Thằng BFV chết vì Dice support game như lol, mấy cái SJW hồi đầu cũng chỉ 1 phần thôi không phải lý do chính. Thằng Dice là điển hình tiến 1 bước lùi 2 bước, cứ mỗi khi update ngon cải thiện game thì ngay sau đó lại có màn fuckup phá game.
Lúc mới ra mắt T10/2018 game lùm xùm vụ SJW với sai lệch lịch sử, chưa kể ít content và cực nhiều bug nên coi như mở màn flop; bù lại core gameplay của game được đánh giá rất cao, gunplay cực chất (hội BF GVN kéo nhau chơi BFV cũng vì gameplay ngon), game live service nên fan cũng tin tưởng content với bug đều sẽ được xử lý - trước giờ dòng BF lúc mới ra mắt cũng đều nát bét vì bug hết. Thời gian đầu đúng là game khá triển vọng, dev thường xuyên trả lời fan, có bug gì mới là ngay lập tức đưa ra kế hoạch fix, sau 2 tháng đã thêm 1 map mới + 1 chapter campaign mới, nếu giữ đà này chẳng mấy game sẽ ngon ngay; nhưng rồi ngay trước khi hết năm game ra update tăng toàn bộ TTK (time to kill) của tất cả vũ khí, súng giờ như shit bắn mãi không chết địch. Gunplay là cái duy nhất mà gần như ai cũng khen BFV làm tốt và Dice quyết định đập hết đi, toàn cộng đồng chửi cho ngập mặt, lượng người chơi tụt không phanh, cuối cùng vài tuần sau Dice phải đảo lại TTK về như cũ và hứa sẽ không fuckup vụ này nữa (lol), toàn bộ goodwill tích góp được mất hết vì 1 quyết định thiểu năng.
Sang năm 2019, suốt nửa đầu năm gần như chẳng có update gì hết - à thực ra có update Battle Royale, dev kêu bằng cả 10 map BF bình thường (lol), nhưng chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Fan càng ngày càng toxic vì cái live service hứa hẹn của Dice như bòi, dev cũng chẳng giao tiếp với fan nữa vì toxic (hoặc vì đếch có content để mà show) khiến fan càng toxic, cái subreddit BFV vốn được tạo ra cho fan của game đỡ phải nghe antifan chê game giờ cũng quay sang chửi game. Mãi đến T5 gần E3 Dice mới thông báo sẽ có thêm 5 map mới liên tiếp cùng 1 đống vũ khí mới, niềm hi vọng được vực dậy, liệu đây có phải màn comeback? Map 1 khá ổn, visual đẹp, khởi đầu tốt; Map 2 bị lỗi phải lùi ngày ra mắt vô thời hạn; Map 3 tập trung vào lính bộ, lỗi geometry tùm lum đạn toàn bị chặn bởi tường vô hình; Map 4 và 5 là map nhỏ chỉ chơi được ở mode 8v8. LOL. Chưa kể 1 đống vũ khí mới trong trailer biến đâu mất, đến cuối cũng chẳng xuất hiện.
Cuối năm 2019, fan trong tình trạng vô vọng, 1 số ít trông chờ vào bản update lớn Pacific nhưng phần lớn đã triệt để thất vọng, giờ chỉ còn xem Dice fuckup phát cuối thế nào trước khi công bố deadgame. Nhưng khi update Pacific đến, trước là map Underground (Metro remake) và sau là 3 map mới ở mặt trận TBD, ngoài dự đoán của mọi người chất lượng map cao ngoài mong đợi. Các map trước dù khen dù chê nhưng phần lớn đều đồng ý là chẳng có không khí WW2, nhưng 4 map mới này đậm mùi WW2, là chuẩn mực của large scale all-out-warfare WW2. Đi cùng map mới là 1 đống vũ khí và khí tài mới, cosmetic mới cũng đều rất chuẩn ww2 chứ không phải hàng cosplay anime như trước nữa. Toàn cộng đồng vui mừng, đây mới là Battlefield mà fan yêu quý. Comeback là đây. Và Dice lại phá game. Ngay trước giáng sinh game công bố sẽ update tăng TTK, lại 1 lần nữa, và thêm tính năng auto 3D spotting ngu học (BFV ban đầu được khen vì bỏ 3D spotting khiến game hardcore hơn). Cả cộng đồng gầm lên đòi Dice đổi lại ngay nhưng lần này có vẻ Dice quyết tâm (hoặc có thể do cả studio nghỉ giáng sinh hết rồi lol), Dice mắt điếc tai ngơ vẫn tung update ra như thường. Phải đến tận T3 năm nay thằng Dice mới chịu đổi lại TTK về (gần) như cũ, nhưng lúc này đã quá muộn, BFV is dead. Sống vì TTK (gunplay), chết vì TTK.
Mấy cái trên chỉ là tóm tắt những màn fuckup chính của Dice thôi, còn fuckup nhỏ thì nhiều không kể siết. Như vụ game không có model máy bay chở quân Đức, đoạn intro phe Đức tấn công lính dù Đức phải dùng máy bay Anh, ngồi chung với 1 đống lính Anh. Khi fan kêu lazy thì 1 tay dev lên bảo giờ muốn thế nào, thích thêm model máy bay Đức vô dụng hay thích thêm 1 đống khí tài mới cho game, rồi quăng cái poll cho chọn. Ngờ đâu fan nhảy vào chửi và đều chọn model máy bay, tay dev ngậm miệng và lặn luôn, và đến tận bây giờ game vẫn không có model máy bay Đức, lính Đức vẫn phải bắt xe quân Anh...
end rant/