Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
làm sao dc test beta vậy bạnNãy mới test thử con AOE4 beta, cảm giác game lên đời được đơn giản hoá đi nhiều. Ruộng bất tử mẹ luôn
Bạn lên steam. Tìm AOE4. Kéo xuống có cái mục tham gia stress test. Bấm access. Rồi chờ là nó gửi mail rồi add vào Library cho mìnhlàm sao dc test beta vậy bạn


Bình tĩnh đi bạn trong gvn toàn wibu simp chúa chơi game không hà chọc nói xấu tụi nó quay ra cắn đóLol DM thời đại dek nào rồi còn chửi Ubisoft kiểu đấy
Không phải cứ game nào ko thay đổi cách chơi 180 độ thì là ko có đầu tư
Cái AC Origin đội ngũ phát triển làm chi tiết đến mức thuê riêng 1 trong những thằng phục chế sử Ai cập nổi tiếng nhất làm kĩ chính xác đến từng viên gạch, hoa văn trên mái nhà, thậm chí là cái bình gốm đi ngang ngoài chợ cũng có độ chính xác cực cao. Bản đồ được vẽ lại dựa trên hàng nghìn tài liệu cổ, riêng quá trình chuẩn bị đã kéo dài cả năm trời với sự tham gia của hàng trăm người. Cả 2 cái Origin và Odyssey đều được giới khảo cổ lịch sử chuyên nghiệp đánh giá là tác phẩm phục chế chính xác nhất - số 1 luôn nhé chứ đéo phải một trong số, tính tới thời điểm hiện nay. Nói Ubisoft mì ăn liền là phủ nhận công sức của 1 bộ máy khổng lồ lao động ko mệt mỏi để cho ra đời 1 tác phẩm được mang vào cả chương trình giáo dục và Discovery công nhận. AC Unity nhà thờ Đức bà phục chế chính xác gần như 1:1 được ngỏ lời lấy làm nguyên mẫu phục dựng ngoài đời thật đấy. Thử hỏi đã được bao nhiêu game từ cổ chí kim có thể vỗ ngực tự hào ko chỉ là công cụ giải trí mà còn đóng góp cho xã hội lịch sử như vậy ?
Ubisoft họ có những đầu game hái ra tiền, được chứng thực qua bao nhiêu phiên bản và doanh số chứng minh rồi, tập đoàn đa quốc gia nuôi hàng trăm nhân viên chứ có phải công ty indie trẻ tuổi tăng động đéo đâu mà suốt ngày đòi đổi mới với mạo hiểm. Cổ đông chỉ quan tâm đến con số doanh thu. Nên mắc cl gì Ubisoft ko khai thác những thương hiệu đấy hết mức và đều đặn. Thậm chí họ cũng cố gắng thử nghiệm những đầu game mới như Fenyx Rising, chưa đến mức xuất sắc nhưng cũng đc cả critic và người chơi đánh giá cao, vậy mà vẫn cứ chửi nữa thì ko biết sao cho hài lòng nổi mấy con giời
Cái cộng đồng game toxic nhất cái hành tinh này suốt ngày chỉ biết ở nhà hót cho hay và chỉ trích, trong khi những dòng game của Nhật bảo thủ ko bao giờ thay đổi như Dragon Quest thì tế như tế thần, Vịt bú cu Tây thì chắc Tây bú cu Nhật.
Game thì đéo chơi suốt ngày youtube master race rồi chửi theo phong trào, lấy thế làm ra vẻ thượng đẳng hay ho lắm
,chơi game chủ yếu soi gái là chính chứ chả bao giờ coi mấy công trình vĩ đại lịch sử trong game đâu
Bộ Kengan đâu nổi lắm đâu, mà đang có tin đồn là sẽ có game MHAĐối kháng có khi nào bộ kengan![]()
Hóng Yu Yu Hakusho. Hình như hồi xưa tựa manga dịch là Nhất Dương Chỉ. Hồi nhỏ đọc ghiền kinh mà không thấy tái bản, toàn phải đi mướn truyện cũ đọc hít mùi giấy cũ nghẹt mũi lên, nghẹt mũi xuốngView attachment 360267
Có tin tuyển dụng của một studio bên Tokyo đang làm một tựa game đối kháng chuyển thể từ một bộ anime nổi tiếng, yêu cầu 3 năm kinh nghiệm UE4
Sailor Moon, Yu Yu Hakusho hoặc Hunter X Hunter
.
.
truyện dưới nghe giống shaman king thếHóng Yu Yu Hakusho. Hình như hồi xưa tựa manga dịch là Nhất Dương Chỉ. Hồi nhỏ đọc ghiền kinh mà không thấy tái bản, toàn phải đi mướn truyện cũ đọc hít mùi giấy cũ nghẹt mũi lên, nghẹt mũi xuống.
Sẵn ông nào rành manga cho hỏi truyện về một con bé quỷ có 1 sừng ở trán và 1 thằng vô tình bị nguyền gì đấy mà không chết được, tập đầu có cảnh thằng main té hay tự tử gì đấy từ tòa nhà cao tầng xuống mà không chết, với truyện khá nhiều cảnh nude.
Một truyện nữa về mấy đứa đấu nhau bằng cách gọi hồn người này người kia lên đấu giùm. Có 1 thằng (không phải main) gọi đủ thứ hồn lên giúp nó học thi, học võ gì này nọ. Truyện nhớ có gọi hồn cả Lý Tiểu Long dán bùa ở giữa mặt múa võ các kiểu.
cái này có vẻ giống shaman king.Hóng Yu Yu Hakusho. Hình như hồi xưa tựa manga dịch là Nhất Dương Chỉ. Hồi nhỏ đọc ghiền kinh mà không thấy tái bản, toàn phải đi mướn truyện cũ đọc hít mùi giấy cũ nghẹt mũi lên, nghẹt mũi xuống.
Sẵn ông nào rành manga cho hỏi truyện về một con bé quỷ có 1 sừng ở trán và 1 thằng vô tình bị nguyền gì đấy mà không chết được, tập đầu có cảnh thằng main té hay tự tử gì đấy từ tòa nhà cao tầng xuống mà không chết, với truyện khá nhiều cảnh nude.
Một truyện nữa về mấy đứa đấu nhau bằng cách gọi hồn người này người kia lên đấu giùm. Có 1 thằng (không phải main) gọi đủ thứ hồn lên giúp nó học thi, học võ gì này nọ. Truyện nhớ có gọi hồn cả Lý Tiểu Long dán bùa ở giữa mặt múa võ các kiểu.

truyện dưới nghe giống shaman king thế
Đúng nó rồi. Đạ tạ 2 báccái này có vẻ giống shaman king.
Còn cái trên cũng hóng![]()
