Để xem:
Mình từ đầu đến giờ:
_Nói chuyện lịch sự, nhẹ nhàng, thẳng thắn.
_Nói chuyện dựa trên lý lẽ, nói có sách, mách có chứng.
_Có sai thì sửa, có lỗi thì nhận.
Một số bạn ở đây:
_"Thằng này não úng, não phẳng, không thông não được."
_Vịnh vào những cái nhỏ nhặt nhất để ném đá.
_Ngông nghênh, tự cho mình là đàn anh lên mặt dạy đời người khác.
-Xời ơi cái thể loại tưởng mình biết được vài thứ trên mạng rồi ti toe nghĩ người khác ko biết như chú em chưa bị chửi thẳng mặt cho là may rồi đấy

-Nói lí lẽ gì mà toàn mây thứ lăng nhăng như doanh thu, công ty khác mua về rồi phim đông diễn viên...

chả có cái đếch nào chứng minh được phim 5AESN là cho người lớn

-Xét về tuổi chú ít hơn nhiều người ở đây, xét độ hiểu biết cũng thua nhiều người ở đây, vậy chú cỡ đàn em là phải đạo rồi...

-Cái này nói rồi nhưng chắc lại phải nói lại, ở đây ai cũng từng coi 5AESN, nhưng giờ lớn rồi, ko thích coi phim trẻ con nữa, chú có ăn vạ cũng ko ai nghe...nơi mà tập trung quan niệm "nhảm nhí trẻ con" nhiều nhất là bên web trẻ thơ của các mẹ, chú muốn chứng tỏ thì sang đấy mà ăn vạ làm sao đó để các mẹ mua đĩa 5AESN về cho các cháu nhỏ coi...
Mà nói cho cùng, khi các bậc phụ huynh bắt đầu có khái niệm 5AESN và mua băng về cho các cháu nhỏ coi thấy toàn tình tiết phải nói là vô cùng nhảm (phải nói là giờ thấy nhảm thật chứ ngày bé thì ko) thì kêu nhảm nhí trẻ con là chuẩn rồi...các cháu nhỏ coi thì khoái, sau đó lớn tồng ngồng như bây giờ coi lại vài chỗ để for fun thôi chứ thưa hơi mà đi coi cả chục bộ mấy trăm tập mà tập nào tập nấy 1 khuôn y đúc...
Rồi còn cái gì mà được đóng 5AESN là vinh dự của gia đình cái đệch gì đó

Mình nhớ mỗi anh trắng Tô mỳ của bộ Morphin vì ảnh cool nhất cái hồi đó, sau tra google mới biết ảnh sau này làm võ sĩ thi đấu còn các anh khác phiêu mợ nó xứ nào rồi, chả làm nên tên tuổi đệch gì cả...
