đông La Mã với Sassanid, mình cầm Sassanid, thằng kia chơi cũng khá, tỉ số là 3-4 mình thua cách biệt 1 bàn :(, có trận thì ăn ngọt lắm, nó rout toàn quân, có trận thì đấu tới lúc mỗi thằng chỉ còn chừng 200-300 quân đánh nhau, công nhận AI La Mã thì ngu chứ La Mã mà đưa thằng nào có kinh nghiệm thì muốn đánh win rất khó. Đối phó với bộ binh các faction khác ( trừ bọn điên của lompard và Celt rồi thằng nào nữa quên rồi...) lính Sassanid có attack bonus armor nên không ngại cho lắm cứ giữ đội hình đi lên rồi tùy cơ ứng biến là ngon, còn tụi La mã, dù test 1vs1 thì Sughdian Warrior ăn được Plumbatarii nhưng khi vào trận thì lại là chuyện khác, tụi nó cứ ném lao, rồi có tụi cohort - bộ binh chuẩn nhất game nữa thì Sughdian Warrior nhiều khi mới xáp vào đã rout rồi, muốn win La Mã thì phải có kỵ binh tốt cũng như có kinh nghiệm chơi kỵ binh vì bộ binh mình không thể nào so với nó, mà nó lại có tụi Equite cataphract (kỵ binh vô địch của game, mình nhớ ngoại trừ voi, Berserker và Bosphoran Infantry của Sarmatians và Roxolani thì không unit nào đánh lại hết), trâu chó nữa (ghi là attack bonus amor vậy chứ thấy như bonus all :( )
tóm lại đúng là ROME total war :), nói về Equite cataphract mình nhớ lần đó, mình có 2 đôi Schiltrom, 2 đội Equite cataphract của nó xông thẳng vào, nó bị đâm chết cũng khá ngay lúc charge, mình thấy tinh thần nó là Wawering nên cho ngay 3 đôi Kỵ (2 lance 1 sword) chảge từ sau lưng, rồi mình quay qua mặt trận khác, chừng 40 giây sau thì thấy anh em spearman cùng với cavalry rout, rout cùng lúc 5 đội !!! (xét về quân số thì gần 50% tổng số quân), vậy là thua, ý đồ mình là khi win bên đó rồi sẽ cho quân sang giúp bên kia (kỵ binh đâm từ sau lưng) phá sản, thua chỉ trong chưa đầy 3 phút !!!
à mà mình cũng có thằng bạn kia cứ chơi Alemanni, sức mạng nằm ở tụi Golden band và Berserker, đối phó tụi này thì xài kỵ cung (nhớ cho lính bảo vệ), nó xáp lại thì không nên nóng vội cho quân lên đánh dù mình có đông hơn (tụi điên có 64 thằng à mà 1 hit kill 3 luôn), bao giờ mình cũngcho kỵ cung chạy lên bắn nó trước, bắn điên cuồng, tụi nó xuống tinh thần rồi khi xáp vào nhiều khu rout luôn chưa kịp làm gì nhiều

xông vào cái đội bị nỏ bắn đó, đương cự chừng 10s thì nó rout, còn đội Schiltrom kia còn đủ, mình nghĩ chắc thua nhưng vì muốn kết thúc nhanh chóng nên cứ từ 3 hướng lao vào tiếp, tưởng thua ai dè lính mình chạy vào còn chừng 1s thì "gươm giáo chạm nhau" thì tụi nó rout !!!
. 41 thg nếu đánh custom 0 có mấy tác dụng
. Bắn hết tên xong thì vẫn có thể đánh melee với 1 unit nữa!
