Cái cơ bản giữa đĩa đúc và đĩa sao, thì như tôi nói ở trên đó. PS1 hay PS2 thì mình đều có thể ghi đĩa bằng ổ laser của máy tính để chơi được. Đương nhiên không phải là thời điểm máy PS1, PS2 vừa cập bến Việt Nam mà đã chơi ngay được thế (phải chơi bằng đĩa đúc, dù nó không phải là đĩa xịn của nhà phát hành). Nhanh là đến giữa thời kỳ máy phát hành, hay khoảng 1,2 năm sau gì đó, hoặc chậm, ở một số tỉnh, thì đến cuối đời máy mới có thể sao đĩa để chơi như vậy. Tôi thì thích dùng đĩa đúc hơn, vì nó rất đẹp và bền so với đĩa sao (như banana cậu nói đấy, đĩa trắng đó mua lẻ cỡ 4k - 6k tùy nơi), nhưng có vài game thị trường không nhập thì mình buộc phải tự ghi mà chơi (Nước cùng rồi, khi đó tôi mua đĩa trắng maxell 50k, ghi ra, rồi chơi). FF7 DOC JAP Version, Kingdom hearts 2 Final mix, FF12 International Job System hay trước đó là Rogue Galaxy, 2 DVD5 nhưng xới tung cả Hà Nội cũng chỉ có disc 1, nên đành phải tự ghi nốt disc 2 để end game.
Cơ bản thời PS2 thì đồng chí mua đĩa đúc mặc định nó sẽ bán thế này ( từ 25-40k tùy tỉnh thành), không vỏ nhựa, chỉ ni lông.
Có thêm vỏ thì nó sang hơn chút (kiểu vỏ đĩa ps4 bây giờ).
Còn đĩa đúc PS1 hay PS2, PS3, PS4 thì bìa đĩa nó đều có dạng thế này (rất đẹp), đĩa sao thì không bao giờ làm được thế.
Khi đó tôi còn được vài người nói đĩa xịn là lòng đen, đĩa kém thì lòng trắng,vân vân và mây mây…thực ra nó không phải thế, lòng vàng hay lòng đen, lòng trắng, mà kể cả là lòng đào cũng thế thôi, nó chỉ là cái màu nhìn cho đẹp. Không quyết định nó là đĩa đúc hay đĩa sao.