Rampage_Ghost
Đây là nick của kẻ Scammer 300k VND
- 20/11/10
- 11,282
- 3,741
Vào game có khi sẽ có đoạn flashback thôi hoặc con đó bị ảnh xử hay gì rồi
.
.Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
.bọn demon cũng đếch hiểu nghĩ gì, mài mới tách dc thằng slayer với bộ giáp thì đem giấu mỗi thứ 1 nơi đếch chịu. Để bộ giáp kế bên thằng slayer thế là bọn UAC nó đào cả set luônDoom Slayer trong bản reboot bá nhất là bộ giáp, càng đánh càng mạnhtrong Doom 2016 thì thằng Slayer này đã quây nát thế giới bọn quy rồi, bọn này sợ quá mới lừa nó rồi nhốt vào cái quan tài, ai ngờ bọn UAC lại đào lên. Phần này ko biết ai nâng cấp bộ giáp cho nó nữa.


Doom Slayer trong bản reboot bá nhất là bộ giáp, càng đánh càng mạnhtrong Doom 2016 thì thằng Slayer này đã quây nát thế giới bọn quy rồi, bọn này sợ quá mới lừa nó rồi nhốt vào cái quan tài, ai ngờ bọn UAC lại đào lên. Phần này ko biết ai nâng cấp bộ giáp cho nó nữa.

Kiểu bị ám ảnh sợ quá rồi, vừa tách đc đem chôn mẹ luôn, éo kịp suy nghĩbọn demon cũng đếch hiểu nghĩ gì, mài mới tách dc thằng slayer với bộ giáp thì đem giấu mỗi thứ 1 nơi đếch chịu. Để bộ giáp kế bên thằng slayer thế là bọn UAC nó đào cả set luôn![]()


đoạn kéo cái thẻ mở cửa cũng hài, nhìn nhje nhàng vlKiểu bị ám ảnh sợ quá rồi, vừa tách đc đem chôn mẹ luôn, éo kịp suy nghĩ
Mà trong cái clip demo, có khúc thông báo "warning the slayer has entered facility", dm thấy tội tụi quái vãi![]()

thấy cũng vậy mà
![]()


Cốt truyện Doom cũng đơn giản thôi, Doom bản đầu tiên (1993) là con người chơi ngu, mà đại khái là tập đoàn UAC mở cổng quỷ trên sao hỏa, quỷ tràn vào hấp diêm con người còn anh main thì là tay lính ất ơ nào đó có nhiệm vụ hấp diêm lũ quỷ lại. Sang phần 2 thì anh lính phần 1 quay về trái đất thì nhận ra trái đất đã bị đồ sát hoàn toàn. Anh lính càn quét từ trên xuống dưới, từ đường cái ra đường đực sau đó chui qua cổng dịch chuyển xuống địa ngục. Sau khi thông nát ass Icon of Sin thì địa ngục hình như là banh chành và cổng địa ngục cũng đóng lại còn anh lính sống chết thế nào không ai biết, chắc chỉ mình anh biết thôi.
Doom 3 là reboot lại, cũng là con người (UAC) chơi ngu mở cổng thông với địa ngục trên sao hỏa và anh main cũng là thằng lính ất ơ nào đó nhận nhiệm vụ tàn sát mọi con quỷ mà anh gặp. Phần Resurrection of Evil thì trong vai anh kĩ sư lụm được cục cổ vật và bắ t đầu tàn sát lũ quỷ, con nào mạnh thì anh dùng cổ vật hấp thu sức mạnh của nó chiếm làm của riêng. Sau khi hạ gục con boss thì anh bất tỉnh và tỉnh dậy khi có ánh sáng trắng chói loà, kèm theo đó là tiếng chào mừng anh đến thiên đàng, ủa lộn, về nhà.
Doom 2016 là reboot lần 2, lần này cũng là tụi UAC chơi ngu mở cổng địa ngục, cơ mà lúc xuống địa ngục thấy có cái hòm bị phong ấn, tưởng của báu trong trỏng nên hí hửng mang về ai dè mở ra lại là thằng ất ơ nào đó mà nó còn trần trụi như Adam nữa. Đột nhiên lũ quỷ tràn san cổng dịch chuyển và tàn sát con người đồng thời ngăn chặn cơn ác mộng lớn nhất đời chúng nó là anh chàng bị phong ấn trong cái hòm. Dĩ nhiên là chẳng có thằng nào dù tỉnh hay ngáo ngăn được anh cả. Tuy nhiên khúc cuối anh lại bị một con robot tống lại về địa ngục.


