PS Thảo luận, tin tức và tất cả những thứ có liên quan về PlayStation

Ngược lại chứ, để cho người chơi lựa chọn mới là yếu đuối, ko kiên định với thông điệp xuyên suốt game.

Con Abby lại chả thảm, dành cả thanh xuân chỉ để trả thù, xong cuối cùng mất hết người yêu, bạn bè, phản bội lại cả WFL, manh mối Firefly cuối cùng cũng chỉ là 1 tia sáng le lói.
Ghét nhất chơi game mà cho chọn, đặc biệt là nếu k phải game rpg. Mất mẹ nó hết ý nghĩa mà nội dung câu chuyện muốn truyền tải. Như cái Metro 2033 cho chọn xong cuối cùng sang last light cũng chỉ có 1 canon, chẳng có ý nghĩa cc gì !haha
 
Vl, cái FF XII game PS2 mà bản PS4 đ' có 60fps luôn !duoi
 
Sony với chó hư tính ra yếu bỏ mẹ, tạo drama đầu game nhưng đến cuối game hơi đuối. Đáng lẽ cuối game nên cho người chơi lựa chọn xúc hay ko xúc con Abby và Lev.

Game chia 2 phần kể về 2 thái cực, 1 con từ bỏ nhân tính thành quái vật để trả thù, con còn lại thì từ 1 con quái vật chỉ biết trả thù trở lại thành người. Tuy nhiên game ưu ái con Abby hơn khi vẫn cho nó 1 chút hy vọng với Lev, trong khi tuyến của Ellie dở dở ương ương, cuối cùng dẫn đến cái kết khá ... tào lao.

Vì đây là story của 2 nhân vật này chứ k phải của mình nên dĩ nhiên mình k thể chọn cho họ dc rồi. Cái kết quá thảm vì shit happens thôi, cứ plan cho đã đùng 1 phát có biến đi hết mọi dự định. Abby nghĩ chỉ trả thù Joel là xong nhưng k ngờ dẫn đến cái chết của ng` mình yêu , Ellis chỉ muốn trả thù Abby nhưng lại phạm trọng tội giết cả bà bầu và đứa trẻ chưa ra đời.

Tới Stage cuối thì cả 2 lại vô tình giúp đỡ lẫn nhau giúp giảm bớt đi 1 chút thù hận, nhưng dĩ nhiên trong hoàn cảnh đó thì Ellies cũng k thể tha thứ cho Abby dc. Lúc đó game dàn dựng rất hay khiến cho người chơi có cảm giác nặng nề trước mỗi cú đấm tung ra và ko muốn nhân vật nào phải chết cả :(.

Nếu lúc đó thả Abby đi 1 cách vô điều kiện thì chả khác nào bảo lão Joel p1 chịu hi sinh vì nhân loại thì đã ko có nợ máu rồi, nhưng cái end đó mới biến p1 thành siêu phẩm.
 
Sony với chó hư tính ra yếu bỏ mẹ, tạo drama đầu game nhưng đến cuối game hơi đuối. Đáng lẽ cuối game nên cho người chơi lựa chọn xúc hay ko xúc con Abby và Lev.

Game chia 2 phần kể về 2 thái cực, 1 con từ bỏ nhân tính thành quái vật để trả thù, con còn lại thì từ 1 con quái vật chỉ biết trả thù trở lại thành người. Tuy nhiên game ưu ái con Abby hơn khi vẫn cho nó 1 chút hy vọng với Lev, trong khi tuyến của Ellie dở dở ương ương, cuối cùng dẫn đến cái kết khá ... tào lao.
kết vậy để con khùng Ellie tự sám hối phần 3 hiến xác làm thuốc cho đám đom đóm chỗ đảo con Abby lái ca nô tới đó 3
 
FFXII còn mỗi cái trophy này là không lầy được.
!huhu
 
Mấy cái trophy chỉ có đúng 1 lần quan tâm là chơi persona 5 trên ps4!sad
 
cái tai nghe Razer Thresher 7.1 mua cách đây mấy năm để chơi PS4, nay mình mua con PS5 đem ra cắm vô xài vẫn ngon lành. Đỡ tốn tiền nâng cấp kaka.
 
acc mình lâu rồi ko xài, ko cài 2 step verify (cả qua đt lẫn authen). Nhưng lúc log lại trên ps4 thì khi nhập pass xong nó vẫn báo phải nhập code nó gửi qua đt, mà chờ mòn mỏi chả thấy đâu. Mở app để set 2 step qua cái authenticator thì ko hiểu cách dùng, nhờ các fen hướng dẫn vứi
 
Abby thẳng. Ellie cong, con Ấn độ bi =))


Đĩa PS4 thôi, nhưng PS5 đc 60fps như GOW ý.
Con Dina dân do thái nhé, ông bà già nó lại chả tế nó ra, xem mấy đoạn note ở trong nhà khúc cuối ấy.
 
Ôi dồi ôi kiến thức kì quặc j đây !ngacnhien, chơi vì chill nên ko để ý lắm !logic
 
Ps4 pro cũ giờ bán dc nhiêu v anh em !tramcam
 
Back
Top