Đoạn đấy hơi khác trong này kể 1 tí
Bây giờ DOOM cũ vẫn được fan mod lại nhiều lắm
.Cốt truyện Doom cũng đơn giản thôi, Doom bản đầu tiên (1993) là con người chơi ngu, mà đại khái là tập đoàn UAC mở cổng quỷ trên sao hỏa, quỷ tràn vào hấp diêm con người còn anh main thì là tay lính ất ơ nào đó có nhiệm vụ hấp diêm lũ quỷ lại. Sang phần 2 thì anh lính phần 1 quay về trái đất thì nhận ra trái đất đã bị đồ sát hoàn toàn. Anh lính càn quét từ trên xuống dưới, từ đường cái ra đường đực sau đó chui qua cổng dịch chuyển xuống địa ngục. Sau khi thông nát ass Icon of Sin thì địa ngục hình như là banh chành và cổng địa ngục cũng đóng lại còn anh lính sống chết thế nào không ai biết, chắc chỉ mình anh biết thôi.
Doom 3 là reboot lại, cũng là con người (UAC) chơi ngu mở cổng thông với địa ngục trên sao hỏa và anh main cũng là thằng lính ất ơ nào đó nhận nhiệm vụ tàn sát mọi con quỷ mà anh gặp. Phần Resurrection of Evil thì trong vai anh kĩ sư lụm được cục cổ vật và bắ t đầu tàn sát lũ quỷ, con nào mạnh thì anh dùng cổ vật hấp thu sức mạnh của nó chiếm làm của riêng. Sau khi hạ gục con boss thì anh bất tỉnh và tỉnh dậy khi có ánh sáng trắng chói loà, kèm theo đó là tiếng chào mừng anh đến thiên đàng, ủa lộn, về nhà.
Doom 2016 là reboot lần 2, lần này cũng là tụi UAC chơi ngu mở cổng địa ngục, cơ mà lúc xuống địa ngục thấy có cái hòm bị phong ấn, tưởng của báu trong trỏng nên hí hửng mang về ai dè mở ra lại là thằng ất ơ nào đó mà nó còn trần trụi như Adam nữa. Đột nhiên lũ quỷ tràn san cổng dịch chuyển và tàn sát con người đồng thời ngăn chặn cơn ác mộng lớn nhất đời chúng nó là anh chàng bị phong ấn trong cái hòm. Dĩ nhiên là chẳng có thằng nào dù tỉnh hay ngáo ngăn được anh cả. Tuy nhiên khúc cuối anh lại bị một con robot tống lại về địa ngục.

Chỉ nhớ mang máng là thế chứ game cũng lâu rồi nên cốt truyện cái nhớ cái không, bác thông cảm.
Riêng cái Doom Eternal xem cứ thấy chán chán thế nào ấy, mấy chiêu kết liễu cảm giác không đã bằng Doom. Cảm giác không mượt với chất bằng.
Chỉ nhớ mang máng là thế chứ game cũng lâu rồi nên cốt truyện cái nhớ cái không, bác thông cảm.
Riêng cái Doom Eternal xem cứ thấy chán chán thế nào ấy, mấy chiêu kết liễu cảm giác không đã bằng Doom. Cảm giác không mượt với chất bằng.
